Ngày 24/7, Trụ sở cứu hộ của thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ xác nhận, có ít nhất 11 người đã chết trong vụ sập sân vận động của một trường trung học. Thông báo trên được tiết lộ vì các quan chức Trung Quốc không chịu nổi áp lực của dư luận.

Theo Secretchina, chiều ngày 23/7, sân vận động của trường trung học số 34 ở Thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc bất ngờ đổ sập.

Sau vụ việc, các quan chức Trung Quốc chỉ nhấn mạnh có bao nhiêu người được giải cứu, và tránh đề cập đến số liệu tử vong và thương tích. Điều này đã dấy lên sự chỉ trích từ dư luận. 

Khi người dân tiếp tục xôn xao, đến gần trưa ngày 24/7, Trụ sở cứu hộ tai nạn của thành phố mới xác nhận có ít nhất 11 người đã chết trong vụ tai nạn, và cuộc điều tra sự cố đang được tiến hành.

Theo truyền thông Trung Quốc, có 19 người trong sân vận động vào thời điểm xảy ra vụ việc. Điều tra sơ bộ cho thấy, một lượng lớn vật liệu xây dựng đã được chất bất hợp pháp trên mái nhà thi đấu vào thời điểm xảy ra vụ việc. 

Cùng với mưa lớn trong những ngày gần đây, vật liệu xây dựng đã hút nước và tăng trọng lượng khiến mái nhà bị đổ sập. 

Công tác tìm kiếm cứu nạn tại chỗ đã kết thúc vào sáng ngày 24/7, và những người có trách nhiệm liên quan đã bị cảnh sát tạm giữ.

Tuy nhiên, dư luận nhìn chung đặt câu hỏi về tuyên bố chính thức nói trên, và một số nhân chứng cho biết, nhà thi đấu đã được sửa chữa từ nhiều năm trước, hôm xảy ra sự việc trời mưa suốt, công trình bất ngờ đổ sập.

Phụ huynh đặt câu hỏi về vấn đề giải cứu

Một đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy, một số phụ huynh của các nạn nhân đặt câu hỏi rằng, chính quyền đã không thông báo kịp thời cho phụ huynh về tình hình của con họ sau khi vụ việc xảy ra, mà thay vào đó lại điều động một lượng lớn cảnh sát và quan chức đến hiện trường để duy trì ổn định.

Từ đoạn video được phụ huynh tập trung tại bệnh viện được đăng tải trên Twitter có thể thấy, phụ huynh của các học sinh tại hiện trường như suy sụp vì bệnh viện không cho phụ huynh đến nhận dạng thi thể. 

Một phụ huynh buồn bã cho biết: họ được báo tin con mình bị chết, nhưng đứa nào cũng bê bết máu, không dễ nhận dạng thì làm sao họ dám chắc thực hư?. Cũng có phụ huynh nói rằng, họ không biết con họ có cứu được không.

Sau khi đoạn video liên quan được tiết lộ, nhiều cư dân mạng đã đặt câu hỏi: “Tại sao họ lại không cho cha mẹ vào xem?”. “Liệu cha mẹ có bị tước quyền nhìn con lần cuối hay không?”. “Họ muốn phi tang thi thể và xóa sạch dấu vết sao?”.