Vào ngày 12 tháng 2, một số học viên Pháp Luân Công tại Toronto đã tổ chức mít tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc để phản đối việc Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công. Họ kêu gọi chính phủ Canada hợp tác với cộng đồng quốc tế gây áp lực lên Trung Cộng, yêu cầu chấm dứt cuộc đàn áp và trả tự do ngay lập tức cho tất cả các học viên đang bị giam giữ, bao gồm 5 người thân và bạn bè của các học viên Pháp Luân Công tại Canada.
Các học viên tại Canada kêu gọi chính phủ nước này cần quan tâm đến vấn đề nhân quyền trong các giao dịch thương mại với Trung Cộng. Trong bối cảnh cuộc đàn áp tàn khốc vẫn đang tiếp diễn, họ hy vọng chính phủ Canada sẽ ra tay giúp đỡ, cùng cộng đồng quốc tế yêu cầu Trung Cộng thả người. Được biết, Thủ tướng Canada Carney vừa có chuyến thăm tới Trung Quốc gần đây.
Danh sách 5 người thân và bạn bè được kêu gọi giải cứu bao gồm: Hà Lập Trung, Trần Trung Lệ, Diêu Giai Tú, Vu Xuân Diễm, và Đồng Tĩnh. Tất cả họ đều vừa bị bắt giam và bức hại trái phép trong thời gian gần đây. Trước thềm Tết Nguyên đán, các học viên tại Toronto bày tỏ sự lo lắng sâu sắc cho những người đang bị giam cầm, hy vọng họ có thể sớm về đoàn tụ cùng gia đình.

Kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho học viên Hà Lập Trung (Cam Túc)


Học viên Hà Lập Chí tại Toronto yêu cầu Trung Cộng trả tự do vô điều kiện cho em trai mình là Hà Lập Trung.
Anh Hà Lập Trung sống tại huyện Dân Cần, tỉnh Cam Túc, làm nghề nông và làm thuê để sinh sống. Anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1999. Năm 2010, anh từng bị kết án 3 năm tù chỉ vì nói với dân làng về lợi ích sức khỏe khi tu luyện. Trong thời gian bị giam tại nhà tù Tửu Tuyền, anh đã bị biệt giam trong lồng sắt suốt 7 tháng.
Tháng 7/2023, anh lại bị cảnh sát bắt cóc và bị Ủy ban Chính pháp thành phố Vũ Uy tuyên án nặng 7 năm tù, hiện đang bị giam tại nhà tù Lan Châu. Phía nhà tù đã từ chối cho gia đình gặp mặt với lý do anh chưa được “chuyển hóa” (từ bỏ đức tin). Anh Hà Lập Chí, một cựu kỹ sư cao cấp tại Trung Quốc từng đến Canada năm 2004 sau khi trải qua 3 năm rưỡi tù đày, cho biết cả gia đình đang vô cùng lo lắng cho sự an nguy của em trai.
Kêu gọi giải cứu học viên Đồng Tĩnh (Liêu Ninh)


Học viên Cảnh Lăng Hoàn kêu gọi giải cứu người thân họ hàng là cô Đồng Tĩnh tại thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh.
Trong 3 năm qua, cô Đồng Tĩnh đã nhiều lần bị bắt giữ. Ngày 7/3/2025, cô bị cảnh sát đồn Trạm Tiền bắt cóc và bị kết án trái phép 3 năm rưỡi. Hiện cô đang bị bức hại tại Nhà tù Nữ số 2 tỉnh Liêu Ninh. Theo anh Cảnh, nhà tù này sử dụng những thủ đoạn tàn khốc để ép buộc từ bỏ tu luyện như: không cho ngủ, không cho đi vệ sinh, không cho tẩy rửa, bắt đứng phạt hơn 10 tiếng mỗi ngày và đánh đập dã man.
Yêu cầu thả học viên Trần Trung Lệ (Sơn Tây)


Bà Trương Tố Hoa kêu gọi giải cứu khẩn cấp người bạn thân là Trần Trung Lệ tại thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây.
Bà Trần Trung Lệ từng mắc bệnh tim bẩm sinh và bệnh mạch vành nghiêm trọng, nhưng đã hồi phục thần kỳ sau khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1999. Tháng 9/2025, bà bị cảnh sát theo dõi và bắt cóc, hiện đã bị giam giữ tại trại tạm giam Trần Trang hơn 135 ngày. Tại đây, bà bị đánh đập và tẩy não cưỡng bức. Bà Trương Tố Hoa nhấn mạnh: “Đây không chỉ là cuộc đàn áp cá nhân, mà là sự chà đạp lên lương tri và đạo đức nhân loại.”
Kêu gọi chấm dứt bức hại học viên Diêu Giai Tú (Tứ Xuyên)

Học viên Trương Dực kêu gọi cứu giúp bà Diêu Giai Tú (58 tuổi) tại thành phố Phan Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên.
Bà Diêu từng bị đưa vào bệnh viện tâm thần hơn 4 tháng và hai lần bị kết án tù vì kiên định đức tin vào “Chân – Thiện – Nhẫn”. Tháng 9/2024, bà bị bắt cóc tại nhà thuê và đến tháng 8/2025 bị tòa án thành phố Tây Xương kết án 5 năm tù. Chỉ sau hai tháng bị đưa vào Nhà tù Nữ Thành Đô vào tháng 9/2022, bà đã bị rụng hết răng cửa, thận xuất hiện nang, phổi và gan đều bị tổn thương nghiêm trọng. Theo trang Minghui.org, đã có ít nhất 23 học viên bị bức hại đến chết tại nhà tù này.
Yêu cầu dừng bức hại học viên Vu Xuân Diễm (Hắc Long Giang)

Học viên Vương Dương kêu gọi trả tự do cho bà Vu Xuân Diễm (63 tuổi).
Bà Vu từng bị kết án 3 năm tù vào năm 2006. Đến tháng 4/2025, bà lại bị cảnh sát phân cục Tát Nhĩ Đồ, thành phố Đại Khánh bắt cóc và bị tòa án quận Nhượng Hồ Lộ kết án 3 năm 10 tháng tù vì từ chối viết cam kết từ bỏ đức tin. Ông Vương Dương hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ chú ý đến thảm họa nhân quyền kéo dài suốt 27 năm này tại Trung Quốc.

Theo Epoch Times