Thời báo Tân Đường Nhân ngày 29/10/2025: Hôm thứ Ba, chính phủ Israel đã ra lệnh tấn công dữ dội vào các cứ điểm của Hamas ở Gaza. Quân đội Israel cáo buộc Hamas đã chôn cất hài cốt của con tin bị sát hại vào hố đất, sau đó thông báo cho đội của Hội Chữ thập đỏ đến đào bới, nhằm tạo ra ảo giác giả tạo rằng họ đang tích cực tìm kiếm thi thể. Hành vi vô liêm sỉ này đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.

Tối thứ Ba, Israel một lần nữa phát động tấn công vào các cứ điểm của Hamas, lửa nổ xuất hiện trên bầu trời Gaza. Theo các quan chức Israel tiết lộ, đây là hành động đáp trả của Israel đối với việc Hamas tấn công quân đội Israel ở miền nam Gaza.

Thủ tướng Israel Netanyahu hôm thứ Ba đã ra lệnh tấn công mạnh mẽ vào Hamas. Văn phòng của ông Netanyahu cho biết trong một tuyên bố: “Sau khi tham vấn an ninh, Thủ tướng đã chỉ thị cho quân đội thực hiện các cuộc tấn công ngay lập tức và mạnh mẽ ở Dải Gaza.”

Trước đó không lâu, ông Netanyahu chỉ ra trong một tuyên bố rằng hài cốt mà Hamas bàn giao không thuộc về 13 con tin bị sát hại, mà là một phần hài cốt của con tin Ofir, người đã bị sát hại và đã được quân đội Israel tìm thấy trước đó. Hành động này đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.

Người phát ngôn chính phủ Israel Bedrosian: “Hôm nay có thể xác nhận với quý vị rằng, hôm qua Hamas đã đào hố đất, đặt một phần hài cốt của Ofir vào đó, lấp đất che giấu rồi bàn giao cho Hội Chữ thập đỏ. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã ghi lại toàn bộ quá trình bằng máy bay không người lái quân sự.”

Thân nhân của con tin bị sát hại Ofir cho biết hôm thứ Ba, đây là lần thứ ba họ nhận được hài cốt của người thân từ Gaza, khiến nỗi đau càng thêm sâu sắc.

Chị gái của con tin Ofir, Shuval: “Em trai thân yêu và tốt bụng của tôi, sáng nay lại một lần nữa trở thành công cụ tống tiền của một tổ ‘chức tà ác’. Hamas đã thao túng tình hình bằng những thủ đoạn tàn khốc — họ trả lại hài cốt của em trai tôi, nhưng không trả lại một trong mười ba con tin khác, người đáng lẽ phải được chôn cất tử tế ở Israel.”

Ofir bị Hamas bắt cóc vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 và bị sát hại trong thời gian bị giam cầm.

Hamas hôm thứ Ba cho biết, họ sẽ trì hoãn việc bàn giao thi thể của một con tin bị sát hại khác được tìm thấy vào thứ Ba, để đáp trả hành động không kích đã định trước của Israel.

Hiện tại, vẫn còn 13 con tin đã bị sát hại đang bị giữ ở Gaza.

Giới phân tích cho rằng, động thái trì hoãn trả lại con tin bị sát hại của Hamas đang tạo ra thách thức cho việc thực hiện các giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Các giai đoạn này sẽ phải xử lý các vấn đề gai góc hơn, bao gồm việc Hamas giải trừ vũ khí, triển khai lực lượng an ninh quốc tế tại Gaza, và quyết định quyền tài phán thuộc về ai trong khu vực này.

Theo Epoch Times