Thời báo Epoch Times đưa tin ngày 24 tháng 10: Hội nghị Trung ương 4 khóa 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bế mạc hôm qua (23/10), hình ảnh từ đài truyền hình trung ương (CCTV) cho thấy hội trường xuất hiện mấy hàng ghế trống, dấy lên đồn đoán. Số người vắng mặt trong hội nghị lần này rất đông, tung tích của những quan chức cấp cao đã “biến mất” đang thu hút sự chú ý.

Theo thông cáo chính thức của hội nghị, số người tham dự lần này gồm 168 Ủy viên Trung ương và 147 Ủy viên dự khuyết Trung ương, chiếm khoảng 84% quy mô ban đầu của Ban Chấp hành Trung ương.

Thống kê của The Epoch Times hôm qua cho thấy, có 37 Ủy viên Trung ương và 20 Ủy viên dự khuyết vắng mặt, tổng cộng 57 người. Những người vắng mặt thường bao gồm các trường hợp bị điều tra, cách chức hoặc xin nghỉ ốm.

Tờ “Sing Tao Daily” của Hồng Kông ngày 24 cho biết, 3 Ủy viên Trung ương “không rõ tung tích” là: nguyên Bộ trưởng Bộ Liên lạc Đối ngoại Trung ương Lưu Kiến Siêu, nguyên Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Kim Tráng Long, và nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Ủy ban Phát triển Hội nhập Quân – Dân Trung ương Lôi Phàm Bồi, đều không tham dự Hội nghị Trung ương 4.

Chức vụ cũ của Lưu Kiến Siêu đã bị thay thế bởi Lưu Hải Tinh, còn chức vụ của Kim Tráng Long đã bị thay thế bởi Lý Lạc Thành. Sau khi Lôi Phàm Bồi, nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Ủy ban Phát triển Hội nhập Quân – Dân Trung ương, “mất tích”, chính quyền vẫn chưa thông báo việc ông bị miễn nhiệm.

Ủy viên Bộ Chính trị Mã Hưng Thụy (Ma Xingrui), người bị miễn chức Bí thư Tân Cương vào tháng 7 năm nay, được chính quyền cho biết là “có nhiệm vụ khác”, nhưng không rõ tung tích. Ngoài ra, Chung Thiệu Quân, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quân ủy, sau khi được điều động làm Chính ủy Đại học Quốc phòng, lại có tin đồn bị miễn nhiệm. Tuy nhiên, từ hình ảnh tin tức của CCTV về Hội nghị Trung ương 4 hôm qua, Mã Hưng Thụy có tham dự, và Chung Thiệu Quân dường như cũng xuất hiện trong ống kính.

Theo thống kê trước đó của ngoại giới, ít nhất còn 9 Ủy viên Trung ương khác bị đồn đã bị điều tra nhưng chính quyền chưa thông báo, bao gồm: Tư lệnh Chiến khu Tây bộ Uông Hải Giang và Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Quân ủy Trung ương Vương Nhân Hoa (cả hai đã mất tích một thời gian dài và bị đồn đã bị điều tra); Chính ủy Cảnh sát Vũ trang Trương Hồng Binh; Tư lệnh Hải quân Hồ Trung Minh, bị đồn miễn nhiệm vào tháng 6; Tư lệnh Quân khu Tây Tạng Vương Khải, người đã vắng mặt trong buổi Tập Cận Bình tiếp kiến các tướng lĩnh đồn trú tại Lhasa vào tháng 8. Tư lệnh Lục quân Lý Kiều Minh, người vắng mặt tại tiệc chiêu đãi “Bát Nhất” (ngày thành lập quân đội 1/8) năm nay; Chính ủy Lực lượng Chi viện Thông tin Lý Vĩ; Tư lệnh Chiến khu Trung ương Vương Cường và Chính ủy Từ Đức Thanh.

Các Ủy viên dự khuyết Trung ương bị miễn nhiệm và không rõ tung tích còn có Chủ tịch Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASIC) Viên Khiết và Chủ tịch Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc (CSSC) Ôn Cương.

Hiện vẫn chưa rõ những thành viên nào của Trung ương đã vắng mặt. Trong khi đó, hình ảnh video do CCTV đưa tin cho thấy, ở giữa hội trường xuất hiện ba hàng ghế trống được xếp xen kẽ, một hàng trên bàn còn đặt cả tách trà, dấy lên đồn đoán.

Có cư dân mạng nói: “Ủy viên Trung ương và Ủy viên dự khuyết Trung ương phải ngồi riêng. Ngoài ra, sau khi Ủy viên dự khuyết được chuyển thành chính thức, họ sẽ lập tức ngồi vào vị trí của Ủy viên Trung ương, những chiếc ghế trống đó là để dành cho họ.” “Khu vực của Ủy viên Trung ương, Ủy viên dự khuyết và đại biểu dự thính cần phải tách biệt.” “Phía sau là các quan chức đứng đầu các cơ quan chính phủ tham dự với tư cách dự thính, không phải Ủy viên Trung ương hay Ủy viên dự khuyết.”

Quan trường ĐCSTQ trong hai năm gần đây ngày càng có nhiều quan chức cấp cao “mất tích”, thu hút sự chú ý của bên ngoài.

Nhà bình luận độc lập Đỗ Chính vào ngày 8 tháng 3 đã viết trên tờ “Thượng Báo” của Đài Loan rằng, quan trường ĐCSTQ hiện đang thịnh hành “xử lý nội bộ”, trong đó không ít người bị phán quyết bí mật hoặc thậm chí bị xử tử.

Chu Quốc Cương, một cựu quan chức cấp vụ/sở đã đào thoát sang Mỹ, trong một cuộc phỏng vấn với Epoch Times từng chỉ ra rằng, một quan chức của Quân ủy Nhà nước Trung Quốc đã tiết lộ trong một buổi học tập chính trị của Đảng rằng, hàng năm có rất nhiều quan chức bị kết án tử hình, nhưng không bao giờ được công khai.

Giáo sư Viên Hồng Băng, một học giả pháp lý theo chủ nghĩa tự do đang sống lưu vong, từng tiết lộ rằng, sau khi Miêu Hoa, một thân tín của Tập Cận Bình và là Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị Quân ủy Trung ương, “gặp chuyện” vào năm ngoái, hơn 600 tướng lĩnh dưới quyền ông này đã bị thanh trừng có trọng điểm.

Theo Epoch Times