Thời báo Tân Đường Nhân ngày 04/11/2025 đưa tin: Quân đội Myanmar gần đây tuyên bố với bên ngoài rằng họ đã “thanh trừng” khu lừa đảo KK khét tiếng, nói rằng đã dùng thuốc nổ để phá hủy các tòa nhà trong khu. Nhưng theo báo Epoch Times đưa tin, nhiều người sống sót và nhân viên cứu hộ đã vạch trần rằng đó hoàn toàn là “một vở kịch cho ngoại giới xem”, các tập đoàn lừa đảo từ lâu đã chuyển người và thiết bị đến những nơi ẩn náu kín đáo hơn.
Nạn nhân, ông Lý, nhớ lại rằng ban đầu ông bị lừa đến khu này bởi các quảng cáo “tuyển dụng lương cao”, ngay khi nhập cảnh hộ chiếu đã bị thu giữ, sau đó ông bị buộc phải làm việc hơn 16 giờ mỗi ngày, một khi không đạt chỉ tiêu (KPI) sẽ bị đánh đập. “Có người bị đánh đến không nói nên lời, thậm chí không thể đi lại bình thường, mỗi ngày đều thấy nạn nhân mới bị đưa vào. Nhiều người cuối cùng không bị đánh đến tàn phế thì cũng biến mất. Có người bị bán đi nơi khác, có người bị vứt ở ngọn núi phía sau…”
Ông Lý nói, ông được đội cứu hộ giải cứu vào tháng 10, có thể sống sót trở về là điều may mắn trong những điều may mắn. Trong số những người trở về cùng ông, có người đã phải trả hơn 100.000, thậm chí hơn 400.000 NDT mới được cứu ra. Đội cứu hộ là tổ chức dân sự, không có bối cảnh chính thức, số người được họ cứu ra là rất ít.
Nhân viên cứu hộ Lưu Siêu (bút danh) từ biên giới Vân Nam tiết lộ, thách thức lớn nhất trong công tác cứu hộ là có quá nhiều thông tin giả. Nhiều gia đình thấy trên mạng có người báo khu nào đó bị đánh sập, mở cửa thả người, liền tưởng rằng con mình có thể ra ngoài, nhưng khi đến hiện trường thì thấy người đã bị chuyển đi từ lâu.
Ông nói, giữa các khu này có một mạng lưới liên lạc chặt chẽ, một khi có động tĩnh, trong vòng vài giờ họ có thể chuyển người đến nơi khác hoặc “chi nhánh” mới mở.
Nhân viên cứu hộ dân sự, ông Lôi, cũng chỉ ra rằng cái gọi là khu lừa đảo KK bị nổ hoặc bị đánh sập là giả tượng. Để đối phó với dư luận, các khu này sẽ chuyển người đi trước, sau đó cho nổ khu trống, tạo ra ảo ảnh “thành quả trấn áp”. Ông cho biết, các khu hiện vẫn đang hoạt động ở miền bắc Myanmar bao gồm “Đồi Kiều Khắc”, “Apollo”, “Vịnh Ngọc Rồng”, “Cực quang”…
Lưu Siêu chỉ ra rằng các khu lừa đảo này liên tục đổi tên, thay bằng danh nghĩa “khu công nghệ”, “khu nghỉ dưỡng” để tiếp tục lừa người. Hoạt động cứu trợ nhân đạo rơi vào vòng luẩn quẩn “đánh rồi lại mọc”, số người được cứu ra thì ít ỏi, mà các khu mới lại liên tục xuất hiện.
Ông nói, mối quan hệ giữa quân đội chính phủ Myanmar và các nhóm vũ trang địa phương rất phức tạp. Quân đội bề ngoài “cho nổ khu”, thực chất là để tranh giành địa bàn, chia lợi ích. Các tổ chức vũ trang như BGF, DKBA sẽ thu phí quản lý, gác cổng cho các khu, thậm chí còn cung cấp bảo vệ cho họ.
Lưu Siêu tiết lộ, hiện tại phần lớn miền bắc Myanmar là “khu vực đen”, các khu được dựng bằng lán tôn, có thể di chuyển bất cứ lúc nào. Để cứu hộ thành công, phải xác nhận được danh tính, vị trí của người bị mắc kẹt, và còn phải có gia đình ký thỏa thuận. Ngay cả như vậy, tỷ lệ thành công cũng chỉ 50-60%, rủi ro cực cao, chi phí đắt đỏ. Ông nhắc nhở, nhiều gia đình đã không hành động kịp thời trong giai đoạn đầu, đến khi mất liên lạc rồi mới cầu cứu thì thường đã quá muộn.
Theo NTDTV