Sau vụ nổi loạn bất thành ở Nga, ông trùm Yevgeny Prigozhin của nhóm Wagner, vốn là nhà thầu cung cấp bữa ăn cho quân đội từ 15 năm qua, vừa bị hủy hợp đồng. 

Báo Libération của Pháp mô tả trụ sở chính của Wagner ở số 2 đường Zolnaya, thành phố Saint Pétersbourg, chỉ còn là một tòa nhà 23 tầng vô danh. Những chữ cái màu trắng mang tên công ty trên những cửa kính đã bị lột đi vào cuối tuần trước, tấm biển lớn trên nóc biến mất, nhân viên đã ra đi.

Trên toàn nước Nga, đế chế kinh tế từ tài chánh, xây dựng, khai thác tài nguyên, hậu cần… của ông Prigozhin đang bị phá dỡ. 

Trước hết, chính quyền Nga chặn các trang thông tin của tập đoàn truyền thông Patriot Media Group của ông Prigozhin.

Tiếp đến, nhiều kênh Telegram cho biết Concord – nhà thầu chính phụ trách căng-tin cho binh lính trong căn cứ và trên mặt trận Ukraina – vừa mất một trong những hợp đồng lớn nhất với Bộ Quốc phòng Nga. Hậu quả là trong những tuần tới, binh lính Nga sẽ bị ăn uống theo kiểu được chăng hay chớ.

Được biết Concord lo tất cả mọi công đoạn từ nấu nướng đến giao thực phẩm tận nơi, với giá 296 rúp (3,05 euro) một ngày cho một người lính trên chiến trường Ukraina. Việc thay thế chỉ trong vài ngày sẽ vất vả, vì công ty của ông Prigozhin cũng thầu cả căng-tin bệnh viện, công sở ở những vùng chiếm đóng và các trường học tại Nga.

Trong năm 2022, Bộ Quốc phòng Nga đã nộp 560 đơn kiện tập đoàn này, vì thức ăn bị phát hiện có côn trùng, sâu bọ, vi khuẩn E-coli, nhựa. Ngoài vệ sinh thực phẩm, còn có việc Concord ăn bớt số lượng và thay thế nguyên liệu. 

Dù Concord liên tục bị kiện vì những vụ tương tự từ 2011, nhưng ông Prigozhin chưa bao giờ bị mất hợp đồng với chính phủ Nga, cho đến khi gây ra cuộc nổi loạn đêm ngày 23/6 rạng sáng ngày 24/06.