Thời báo Tân Đường Nhân (NTD) ngày 30/10/2025 đưa tin: Ngày 30/10, “Hội nghị Trump-Tập” đã diễn ra tại Căn cứ Không quân Gimhae ở Busan, Hàn Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình đã bắt tay nhau sau 6 năm. Ông Trump nói cười vui vẻ, trong khi ông Tập Cận Bình gần như không nói một lời. Cư dân mạng mỉa mai ông Tập: “Không có ‘sổ tay nhỏ’ thì trả lời thế nào!”

Theo video do truyền thông đăng tải, vào trưa hôm đó, ông Trump và ông Tập Cận Bình đã có cuộc gặp ngắn tại Căn cứ Không quân Gimhae. Đây là lần gặp mặt đầu tiên của cả hai sau khi ông Trump trở lại Tòa Bạch Ốc.

Trước cuộc hội đàm, ông Trump và ông Tập Cận Bình đã để các nhà báo chụp ảnh. Ông Trump nói cười vui vẻ, trong khi ông Tập tỏ ra có chút gò bó, sắc mặt u ám, không tự nhiên, động tác cũng rất cứng nhắc, về cơ bản là không dám nói gì.

Sau khi hai người bắt tay, ông Tập Cận Bình nói với ông Trump một câu xã giao “Rất vui được gặp lại ông”, nhưng mắt lại không dám nhìn thẳng vào ông Trump, chớp chớp mắt không biết nhìn về hướng nào.

Ông Trump tự tin nói với các nhà báo: “Cuộc hội đàm của cả hai nhất định sẽ thành công, không còn nghi ngờ gì nữa.” Ông còn nói đùa về ông Tập Cận Bình: “Là một nhà đàm phán cứng rắn”, “Điều này rất không tốt!”, rồi thuận thế vỗ vỗ vào lưng ông Tập. Ông Tập Cận Bình không nói một lời, không có bất kỳ phản ứng nào.

Nhà văn sống tại Mỹ, Tào Trường Thanh, đã bình luận trên nền tảng X: “Trump nói, cuộc hội đàm nhất định sẽ thành công, không còn nghi ngờ gì. Nhưng Tập Cận Bình gần như không nói một lời, so sánh ra, ông Trump 79 tuổi có vẻ tràn đầy sức sống hơn (Tập Cận Bình 72 tuổi).”

Tại hiện trường, có phóng viên đã dùng tiếng Trung để hỏi về vấn đề Đài Loan, ông Tập Cận Bình cũng không trả lời.

Biểu hiện của ông Tập Cận Bình trong cuộc gặp với ông Trump lần này đã gây ra các cuộc bàn tán sôi nổi trên mạng, nhiều người mỉa mai: “Tập Bánh Bao không cầm ‘sổ tay nhỏ’ là không biết nói gì.”

“Không có ‘sổ tay nhỏ’ thì trả lời thế nào! Haha!”

“Ông ta thầm nghĩ, ‘Tuyệt đối đừng làm khó tôi, không mang ‘sổ tay nhỏ’, tôi thực sự không biết nói gì, haizz, tôi khó quá mà!'”

“Ngơ ngác… haizz, mất mặt chết đi được.”

“Rõ ràng Tập Cận Bình là kiểu ‘anh hùng trong nhà’, hễ ra ngoài là co rúm không dám ngông cuồng, đây là đặc điểm của học sinh tiểu học.”

“Tôi thấy họ ngồi cùng nhau rất nực cười, gà thỏ chung lồng. Một quốc gia dân chủ, với một chế độ độc tài, thì có gì để mà lôi thôi?”

Cũng có cư dân mạng bày tỏ: “Trông lão Tập rất không vui, đấu đá nội bộ vô cùng lợi hại, bây giờ lại bị Tổng thống Trump đè đầu, vừa bất lực vừa tức giận, nhưng lại không thể không chấp nhận hiện thực, cảm giác là như vậy đó.”

Trước cuộc gặp Trump-Tập, Hội nghị Trung ương 4 khóa 20 của ĐCSTQ đã bế mạc tại Bắc Kinh vào ngày 23/10. Tại hội nghị này, 9 thượng tướng thuộc phe Tập đã bị khai trừ quân tịch và đảng tịch, bao gồm Phó Chủ tịch Quân ủy Hà Vệ Đông, Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị Quân ủy Miêu Hoa. Đồng thời, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Quân ủy Trương Thăng Dân được thăng chức lên làm Phó Chủ tịch Quân ủy, ông Trương Thăng Dân được cho là người của Trương Hựu Hiệp.

Giới bên ngoài đang bàn luận sôi nổi rằng sau Hội nghị Trung ương 4, quân quyền của ông Tập Cận Bình đã bị suy yếu đáng kể, cuộc đấu đá nội bộ ở Trung Nam Hải sẽ càng thêm khốc liệt.

Theo NTDTV