Hôm 20/10, những người đoạt giải Nobel yêu cầu lòng nhân ái đối với trẻ em trong cuộc xung đột Palestine-Israel.

Một tuyên bố của những người đoạt giải trên mạng xã hội X bày tỏ sự bàng hoàng sâu sắc trước vụ sát hại trẻ em ở Gaza và Israel.

“Trẻ em Palestine là con của chúng tôi. Trẻ em Israel là con của chúng tôi. Đó là những lời kêu gọi từ những người đoạt giải Nobel. Trước xung đột tại Trung Đông những người từng đoạt giải Nobel đã lên tiếng về sự vô tội của trẻ em và kêu gọi thả ngay lập tức những đứa trẻ em bị bắt đi.

Họ nói rằng, bọn trẻ không thể bị thiếu nước, thực phẩm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và nơi ở. Và lên tiếng kêu gọi, trẻ em cùng với những người dễ bị tổn thương phải ngay lập tức nhận được viện trợ nhân đạo, 

Họ nói: “Cuộc sống của hàng triệu trẻ em sống ở Dải Gaza và ba triệu trẻ em sống ở Israel phải được ưu tiên và bảo vệ”, và nói rằng, sẽ không thể gọi là những người văn minh nếu không quan tâm đến sự an nguy của bọn trẻ. 

Lời kêu gọi lòng nhân ái đối với tất cả trẻ em cũng được đưa ra để hướng tới một “nền hòa bình công bằng và lâu dài”.

Nhóm những người đoạt Nobel kể trên gồm Kailash Satyarthi, người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2014, Steven Chu, người đoạt giải Vật lý, Mohamed ElBaradei người đoạt giải Hòa bình năm 2005, Jody Williams vì hòa bình năm 1997 và những nhiều những người khác.