Vào năm 1998, trong bối cảnh xã hội Hoa Kỳ đang chấn động bởi vụ việc luận tội Tổng thống Bill Clinton, bộ phim “Titanic” càn quét giải Oscar và hầu hết các gia đình vẫn liên lạc với thế giới bên ngoài bằng điện thoại cố định, một cuộc khảo sát thú vị đã được thực hiện. Khi đó, Gallup và tờ USA Today đã phỏng vấn qua điện thoại 1.055 người dân Hoa Kỳ, yêu cầu họ đưa ra những dự đoán táo bạo về thế giới sau 27 năm, tức là năm 2025. Giờ đây, khi năm 2025 sắp kết thúc, nhìn lại những dự đoán năm xưa, một số kết quả đã chính xác một cách đáng kinh ngạc.
Theo CNN, dữ liệu được lưu giữ tại Trung tâm Roper của Đại học Cornell cho thấy, đa số người Hoa Kỳ thời điểm đó tin rằng trong tương lai, một người da màu sẽ đắc cử tổng thống, hôn nhân đồng giới sẽ trở nên hợp pháp và phổ biến, và thậm chí sẽ xuất hiện một “căn bệnh mới gây chết người”. Thực tế đã chứng minh những điều này lần lượt ứng nghiệm. Ngược lại, đa số người được hỏi cũng suy luận chính xác rằng người dân bình thường khó có thể thực hiện các chuyến du hành vũ trụ phổ biến, và người ngoài hành tinh sẽ chưa thiết lập liên lạc với con người.
Tuy nhiên, không phải tất cả các dự đoán đều vượt qua được thử thách của thời gian. Khoảng hai phần ba số người được hỏi năm 1998 cho rằng đến năm 2025, Hoa Kỳ lẽ ra đã có một nữ tổng thống. Hơn một nửa mong đợi bệnh ung thư sẽ được chữa khỏi, và 61% tin rằng con người “sẽ sống phổ biến đến 100 tuổi”. Rõ ràng, thực tế hiện tại vẫn chưa đạt được những cột mốc này.
Cuộc thăm dò cũng khám phá những hình dung trừu tượng hơn về tương lai, trong đó bộc lộ tâm lý bi quan sâu sắc. 70% số người được hỏi dự đoán phẩm chất cuộc sống của người giàu sẽ được cải thiện, nhưng lại có cái nhìn chia rẽ về triển vọng của tầng lớp trung lưu, và đa số thậm chí cho rằng hoàn cảnh của người nghèo sẽ tồi tệ hơn.
Gần 80% người dân tin rằng trong tương lai, người Hoa Kỳ sẽ có ít quyền riêng tư hơn, 57% cho rằng tự do cá nhân sẽ bị thu hẹp. Đa số cũng dự đoán tội phạm sẽ gia tăng, môi trường xấu đi, các giá trị đạo đức suy giảm, và 71% thẳng thắn cho rằng việc dạy dỗ con cái trở thành “người tốt” sẽ khó khăn hơn.
Mặc dù vậy, vẫn có một số kỳ vọng tương đối tích cực: đa số người được hỏi tin rằng quan hệ chủng tộc sẽ được cải thiện, các dịch vụ y tế sẽ dễ tiếp cận hơn, mặc dù chi phí có thể đắt đỏ hơn.
Nhìn lại mùa thu năm 1998, khoảng 60% người dân Hoa Kỳ bày tỏ sự hài lòng với tình hình phát triển của đất nước. Còn ngày nay, sau 27 năm, niềm tin của công chúng vào tương lai rõ ràng trở nên phức tạp hơn và khó có thể khái quát bằng một câu trả lời đơn giản.
Theo Banned Book