Chào mừng quý vị đến với Chuyên mục Văn hóa của Đại Kỷ Nguyên.
Kính thưa quý vị, sau hàng loạt cuộc điều tra, trang web về Covid của Tòa Bạch Ốc cuối cùng đã chính thức xác nhận nguồn gốc của Covid là rò rỉ từ phòng thí nghiệm nghi của Viện Virus học Vũ Hán. Kỳ lạ là, ngay từ tháng 1 năm 2020, một tỷ phú Mỹ đã đứng lên vạch trần sự thật, nói rằng Covid-19 là một loại vũ khí sinh học mã số BSL-4, do ĐCSTQ và giới tinh anh toàn cầu cố ý phát tán, với mục đích thực hiện nhiều mục tiêu toàn cầu hóa.
Vào tháng 3 năm 2001, một cuốn sách đột nhiên được xuất bản, đó là cuốn sách “Fast Lane to Heaven” (Đường nhanh tới thiên đàng), trong đó viết: “Một cuộc tấn công khủng bố lớn có thể xảy ra ở thành phố New York hoặc Washington D.C., và ảnh hưởng nghiêm trọng đến lối sống của người Mỹ.” Chỉ sáu tháng sau đó, sự kiện 911 đã xảy ra, gây chấn động toàn thế giới.
Ông ấy không phải là nhà tiên tri, nhưng những lời tiên tri của ông còn chính xác hơn cả Brandon Biggs! Ông không chỉ dự đoán chính xác sự kiện 9/11, điều gây sốc hơn là, ông nhận được thông điệp từ chính Tổng lãnh thiên sứ Michael, cảnh báo nhân loại rằng, chúng ta đang đối mặt với một cuộc đại chiến chính tà!
Đây không phải là chính trị, mà là thiên tượng. Điều này sẽ quyết định liệu chúng ta sẽ đi đến sự hủy diệt, hay đón nhận sự tái sinh!
Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau bước vào hành trình cuộc đời của tỷ phú Mỹ Ned Dougherty, để khám phá ý nghĩa sâu sắc của thông tin mới nhất từ linh giới mà ông nhận được vào ngày 3 tháng 4 năm 2025, đồng thời cho bạn biết, tại sao chính sách thuế quan của Trump không chỉ đơn thuần là một cuộc chiến kinh tế, mà là bước ngoặt trong vận mệnh của nhân loại!
Sức mạnh của tiên tri
Ned là ai? Làm thế nào ông ấy biết trước về sự kiện 9/11?
Thực ra, Ned không phải sinh ra đã là một nhà tiên tri. Tất cả bắt nguồn từ hai trải nghiệm cận tử của ông vào năm 1984. Trong quá trình trải nghiệm cận tử, ông đã nhìn thấy tương lai, và nhận được lời cảnh báo từ thiên giới.
Trong cuốn sách của mình, ông không chỉ dự đoán các cuộc tấn công khủng bố, mà còn đề cập rằng bán cầu Tây sẽ phải đối mặt với lũ lụt, lốc xoáy, mùa đông khắc nghiệt và hạn hán.
Điều gây sốc hơn nữa là, ông có thể dự đoán nhiều sự kiện tương lai xảy ra trước năm 2034.
Ngay từ tháng 3 năm 2020, ông đã tích cực vạch trần Covid-19 là một loại vũ khí sinh học mã số BSL-4, chỉ ra rằng Covid-19 đã được ĐCSTQ và giới tinh anh toàn cầu cố ý phát tán, với mục đích thực hiện nhiều mục tiêu toàn cầu hóa. Trong thông điệp của mình, ông viết:
“Chứng minh rằng Covid 19 là vũ khí chiến tranh sinh học tấn công BSL-4!”
“Vào năm 2015, Viện Virus học Vũ Hán đã thiết kế một loại vi-rút lai kết hợp một loại VI-RÚT CORONA ở dơi với một loại VI-RÚT SARS đã được điều chỉnh để phát triển ở chuột và bắt chước bệnh ở người. Loại vi-rút lai này được thiết kế để lây nhiễm vào tế bào người, tạo ra một VŨ KHÍ CHIẾN TRANH SINH HỌC TẤN CÔNG tấn công hệ hô hấp của con người với hậu quả chết người.”
Bất chấp bằng chứng dễ dàng có được trong các nghiên cứu khoa học và báo cáo rằng tuyên bố trên là có thật, cái gọi là chuyên gia tại các cơ quan Liên bang Hoa Kỳ, các tập đoàn toàn cầu đa quốc gia và WHO của Liên Hợp Quốc (do Bill Gates tài trợ) đang lên án bằng chứng không thể chối cãi cũng như lời khai của các chuyên gia khoa học đáng tin cậy ở cả Trung Quốc và Hoa Kỳ, những người đang tiết lộ sự thật.
TỘI ÁC CHỐNG LẠI NHÂN LOẠI:
Tội ác lớn nhất là việc ĐCSTQ phát tán COVID-19 ra toàn cầu đối với nhân loại.
Tội ác lớn thứ hai là nỗ lực che đậy việc phát tán Covid-19 ban đầu vào dân số Vũ Hán cho đến khi hàng nghìn người Trung Quốc bị nhiễm bệnh được phép đi khắp thế giới như những quả bom hẹn giờ của vi-rút.
Tội ác lớn thứ ba là sự che đậy của ĐCSTQ, các nhà khoa học/kẻ lừa đảo và những người theo chủ nghĩa toàn cầu đang bảo vệ những kẻ khiêu khích của Hành động Chiến tranh Chống lại Nhân loại này. Họ không chỉ bảo vệ ĐCSTQ; họ có lẽ còn bảo vệ cả sự đồng lõa của chính họ. Không còn nghi ngờ gì nữa, họ có liên quan và đan xen về mặt tài chính với ĐCSTQ – điều này cho thấy hành vi của họ vừa phản bội, vừa phản quốc và là tội che đậy.
Tội ác lớn thứ tư của cùng những thực thể và cá nhân Toàn cầu chủ nghĩa là họ liên tục cố gắng tích trữ vật tư và thiết bị cứu sinh và từ chối các phương pháp điều trị thành công hiện có, đặc biệt là sự kết hợp của Z-Pak và Hydroxychloroquine.
Tội ác lớn thứ năm của họ là họ liên tục cố gắng kiểm duyệt sự thật trên toàn cầu bằng quyền lực và sự kiểm soát của họ đối với các Nhà cung cấp chương trình Internet và Phương tiện truyền thông chính thống, chẳng hạn như Google, Facebook, Twitter và YouTube.
Kịch bản đáng sợ nhất trong tất cả các kịch bản trên là có vẻ như chỉ có một cá nhân đứng lên vì nhân loại chống lại những Người toàn cầu chủ nghĩa nham hiểm này và ĐCSTQ!
Người đàn ông đó là Tổng thống Hoa Kỳ Donald J. Trump – và họ sẽ không dừng lại trước bất cứ điều gì để hạ bệ ông ấy!”
Ned Dougherty cũng chỉ rõ, thế lực bóng tối đang kiểm soát chúng ta thông qua Chủ nghĩa Marx và chế độ độc tài y tế, bằng cách đánh cắp chiến thắng áp đảo của Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2020, để dựng lên một Joe Biden già nua và tham nhũng, người đã bán đứng nước Mỹ cho ĐCSTQ.
Ngay từ tháng 9 năm 2015, ông đã bắt đầu cảnh báo, giáo hoàng Francis đang dẫn dắt Giáo hội đi sai đường. Đương thời, mọi người bắt đầu nhận thấy giáo hoàng Francis rõ ràng chịu ảnh hưởng của George Soros, Bill Gates, Hillary Clinton, Klaus Schwab và những người ủng hộ “Trật tự thế giới mới” khác, bao gồm cả các ảnh hưởng về phương diện kinh tế.
Ned thậm chí còn cảnh báo, hãy cảnh giác với “Đại tái thiết” của “Trật tự thế giới mới”. Kẻ địch đã tiết lộ ngày chúng muốn kiểm soát hoàn toàn thế giới vào năm 2030 thông qua Chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc.
Nếu chúng ta nhìn lại cục diện chính trị thế giới trong những năm qua, cộng với nhiều bằng chứng tham nhũng hiện nay được DOGE của Elon Musk phát hiện, bạn có cảm thấy sốc không?
Lời tiên tri của Ned thực sự đã thành hiện thực từng chữ một! Có vẻ chính xác hơn cả Brandon, phải không? Tuy nhiên, Ned cũng nói với chúng ta, rằng nhân loại có thể thay đổi số phận của mình thông qua cầu nguyện và thức tỉnh tâm linh, bởi vì bản thân ông ấy đã biến từ một ông chủ hộp đêm sống xa hoa trụy lạc, thành một sứ giả của Thượng Đế.
Đây là một câu chuyện có thật, bởi vì ông ấy hiện vẫn còn sống, có công ty riêng, có trang web và tài khoản X. Tất cả đã bắt đầu như thế nào?
Một ông vua hộp đêm thành sứ giả Thần giới
Câu chuyện của Ned Dougherty có thể được coi là một huyền thoại cứu chuộc trong Kinh thánh ngoài đời thực. Ông không sinh ra đã mang một sứ mệnh, mà rơi xuống từ đỉnh cao của xa hoa, sau đó được bàn tay của Chúa kéo trở lại ánh sáng.
Ned sinh ra ở Hazleton, Pennsylvania ngày 19 tháng 9 năm 1946 trong một gia đình Công giáo sùng đạo. Năm 1964, ông tốt nghiệp trường trung học St. Gabriel, được giáo dục tôn giáo nghiêm ngặt.
Sau đó, ông vào Đại học St. John’s ở New York, tốt nghiệp năm 1968 với chuyên ngành kinh doanh. Nền giáo dục ưu tú đã khiến ông tràn đầy ước mơ kinh doanh, và sẵn sàng tạo dựng sự nghiệp ở Phố Wall.
Ned sau khi tốt nghiệp đại học, trẻ tuổi, thông minh và đầy tham vọng. Ông thực sự đã có một bước đột phá ở Phố Wall. Tuy nhiên, ông sớm chán ngán cuộc sống làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
Đầu những năm 1970, ông chuyển đến Hamptons ở phía đông Long Island, thiên đường của những người giàu có và nổi tiếng. Ở đó, ông đã mở công ty bất động sản của riêng mình. Việc kinh doanh bùng nổ, tài phú đến cuồn cuộn.
Năm 1976, ông thực hiện một bước đi táo bạo hơn, bước vào ngành công nghiệp hộp đêm. Ông mở “Marrakesh Club”, câu lạc bộ này nhanh chóng trở thành một địa danh huyền thoại ở Hamptons, thu hút những ngôi sao, người giàu có và những người nổi tiếng trong xã hội.
Hãy tưởng tượng: khi màn đêm buông xuống, câu lạc bộ Marrakesh sáng rực rỡ, DJ phát những bản nhạc chói tai, sàn nhảy chật cứng những người đàn ông và phụ nữ ăn mặc sang trọng, sâm panh đổ như nước lã, cocaine được truyền đi một cách bí mật trong những góc khuất. Ned là vua của đế chế này, mặc bộ vest may đo riêng, đeo đồng hồ Rolex trên cổ tay, cầm điếu xì gà, được bao quanh bởi những người đẹp và những kẻ xu nịnh. Ông cũng mở một câu lạc bộ Marrakesh thứ hai ở Palm Beach, Florida, bay qua lại giữa hai địa điểm, cuộc sống giống như một bộ phim Hollywood, bữa tiệc kéo dài 24 giờ không bao giờ kết thúc, nhưng đằng sau sự hào nhoáng này là nội tâm trống rỗng và sa đọa.
Vào thời điểm đó, ông đã hoàn toàn từ bỏ đức tin Công giáo thời thơ ấu của mình, đắm mình trong rượu, ma túy và dục vọng, ngày càng rời xa Chúa. Cuộc sống của ông giống như một chiếc xe thể thao mất kiểm soát, đang lao xuống vách đá.
Ngày 2 tháng 7 năm 1984, cuộc đời của Ned thực sự đã lao xuống vách đá.
Đêm đó, tại câu lạc bộ Marrakesh ở Hamptons, Ned đã có một cuộc tranh cãi gay gắt với một đối tác kinh doanh. Mất kiểm soát cảm xúc, ông đột nhiên cảm thấy đau nhói ở ngực, ngã quỵ xuống đất. Xe cứu thương đưa ông đến bệnh viện. Bác sĩ tuyên bố, hô hấp và tim của ông ngừng hoạt động, cơ thể “tử vong” trong một giờ và sáu phút.
Trải nghiệm cận tử lần đầu tiên
Tuy nhiên, linh hồn của Ned không tan biến. Ông bước vào một đường hầm sáng rực, nhanh như tốc độ ánh sáng, xung quanh là ánh sáng ấm áp. Vào thời điểm này, ông bắt đầu trải nghiệm “Xem lại cuộc đời”. Ông đã thấy mỗi lựa chọn giữa thiện và ác của mình đều được trình hiện rõ ràng: Sự thờ ơ với gia đình, sự lừa dối khách hàng, sự buông thả vào ma túy và rượu. Ông đột nhiên cảm thấy xấu hổ sâu sắc từ tận đáy lòng. Ông cúi đầu.
Đúng thời khắc này, một người phụ nữ phát ra ánh sáng rực rỡ xuất hiện trước mặt ông. Ned có một cảm giác không thể giải thích trong lòng: Đây chẳng phải là Đức Mẹ Maria sao? Đức Mẹ ôm ông bằng tình yêu vô điều kiện, nói với ông: “Con đã được chọn. Con phải mang theo một sứ mệnh và trở lại.”
Sau đó, Đức Mẹ đã cho Ned thấy những mảnh tương lai của thế giới: Các cuộc tấn công khủng bố ở New York và Washington, các thảm họa thiên nhiên ở bán cầu tây và sự suy đồi đạo đức của nhân loại. Đức Mẹ nói với ông, nhiệm vụ của con là đánh thức mọi người, hồi quy trở lại sự thần thánh của sinh mệnh.
Tuy nhiên, khi linh hồn của Ned trở lại cơ thể, ông đã tức giận nghĩ: “Tại sao lại là tôi? Tôi không muốn từ bỏ cuộc sống xa hoa này!”
Sự kháng cự của Ned đối với Chúa đã khiến cuộc sống của ông tiếp tục trượt xuống vực sâu. Neb không ngừng say xỉn và nghiện ma túy. Lúc này, Ned cảm thấy Chúa đã thực sự từ bỏ ông.
Trải nghiệm cận tử lần thứ hai
Vào đêm khuya ngày 30 tháng 11 năm 1984, Ned đến Đài tưởng niệm Chiến tranh Việt Nam ở Washington, D.C. Ngày hôm đó, gió lạnh thấu xương, ông đứng trước đài tưởng niệm, với trái tim tràn ngập nỗi tuyệt vọng. Đột nhiên, ông lại cảm thấy linh hồn mình rời khỏi cơ thể, bay lên hư không, và lại nhìn thấy thần linh. Tuy nhiên, lần này không phải là Đức Mẹ xuất hiện, mà là Tổng lãnh thiên sứ Michael. Vẻ mặt của ngài vô cùng trang nghiêm. Tổng lãnh thiên sứ Michael truyền tải một thông điệp nghiêm khắc đến Ned:
“Nước Mỹ đã từ bỏ kế hoạch của Thượng Đế. Sự suy đồi đạo đức sẽ dẫn đến sự hủy diệt. Con phải trở thành sứ giả và cảnh báo nhân loại! Đất nước của các con, quốc gia mới được Thượng Đế chọn, đang phải đối mặt với một giai đoạn tận thế, giai đoạn tận thế này bắt nguồn từ việc các nhà lãnh đạo của các con vi phạm kế hoạch mà Thượng Đế đã đặt ra cho các con, và từ việc chính các con đã không cầu nguyện để đảo ngược tình thế. Các con đang bước vào một giai đoạn trừng phạt lớn không thể đảo ngược.”
Sau đó, Tổng lãnh thiên sứ Michael cho Ned thấy tương lai của đất nước: Bạo lực, phá thai, thất lạc đức tin. Ngài cảnh báo:
“Thượng Đế tạo ra nhân loại, và ban cho mỗi người ý chí tự do của thần thánh, tuy nhiên, kể từ thời xa xưa, mỗi hành động nhỏ bé của ý chí tự do mà con người thực hiện, nếu nó không phù hợp với kế hoạch của Thượng Đế, ảnh hưởng và tác động tiêu cực của nó sẽ tăng lên gấp bội, gây ra sự tàn phá lớn cho tương lai của nhân loại. Mỗi hành vi xâm lược đơn giản, sẽ phát triển thành một cuộc chiến tranh thế giới. Mỗi hành vi tham lam đơn giản, sẽ phát triển thành nỗi đau khổ và nạn đói của nhân loại trên toàn thế giới. Mỗi hành vi phá hoại môi trường mà Thượng Đế đã sáng tạo ra trên trái đất, sẽ phát triển thành các lực lượng hủy diệt của tự nhiên, chẳng hạn như động đất, lũ lụt, bệnh dịch hạch, hủy diệt hạt nhân và chất thải hạt nhân. Mỗi hành vi bạo lực, sẽ leo thang thành giết người, tiêu diệt các dân tộc khác vì ngoại hình hoặc đức tin của họ!
Các con đang đứng ở ngưỡng cửa của một thiên niên kỷ mới, chuẩn bị chào đón tương lai của nhân loại, nhưng các con cũng giống như tất cả các nền văn minh vĩ đại trước kia, sắp trở thành tro bụi, và bị nhấn chìm bởi lũ lụt!”
Những lời này khiến Ned cảm thấy rất sợ hãi. Nhưng chính vào thời khắc này, ông cảm thấy một sức mạnh thần kỳ được truyền vào cơ thể. Và rồi một phép màu đã xảy ra. Chứng nghiện rượu và ma túy của ông đã được chữa khỏi hoàn toàn ngay lập tức. Từ đó, ông bỏ rượu và ma túy.
Lần này, khi linh hồn trở lại cơ thể, trở về thực tại, Ned biết rằng mình không thể trốn thoát nữa. Vị vua hộp đêm đó đã chết, một Ned mới ra đời.
Sự chuyển đổi của Ned giống như phượng hoàng tái sinh. Ông trở lại đạo Công giáo, trở thành người hiệp thông hàng ngày, cống hiến hết mình cho sự nghiệp thần thánh của sinh mệnh.
Nhìn lại, từ ông trùm hộp đêm ở Hamptons, Ned đã biến thành người sáng lập Quỹ Sứ mệnh Thiên thần, thông qua các bài phát biểu và trang web endtimesdaily.com truyền bá những thông điệp tâm linh.
Hai trải nghiệm cận tử đã khiến cựu tinh anh Phố Wall, ông trùm hộp đêm, người đàn ông thành công với sự giàu có và danh tiếng này đột nhiên hiểu ra, thành công thực sự của cuộc đời là tìm thấy ý nghĩa của sinh mệnh.
Là một người nổi tiếng kỳ cựu, ông cũng mở một tài khoản trên nền tảng X @NDE_NED, và tiếp tục chia sẻ câu chuyện thức tỉnh của mình với hãng phim Hamptons.
Ông muốn dùng kinh nghiệm cá nhân của mình để nói với mọi người, dù quá khứ của bạn như thế nào, bạn vẫn có thể tìm thấy sự cứu chuộc, và sống theo sứ mệnh!
Bây giờ chúng ta hãy bước vào phần căng thẳng nhất hôm nay, đồng thời là phần gây sốc nhất. Bây giờ, hãy cùng nhau xem thông tin mới nhất từ linh giới mà Ned nhận được là gì.
Tiên tri mới nhất của Ned Dougherty
Ngày 3 tháng 4 năm 2025, Ned đã đăng trên trang web một thông điệp cảnh báo mà Tổng lãnh thiên sứ Michael truyền tải cho ông:
“Đức Chúa Cha thông qua con trai của Ngài là Chúa Giêsu Kitô, đã chọn can dự vào sự vụ của toàn thể nhân loại lúc này!”
Và ông tiên tri khung thời gian để Thần canh tân hết thảy là năm 2030-2033. Điểm thời gian này chính xác phù hợp với Kiếp Xích Mã Hồng Dương mà chúng tôi đã chia sẻ trước đây, và các nút thời gian của Tam Nguyên Cửu Vận.
Rõ ràng là đây không phải là đấu tranh chính trị thông thường, mà là thiên tượng, đây là một cuộc đại chiến chính tà liên quan đến số phận của nhân loại!
Tháng 12 năm 2012, khoảng 13 năm trước, Ned được mời đến “Chương trình Sam Lesante”, ông đã trích dẫn trong cuốn “Nếu tôi là Ác quỷ” của Paul Harvey năm 1965 để cảnh báo mọi người về kế hoạch của quỷ để lật đổ đạo đức và loại bỏ Thượng Đế thông qua truyền thông, giáo dục và chính trị.
Đương thời, ông chỉ ra, giới tinh anh toàn cầu đang thao túng xã hội, thúc đẩy phá thai, ma túy và bạo lực, xói mòn tính thần thánh của sinh mệnh. Lúc đó, Brandon Biggs còn chưa xuất hiện. Ned nói trong chương trình:
“Chúng ta bị tẩy não để tin rằng ủng hộ quyền lựa chọn phá thai là một biểu hiện tự do, đây thực chất là một sự bóp méo các nguyên tắc cốt lõi của nhân loại.”
Ông cũng cảnh báo, nếu đạo đức tiếp tục suy đồi, đất nước này sẽ trở thành đống đổ nát.
Quan điểm này thực tế đến từ những gì Tổng lãnh thiên sứ Michael đã cho ông thấy trong linh giới vào ngày 1 tháng 8 năm 2012, nói với ông: “Sự hủy diệt đất nước của các con được hoàn thành bởi các nhà lãnh đạo của các con và những kẻ môi giới quyền lực, họ âm mưu chống lại lợi ích cao nhất của công dân vì chủ nghĩa vật chất, lòng tham và quyền lực.”
Thời gian trôi nhanh đến ngày hôm nay, năm 2025, chính sách thuế quan của Trump bề ngoài là một cuộc chiến kinh tế, nhưng trên thực tế, lời tiên tri của Ned tiết lộ chân tướng thâm tầng hơn:
Đây không phải là cuộc tranh cãi giữa hai đảng, mà là cuộc đối đầu giữa Thần và quỷ!
Chính sách thuế quan của Trump là để chống lại chủ nghĩa toàn cầu hóa, thách thức “Trật tự thế giới mới” của giới tinh anh. Đây là lực lượng của lời cảnh báo mà Tổng lãnh thiên sứ Michael đưa ra cho ông vào ngày 3 tháng 4 năm 2025 về “Kế hoạch can dự vào nhân loại của Đức Chúa Cha”.
Tổng lãnh thiên sứ Michael cũng nói với Ned: `
Đức Chúa Cha cũng yêu cầu các hệ thống này tuân theo các nguyên tắc cao nhất của nhân loại, đó là bốn quyền tự do: tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do khỏi đói nghèo và tự do khỏi sợ hãi. Những quyền tự do này là khải thị mà Đức Chúa Cha ban cho Hoa Kỳ, nên được quảng bá trên toàn thế giới.
Vậy muốn ủng hộ Trump một cách chính xác, trước tiên bạn phải nhận ra kẻ địch là ai, bởi vì trong hai nghìn năm, giới tinh anh toàn cầu, cũng chính là hậu duệ của các chủ ngân hàng quốc tế và những người đoái hoán tiền tệ, đã thao túng hệ thống tài chính, hy sinh lợi ích của con dân của Thượng Đế để tư lợi.
Đức Chúa Cha hiện đang trực tiếp can dự vào sự vụ của nhân loại, vạch trần giới tính anh toàn cầu, trả lại tài phú cho thế nhân thông qua sự can dự thần thánh. Kế hoạch này sẽ được thực hiện thông qua Trump.
Đồng thời, những kẻ môi giới quyền lực và thao túng thị trường đang cố gắng duy trì quyền kiểm soát bằng cách gieo rắc nỗi sợ hãi.
Giống như một con rắn độc, họ phản ứng kịch liệt với sự suy yếu của quyền lực. Các con phải nhìn thấu sự lừa dối của chúng, vạch trần sự thật, tước đoạt khả năng thao túng thị trường của chúng.
Cũng chính là nói, chính sách của Trump là một phần trong sự can thiệp của Thần nhằm khôi phục chủ quyền và đạo đức. Cuộc chiến này bao trùm toàn cầu, mọi người, mọi quốc gia phải lựa chọn: Quý vị sẽ đứng về phía Thần, hay đứng về phía quỷ?
Đây thực sự không phải là chính trị, mà là thiên tượng, nó quyết định liệu nhân loại sẽ bị hủy diệt hay tái sinh!
Chia sẻ đến đây, tôi tin rằng câu chuyện và lời tiên tri của Ned Dougherty đang nói với chúng ta: Đây là thời điểm chúng ta phải lựa chọn!
Vậy quý vị sẽ chọn gì?
Hãy cho tôi biết lựa chọn của quý vị trong khu vực bình luận. Cuối cùng, hãy cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau nỗ lực vì tương lai của nhân loại! Xin Thượng Đế ban phước cho quý vị!
Nguồn: Tin hay không tùy bạn, Tiên tri của Ned Doughtery, Tiên tri về nguồn gốc Covid
Hương Thảo biên tập