Sáng ngày 16 tháng 9 năm 1994, tại trường Ariel ở thị trấn Ruwa, Zimbabwe, các học sinh đang tham gia hoạt động ngoài trời. Sân trường dưới ánh nắng vốn chỉ là khoảng thời gian nghỉ giải lao bình thường như bao ngày khác, nhưng sự bình yên đó đã bị phá vỡ bởi một hiện tượng bất thường ngay khoảnh khắc ấy.
Vài học sinh là những người đầu tiên chú ý tới bầu trời cách sân vận động không xa, xuất hiện ba, bốn vật thể bay không xác định hình đĩa. Chúng lướt đi lặng lẽ, hướng về phía khu rừng nhỏ đầy gai góc và bụi rậm bên ngoài trường, rồi cuối cùng từ từ hạ cánh. Cụm cây cối ấy giống như một ranh giới tự nhiên ngăn cách sân trường với thế giới chưa được biết đến. Dưới sự thôi thúc đan xen giữa nỗi sợ hãi và sự tò mò, một vài đứa trẻ vẫn tiếp tục tiến lại gần.
Bóng dáng sau rặng cây
Xuyên qua kẽ lá rậm rạp, có học sinh nhìn thấy cánh cửa của vật thể lạ từ từ mở ra, từ đó bước ra vài bóng người có vóc dáng nhỏ bé, ánh mắt sâu thẳm, mặc trang phục màu đen. Có người sợ hãi bỏ chạy, cũng có người đứng chết trân tại chỗ. Một số ít những đứa trẻ lớn tuổi hơn nín thở nhìn chằm chằm, chứng kiến những hình bóng đó bước ra khỏi khu rừng, tiến lại gần hàng rào một cách không tiếng động. Chúng không có bất kỳ hành vi tấn công nào, chỉ đứng nhìn.
Vài phút sau, những bóng dáng ấy quay trở lại vật thể lạ. Ngay sau đó, chúng bay vút lên không trung và biến mất nơi chân trời. Sân trường trở lại vẻ tĩnh lặng, nhưng bầu không khí đã hoàn toàn thay đổi.
62 nhân chứng
Sau khi về nhà, bọn trẻ đã kể lại những gì mình nhìn thấy cho gia đình. Ngày hôm sau, nhiều phụ huynh đã đến trường để thảo luận vấn đề này với các giáo viên và nhân viên nhà trường. Tập đoàn Phát thanh Truyền hình Quốc gia Zimbabwe cũng đã đưa tin về sự kiện chứng kiến này.
Ngày 20 tháng 9 năm 1994, nhà nghiên cứu vật thể bay không xác định Cynthia Hind đã đích thân đến trường, phỏng vấn các học sinh và yêu cầu các em vẽ lại cảnh tượng đã chứng kiến. Theo thống kê, có tổng cộng 62 nhân chứng, độ tuổi từ 6 đến 12 tuổi.
Trong cuộc điều tra của bà, lời kể của bọn trẻ có tính nhất quán rất cao: một vật thể bay hình đĩa đã hạ cánh xuống bụi rậm bên ngoài hàng rào trường học, vài người cao khoảng 1 mét, mặc áo đen, mắt to bước ra từ đó. Địa phương này hoàn toàn không có sân bay hay căn cứ quân sự nào.
Điều đáng chú ý là, vào hai đêm trước khi sự kiện xảy ra, trên bầu trời đêm không mây đã xuất hiện một loạt các vật thể phát sáng rực rỡ. Có nhân chứng cho biết đã nhìn thấy quả cầu lửa xẹt qua bầu trời. Còn vào ban ngày, có người báo cáo đã nhìn thấy đĩa bay và sinh vật ngoài hành tinh. Dựa vào đó, Hind đưa ra giả thuyết rằng, những gì xuất hiện bên ngoài trường Ariel rất có thể cùng một nhóm với những vật thể bay không xác định đã được nhìn thấy trước đó.
Lời kể về thông điệp ngoại cảm
Hai tháng sau khi sự việc xảy ra, nhà tâm lý học người Mỹ, người từng đoạt giải Pulitzer – John Edward Mack cũng đã tiến hành phỏng vấn bọn trẻ và lưu lại các đoạn băng ghi hình. Kết quả thẩm vấn của ông gần như hoàn toàn trùng khớp với cuộc điều tra của Hind.
Một số đứa trẻ rời khỏi hiện trường muộn nhất cho biết, những người mặc áo đen đó đã truyền đạt thông điệp cho chúng thông qua thần giao cách cảm. Cô bé 10 tuổi Isabelle nói rằng, em cảm nhận được sự cộng hưởng mạnh mẽ, dường như sự tiến bộ của công nghệ đang làm tổn thương Trái Đất, và con người cần phải hạn chế điều đó. Một đứa trẻ khác đề cập rằng, con người đã không đối xử tốt với Trái Đất, thế giới sẽ phải đối mặt với sự hủy diệt. Các nhân chứng khác cũng báo cáo đã nhận được nội dung tương tự.
Nhìn lại sau hai mươi năm
Theo thời gian, sự kiện trường Ariel đã trở thành một trong những vụ án vật thể bay không xác định nổi tiếng nhất ở châu Phi.
Chương trình “Witness History” (Chứng nhân lịch sử) của đài BBC phát sóng vào tháng 6 năm 2021 đã miêu tả vụ án này là “một trong những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử UFO”. Đến nay, các nhân chứng vẫn vững tin rằng những trải nghiệm năm xưa là sự thật, và sự kiện này vẫn còn bị bao phủ trong bức màn bí ẩn.
Theo Vision Times