Trong lịch sử Trung Quốc, trước nhiều sự kiện trọng đại thường xuất hiện những tảng đá có khắc lời tiên tri. Ví dụ như vào thời nhà Tần, từng có một tảng thiên thạch rơi xuống, trên đó có dòng chữ “Thủy Hoàng Đế tử nhi địa phân” (Thủy Hoàng Đế chết thì đất đai bị chia cắt). Sau khi Tần Thủy Hoàng qua đời, thiên hạ quả nhiên đại loạn, quần hùng nổi dậy cát cứ một phương. Câu chuyện về “Thái Thượng bình Trung Hòa tai” vào cuối thời nhà Đường được ghi chép trong bài viết này cũng là một ví dụ điển hình.
Chuyện kể rằng vào cuối thời nhà Đường, nghịch tặc Hoàng Sào dấy binh tạo phản. Năm Trung Hòa thứ nhất (năm 881 sau Công Nguyên), Đường Hy Tông buộc phải chạy đến Tứ Xuyên lánh nạn. Khi ở Thành Đô, Tứ Xuyên, Đường Hy Tông từng cư ngụ tại đạo quán Huyền Trung (sau đổi tên thành cung Thanh Dương).
Đêm ngày 29 tháng 8 năm Trung Hòa thứ ba (năm 883 sau Công Nguyên), khi Đường Hy Tông cùng thành viên hoàng tộc là Lý Đặc Lập và đạo sĩ Lý Vô Vi đang tế lễ thần linh tại quán Huyền Trung, họ bỗng thấy một quả cầu ánh sáng nhỏ như viên đạn xuất hiện trong rừng trúc ở phía Đông Nam nền điện. Sau đó, quả cầu ánh sáng này ngày càng lớn, ngày càng sáng, bay lượn nhảy múa trên không trung một hồi rồi biến mất dưới một gốc cây mai ở phía Tây Nam.
Đường Hy Tông bèn sai người đào bới tại đó. Khi đào sâu ba thước, họ phát hiện một viên gạch. Viên gạch này dài một thước một tấc năm phân, rộng bảy tấc bốn phân, một bên dày một tấc ba phân, bên kia dày một tấc tám phân, nặng mười hai cân. Trên gạch có khắc sáu chữ Cổ Triện: “Thái Thượng bình Trung Hòa tai”, mỗi chữ vuông vức hai tấc, sâu ba phân, nét khắc tinh xảo sạch sẽ, gia công khéo léo phi phàm.
Theo nhận thức của người thường, “Thái Thượng” chính là chỉ Thái Thượng Lão Quân được thờ phụng trong Đạo giáo, mà niên hiệu của Đường Hy Tông lúc bấy giờ cũng đúng là “Trung Hòa”. Khi ấy cũng chính là lúc Hoàng Sào đang hung hăng hoành hành ngang ngược, thậm chí ngay trước đó không lâu, Hoàng Sào còn tấn công uy hiếp Thái Châu (nay là vùng Nhữ Nam, Hà Nam). Tiết độ sứ nhà Đường là Tần Tông Quyền sau khi bại trận lại đầu hàng Hoàng Sào, giúp kẻ ác làm điều bạo ngược, khiến lòng người trong thiên hạ hoang mang lo sợ.
Đường Hy Tông và mọi người ngộ ra rằng: “Thái Thượng bình Trung Hòa tai” thực chất là lời sấm truyền của Thượng Đế, bảo cho người đời biết đừng hoảng sợ, dưới sự giúp đỡ của trời cao, quân phản loạn Hoàng Sào chẳng bao lâu nữa sẽ bị dẹp yên.
Sự việc này đối với Đại Đường quả thực là điềm lành từ trên trời giáng xuống. Đường Hy Tông liền ra lệnh sao chép sáu chữ này gửi ra tiền tuyến cho các tướng sĩ truyền tay nhau xem, phổ biến rộng rãi ý trời này, để mọi người hiểu rằng thiên ý đang đứng về phía Đại Đường.
Không lâu sau, quân Đường nhanh chóng xoay chuyển cục diện chiến trận. Đến năm Trung Hòa thứ tư (năm 884 sau Công Nguyên), quân phản loạn Hoàng Sào tan tác rút khỏi Trường An, bắt đầu tháo chạy tán loạn khắp nơi, bản thân Hoàng Sào cũng đã chết. Tuy có một số dã sử cho rằng Hoàng Sào cuối cùng giả chết trốn thoát, nhưng dù thế nào thì nạn binh đao do Hoàng Sào gây ra cuối cùng cũng đã kết thúc.
(Nguồn tư liệu: “Lịch đại sùng đạo ký”)
Theo Vision Times