Nhìn lại năm 2023, nhiều người cho rằng Trung Quốc đang đứng trước những thay đổi lớn chưa từng thấy trong một thế kỷ. Hãy cùng điểm qua 8 dấu hiệu báo trước sự diệt vong của ĐCSTQ vào năm 2023.

Chào mừng các bạn đến với Trăm năm chân tướng!

Nhìn lại năm 2023, có người cho rằng Trung Quốc ngày nay giống như cuối thời nhà Thanh, chỉ cách một phát súng; có người nói mọi người đang chờ đợi ông Tập Cận Bình sinh chuyện; số khác lại cho rằng Trung Quốc đang chuẩn bị diễn ra một sự thay đổi lớn chưa từng thấy trong một thế kỷ. 

Những tuyên bố này nhất định đều có đạo lý. Rõ ràng, năm 2023, có quá nhiều điều bất thường đã xảy ra ở Trung Quốc.

Cái kim trong bọc có ngày lòi ra, sự xuất phản thường tất có yêu quái. Trong tập này, chúng tôi sẽ trao đổi với các bạn về 8 dấu hiệu vào năm 2023 cho thấy ĐCSTQ sẽ diệt vong.

Một quyển sách

Vào ngày 16 tháng 10 năm 2023, ĐCSTQ đã gỡ bỏ cuốn sách – “Sùng Trinh: Đức vua cần chính vong quốc”.

Lời tựa của cuốn sách này là: “Hôn chiêu liên tiếp sai lầm, càng là ‘cần chính’ càng vong quốc”, “Hãy xem hoàng đế Sùng Trinh từng bước từng bước bức bản thân vào tuyệt lộ”. Trong thiết kế bìa sách, chữ “Sùng” trong từ Sùng Trinh được treo lên dây, hàm ý Sùng Trinh đã treo cổ tự vẫn.

Sùng Trinh là vị hoàng đế cuối cùng của nhà Minh, ông nổi tiếng với cái gọi là “cần cù triều chính”, nhưng lại chỉ nghe gian thần không nghe trung thần, hồ đồ đến mức rốt cuộc không còn con đường nào mà đi, cuối cùng đành treo cổ tự vẫn trên cây hòe ở Môi Sơn phía sau Tử Cấm Thành. 

Nhiều nhà bình luận cho rằng, nguyên nhân thực sự khiến cuốn sách bị gỡ khỏi kệ là vì nó bóng gió nhắm tới nhà lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình.

Tại sao lại nói vậy? Bởi vì ông Tập, bắt đầu từ nhiệm kỳ thứ hai, đã một tay chơi bài tốt thành bài xấu. Nhiều công trình do đích thân ông nắm đều đã trở thành “những công trình dang dở”. Giờ đây, sau khi tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba, ông trở thành kẻ cô độc trong đảng, nội chính nguy cơ tứ bề, ngoại giao bị cô lập chưa từng thấy, mở mắt quanh ông đều là địch nhân.

Một bức họa

Ngày 4 tháng 12 năm 2023, ban biên tập “Tạp văn tuyển san” ra “Thông báo tạm dừng xuất bản”, thông báo sẽ tạm dừng xuất bản từ ngày 1 tháng 1 năm 2024.

Trên bìa số cuối cùng của tạp chí “Tạp văn tuyển san” xuất bản ngày 4 tháng 12 có hình vẽ hoạt hình: một ngón tay lớn đang chỉ phương hướng. Rất nhiều người xếp hàng, hướng về phía ngón tay mà chạy về phía trước, cuối cùng lần lượt rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Nhiều nhà bình luận cho rằng bức tranh biếm họa này cũng bóng gió về Tập Cận Bình.

Bởi vì truyền thông của ĐCSTQ thường cao giọng tuyên truyền việc ông Tập chỉ rõ phương hướng. Chẳng hạn như: chỉ rõ phương hướng “phát triển kinh tế tư nhân”, chỉ rõ phương hướng “Xây dựng khu vực mới Hùng An”, chỉ rõ phương hướng “phát triển bóng đá quốc gia”, chỉ rõ phương hướng “Ngoại giao nước lớn đặc sắc Trung Quốc”, chỉ rõ phương hướng xây dựng “cộng đồng tương lai chung cho nhân loại”, chỉ rõ phương hướng “quản trị nhân quyền” toàn cầu v.v., quá nhiều.

Nhưng đến năm 2023, dưới sự chỉ dẫn của Tập Cận Bình, ĐCSTQ rơi vào nguy cơ cự đại chưa từng có.

Một câu thơ

Ngày 30/6/2023, tờ “Cầu thị”, ấn phẩm của Trung ương ĐCSTQ, đã đăng toàn văn bài phát biểu của ông Tập Cận Bình tại lớp đào tạo cán bộ thanh niên Trường Đảng Trung ương ngày 1/3/2022.

Bài báo nói: “Nếu những người chúng tôi bồi dưỡng ra không còn tín phụng chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa Cộng sản, không giương cao lá cờ chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, thì sẽ phát sinh bi kịch ‘Cố quốc bất kham hồi thủ nguyệt minh trung’ giống như cự biến Đông Âu, sự sụp đổ của đảng Cộng sản Liên Xô, Liên Xô giải thể.”

Chính là ông Tập đã dẫn dụng câu thơ “Cố quốc bất kham hồi thủ nguyệt minh trung” –  Cố quốc không đành lòng nhìn lại trong ánh trăng – từ bài thơ “Mỹ nhân nước Ngu” của Lý Dục, vị vua vong quốc của Nam Đường.

Sau khi Nam Đường bị nhà Tống tiêu diệt, Lý Dục bị bắt và đày đến Biện Kinh. Là một ông vua mất nước, Lý Dục thường xuyên hoài niệm “cố quốc” của mình, rơi nước mắt và tràn ngập nỗi ai oán trong tâm. Nghe nói, Tống Thái Tông vì ghét câu thơ “Cố quốc không đành lòng nhìn lại trong ánh trăng” mà đã đầu độc ông đến chết.

Nhưng ông Tập lại dẫn dụng một câu thơ của vua vong quốc, chẳng phải là dấu hiệu đại hung sao?

Một quan cao

Năm 2023, Tần Cương, Bộ trưởng Ngoại giao của ĐCSTQ đương nhiệm đã “bị mất tích”, đây là một sự kiện trọng đại mang tính bước ngoặt.

Tần Cương chính là do ông Tập đề bạt: Tháng 10 năm 2022, ông ta lúc đó đang là đại sứ tại Mỹ, được đề bạt trọng dụng làm Ủy viên Trung ương ĐSCTQ khóa 20; Ngày 30/12/2022, ông lại được đề bạt trọng dụng làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; tháng 3/2023, Tần Cương lại được đề bạt làm Ủy viên Quốc vụ viện.

Khi đề bạt Tần Cương, ông Tập chắc chắn từng cho rằng Tần Cương tuyệt đối trung thành với mình, cho rằng Tần Cương “tín phụng chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa Cộng sản” và sẽ “giương cao ngọn cờ chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc”.

Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 26/6/2023, Tần Cương “biến mất” chỉ sau hơn 6 tháng làm Bộ trưởng Ngoại giao và hơn 3 tháng làm Ủy viên Quốc vụ viện.

Ngày 25/7, Tần Cương bị cách chức Bộ trưởng Ngoại giao, ngày 24/10 bị miễn chức Ủy viên Quốc vụ viện, trở thành Bộ trưởng Ngoại giao có thời gian nhậm chức ngắn nhất, và là một trong những Ủy viên Quốc vụ tại nhiệm thời gian ngắn nhất trong 74 năm kể từ khi ĐCSTQ nắm chính quyền.

Kể từ ngày 16/7, tin tức Tần Cương đã chết bắt đầu lan truyền trên mạng.

Ngày 6/12, tờ Politico phiên bản châu Âu của Mỹ đăng tải một bài báo, trích dẫn các nguồn tin được cho là có liên hệ với các quan chức cấp cao của ĐCSTQ, cho biết: Tần Cương và các quan chức cấp cao của Lực lượng Tên lửa đã phản biến, tiết lộ bí mật hạt nhân của ĐCSTQ cho các cơ quan tình báo phương Tây. Tần Cương chết vì tự sát, hoặc bị tra tấn vào cuối tháng 7 tại một bệnh viện quân đội ở Bắc Kinh nơi phục vụ các lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ.

Cho đến nay, ĐCSTQ vẫn chưa bác bỏ tin đồn Tần Cương đã chết.

Tần Cương, người được ông Tập cực kỳ tin tưởng, lại thực sự phản bội ông Tập, ông Tập còn có thể tín nhiệm ai nữa? Nếu Tần Cương “bị chết”, ai trong số các quan chức cấp cao của ĐCSTQ sẽ được an toàn? Nội bộ Đảng có thể nào không người người tự thoát thân, vụn ra như cát?

Một thành phố

Năm 2023 là năm thứ ba kể từ khi ĐCSTQ thực thi “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông”, thay thế “Một quốc gia, hai chế độ” bằng “Chuyên chế một đảng” tại Hồng Kông.

Vào năm này, thị trường chứng khoán Hồng Kông trở nên tồi tệ nhất toàn cầu; Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu bầu cử Nghị hội Hồng Kông đạt mức thấp nhất trong 30 năm; đặc khu trưởng Hồng Kông bị loại khỏi hội nghị thượng đỉnh APEC lần đầu tiên sau 26 năm; Moody’s hạ triển vọng xếp hạng tín dụng của Hồng Kông xuống “tiêu cực”.

Nhà đầu tư mất niềm tin vào vị thế trung tâm tài chính quốc tế của Hồng Kông. Năm 2018, số tiền đầu tư vào IPO (cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng) của Hồng Kông lên tới 286,5 tỷ đô la Hồng Kông, đứng đầu thế giới; Nhưng từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2023, số tiền đầu tư vào IPO của Hồng Kông đã giảm 7,6 lần, chỉ là gần 31,7 tỷ đô la Hồng Kông. Dựa trên số lượng IPO trong ba quý đầu năm 2023, lượng đầu tư của Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông đã giảm xuống mức thấp nhất trong 22 năm.

Vương quốc Anh đã dành hơn một trăm năm để xây dựng Hồng Kông thành “trung tâm tài chính lớn thứ ba thế giới”. Nhưng, bắt đầu từ việc đàn áp bạo lực phong trào “phản đối luật dẫn độ” ở Hồng Kông vào năm 2019, ĐCSTQ chỉ mất chưa đầy 5 năm để biến Hồng Kông thành “di chỉ của trung tâm tài chính thế giới”.

“Hòn ngọc Phương Đông” một thời nay đã trở nên ảm đạm vô quang.

Một chữ

Nhà bình luận tài chính Lão Mẫn viết cuối năm 2023: 

“Nếu muốn chọn ra một chữ Hán của năm, tôi kiến nghị chọn chữ ‘trật’ (跌) – nghĩa là té, ngã, sụt giá. Giá nhà sụt giảm, giá cổ phiếu sụt giảm, thu nhập sụt giảm, xuất khẩu sụt giảm, đầu tư sụt giảm, tỷ giá hối đoái sụt giảm, việc làm sụt giảm, tỷ lệ sinh sụt giảm… Mọi thứ liên quan đến đời sống người dân đều sụt giảm. Tất nhiên, chỉ có nợ chính phủ là tăng trưởng.”

Lấy thị trường chứng khoán làm ví dụ. Vào ngày 26 tháng 12 năm 2023, Chỉ số Shanghai Composite lại lần nữa giảm xuống dưới 2.900 điểm.

Về vấn đề nợ, dữ liệu từ Bộ Tài chính ĐCSTQ cho thấy tính đến cuối tháng 11/2023, dư nợ của các chính quyền địa phương trên cả nước đã vượt quá 40 nghìn tỷ nhân dân tệ. Xin lưu ý rằng trước năm 2019, số dư nợ của chính quyền địa phương trên toàn quốc là dưới 20 nghìn tỷ nhân dân tệ. Nó đã tăng hơn gấp đôi chỉ sau 4 năm. Ngay cả khi ĐCSTQ luôn tạo giả số liệu, chúng ta vẫn có thể thấy nợ chính quyền địa phương tăng trưởng nhanh chóng!

Hơn nữa, xét về mặt xu thế, tốc độ tăng trưởng chi trả gốc và lãi cho trái phiếu chính phủ vượt cả tốc độ tăng trưởng dự toán chi ngân sách chung quốc gia, thậm chí vượt tốc độ tăng trưởng dự toán thu ngân sách chung quốc gia. Đây chẳng phải là thu không đủ chi, năm Dần ăn cơm năm Mão sao?

Nợ chính phủ Trung Quốc tăng cao đang kéo nền kinh tế Trung Quốc sụt giảm mạnh.

Một bài hát

Vào ngày 19 tháng 7 năm 2023, bài hát mới “La Sát hải thị” (Ảo ảnh La Sát) của ca sĩ đại lục Đao Lang đã lập tức trở nên phổ biến trên Internet ngay khi ra mắt, trở thành một trong những hiện tượng văn hóa quan trọng nhất vào năm 2023.

Một số người kết luận rằng bài hát này đã sáng tạo nhiều kỷ lục, trong đó số lượt xem trên toàn mạng vượt quá 1 tỷ trong tuần đầu tiên phát hành, đây là kỷ lục phát cao nhất cho một bài hát mới trong lịch sử trên nền tảng video ngắn. Ngoài ra, nó còn lập kỷ lục về lượng bình luận nhiều nhất từ ​​các bản self-media và các bản chuyển thể, được cover nhiều nhất. Chỉ trong một tuần, phiên bản Hà Nam Dự, phiên bản Sơn Đông Bang Tử, phiên bản Kinh kịch, phiên bản cổ cầm, phiên bản tì bà và phiên bản kèn Suona lần lượt được truyền ca, lan ra nước ngoài.

Tại sao “La Sát hải thị” lại hot đến vậy? Lý do quan trọng nhất là nó hát lên tâm thanh của nhiều người dân Trung Quốc.

Bài hát này dựa trên câu chuyện cùng tên trong tiểu thuyết “Liêu trai chí dị” của nhà văn thời nhà Thanh Bồ Tùng Linh. “La Sát hải thị” được nhắc đến trong đó là ám chỉ quốc gia nào? Nói ngắn gọn, đó là một quốc gia bẩn thỉu, nơi mà đúng sai, thiện ác, chính tà, đẹp xấu đều điên đảo.

Trong lời bài hát có câu: “Ngựa không biết mình là lừa, chim không biết mình là gà”, “Nhưng trứng đen sinh ra đã là đen, dù có tẩy thế nào thì vẫn là thứ dơ bẩn” v.v., chính là sự miêu tả chân thực về ĐCSTQ hiện tại đang điên đảo trắng đen, hỗn hào đúng sai, coi xấu là đẹp, lừa dối chính mình, tội ác đầy trời, đang hướng tới đào thải.

Đó chính là lý do sâu xa khiến “La Sát hải thị” gây được tiếng vang mãnh liệt trong lòng công chúng.

Một loại virus

Kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở Vũ Hán vào năm 2020, loại virus Corona mới, còn được gọi là virus ĐCSTQ, vẫn chưa rời khỏi Trung Quốc.

Vào cuối năm 2022 và đầu năm 2023, dịch bệnh tái bùng phát ở Trung Quốc đại lục, khiến vô số người thiệt mạng.

Vào tháng 9 năm 2023, dịch bệnh lại khởi động, hiện tại, nó đã bắt đầu bùng phát lớn, các bệnh viện trên khắp Trung Quốc đều quá tải. Bắc Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải, Đại Liên, Thẩm Dương, Trùng Khánh, Hà Nam, Hà Bắc, Thiểm Tây và những nơi khác đặc biệt nghiêm trọng, các nhà tang lễ và nhà hỏa táng ở nhiều nơi đều chật kín.

Dịch bệnh này sẽ kéo dài bao lâu, tạo thành bao nhiêu người chết? Sự thống trị của ĐCSTQ tiếp đến thế nào?

Tám dấu hiệu cho thấy ĐCSTQ sắp diệt vong mà chúng tôi vừa đề cập đều liên quan đến Tập Cận Bình.

Một số người dự đoán sự kiện “thiên nga đen” lớn nhất năm 2024 có thể sẽ xảy ra với Tập Cận Bình. Khi ông Tập lên nắm quyền, ĐCSTQ đã ở trong tình trạng hủ lạn. Ông Tập nắm quyền được 11 năm, đã đắc tội với quá nhiều người, rất nhiều người đang hy vọng ông sẽ xảy chuyện, bao gồm phe Giang, phe Đoàn, phe nguyên lão, phe thế hệ đỏ thứ hai, phe cải cách mở cửa, các quan chức cấp trung và cấp thấp trong Đảng, thậm chí ngay cả trong phe Tập Cận Bình.

Một khi có chuyện xảy ra với ông Tập, ĐCSTQ khả năng sẽ theo đó mà giải thể.

Theo Epoch Times,
Mộc Lan biên dịch