Ngày 11 tháng 3 năm 2025, một cảnh tượng kỳ lạ đã xuất hiện tại lễ bế mạc Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Quốc hội) của ĐCSTQ.

Theo “quy tắc chính trị” của ĐCSTQ, khi rời khỏi hội trường, lãnh đạo đảng Tập Cận Bình đứng dậy trước và đi về phía bên phải. Khi ông đi qua, những nhân vật chóp bu của ĐCSTQ còn lại trên khán đài phải đứng dậy, nhìn theo ông rời đi để thể hiện sự tôn trọng đối với “lãnh đạo số một”.

Tuy nhiên, vào ngày hôm đó, khi ‘Tập nhất tôn’ rời đi, Phó Chủ tịch thứ nhất Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp vẫn ngồi yên trên ghế của mình, vững như núi Thái Sơn, mặt hướng về phía trước, thậm chí không quay đầu lại, dường như tỏ thái độ coi thường “nhất tôn”.

Tại sao Trương Hựu Hiệp lại dám làm như vậy? Và tại sao Tập Cận Bình, người vốn luôn đa nghi, sau đó lại không truy cứu?

Hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa Trương Hựu Hiệp và Tập Cận Bình.

Tình thế giao của hai nhà Tập – Trương

Trước tiên, chúng ta phải bắt đầu từ bối cảnh gia đình của Trương Hựu Hiệp và Tập Cận Bình. Hai gia đình Trương và Tập vốn có tình bạn qua nhiều thế hệ.

Trương Hựu Hiệp sinh ra trong một gia đình quân nhân của ĐCSTQ, cha ông là Trương Tông Tốn, một trong những thượng tướng khai quốc của ĐCSTQ. Vì vậy, Trương Hựu Hiệp là một nhân vật hiếm hoi hội tụ cả hai thân phận “thế hệ đỏ thứ hai” và “thế hệ quân đội thứ hai”.

Trương Tông Tốn là đồng hương Thiểm Tây với cha của Tập Cận Bình là Tập Trọng Huân. Hai người từng cùng phục vụ trong Binh đoàn Dã chiến Tây Bắc của ĐCSTQ thời kỳ nội chiến Quốc – Cộng. Tập Trọng Huân là Phó Chính ủy, còn Trương Tông Tốn là Phó Tư lệnh, hai gia đình có tình thế giao. Họ đều thuộc “phe Thiểm Bắc” hay “phe Tây Bắc” do Cao Cương, Lưu Chí Đan và Tập Trọng Huân đứng đầu.

Năm 1968, Trương Hựu Hiệp 18 tuổi nhập ngũ, bắt đầu từ một người lính bình thường, tiểu đội trưởng, sau đó được đề bạt lên đại đội trưởng, rồi dần dần thăng lên tiểu đoàn trưởng, phó trung đoàn trưởng, trung đoàn trưởng.

Ông được đánh giá cao nhờ thành tích trong “chiến dịch Lão Sơn” giữa Trung Quốc và Việt Nam. Sau đó, ông thăng tiến một mạch, kinh qua các chức vụ Phó Tư lệnh và Tư lệnh Tập đoàn quân 13, Phó Tư lệnh Quân khu Bắc Kinh, Tư lệnh Quân khu Thẩm Dương, Bộ trưởng Tổng cục Trang bị của quân đội ĐCSTQ, Bộ trưởng Bộ Phát triển Trang bị Quân ủy Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, trở thành người có chức vụ cao nhất trong số các quân nhân tại ngũ của ĐCSTQ.

Trương Hựu Hiệp và cha ông, Trương Tông Tốn, đều là thượng tướng. “Cha con cùng là thượng tướng” là một trường hợp cực kỳ hiếm trong lịch sử quân đội ĐCSTQ!

Có thể nói, Trương Hựu Hiệp là một “thái tử đảng” siêu cấp, hội tụ cả thân phận “thế hệ đỏ thứ hai” và “thế hệ quân đội thứ hai”. Và tình bạn giữa ông và Tập Cận Bình đã được kế thừa từ thế hệ cha ông. Theo lẽ thường, một mối quan hệ như vậy phải là đồng minh sắt son, đúng không? Nhưng sự thật lại không đơn giản như vậy.

Từ đồng minh đến ngờ vực

Sau khi Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2012, để củng cố quyền lực, ông ta bắt đầu ra tay với “thế hệ đỏ thứ hai”. Bởi vì ông ta lo sợ rằng những “thái tử đảng” có gốc gác chính thống này có thể đe dọa vị thế “độc tôn” của mình.

Ví dụ, một nhân vật sừng sỏ khác thuộc “thế hệ đỏ thứ hai” là Lưu Nguyên, người từng giúp Tập Cận Bình hạ bệ các nhân vật thuộc phe Giang Trạch Dân trong quân đội là Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu, lập được công lớn. Lẽ ra, Lưu Nguyên phải được vào Quân ủy Trung ương, thậm chí trở thành Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Quân ủy. Nhưng kết quả thì sao? Năm 2015, Lưu Nguyên chưa đến tuổi nghỉ hưu đã bị đá văng khỏi quân đội một cách khó hiểu, bị đẩy ra bên lề và giữ một chức vụ nhàn rỗi trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trong đội ngũ cấp cao của Tập Cận Bình, “thế hệ đỏ thứ hai” duy nhất còn lại chỉ có Trương Hựu Hiệp. Tại sao lại là ông ấy? Một là, hai nhà Tập – Trương có tình thế giao, Tập Cận Bình cần lôi kéo ông; hai là, uy tín của Trương Hựu Hiệp trong quân đội rất cao, giai đoạn đầu cầm quyền, Tập Cận Bình phải dựa vào ông để ổn định quân đội.

Năm 2015, Tập Cận Bình đã dựa vào Trương Hựu Hiệp để tiến hành một cuộc thanh trừng lớn trong Cục Cảnh vệ Trung ương. Có tin đồn rằng, tình báo lúc đó cho thấy một số tướng lĩnh già đã “ngã ngựa” không cam tâm thất bại, đã cố gắng xúi giục các sĩ quan và binh lính của Cục Cảnh vệ Trung ương làm đảo chính, đe dọa sự an toàn của Tập Cận Bình và Vương Kỳ Sơn.

Trương Hựu Hiệp đã đích thân chỉ huy, dẫn đầu đội ngũ chỉnh đốn Cục Cảnh vệ Trung ương, đình chỉ và điều tra một loạt sĩ quan bị tình nghi, giúp Tập Cận Bình hóa giải một cuộc khủng hoảng. Có thể nói, Trương Hựu Hiệp lúc đó chính là cánh tay phải của Tập Cận Bình.

Nhưng có câu nói, “hầu vua như hầu hổ”. Trương Hựu Hiệp có thâm niên trong quân đội, uy tín cao, tay nắm thực quyền. Tập Cận Bình với bản tính đa nghi, đã bắt đầu đề phòng và thậm chí nghi kỵ Trương Hựu Hiệp.

Trương Hựu Hiệp bị “cắt vây cánh”

Tại Đại hội 20 của ĐCSTQ năm 2022, Tập Cận Bình vốn định để Trương Hựu Hiệp rút khỏi các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị và Phó Chủ tịch Quân ủy để thay bằng thân tín của mình. Tuy nhiên, các đại biểu quân đội đã nhất trí ủng hộ Trương Hựu Hiệp ở lại, vì vậy Tập đã phải nhượng bộ và để ông tiếp tục tại vị.

Để cân bằng cục diện, Tập Cận Bình đã phá lệ đề bạt tâm phúc của mình là Hà Vệ Đông, đưa ông này từ chức Tư lệnh Chiến khu Miền Đông thẳng lên làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Kiểu thăng tiến “tên lửa” này cực kỳ hiếm trong quân đội ĐCSTQ.

Tập Cận Bình đã sắp xếp hai thân tín là Hà Vệ Đông và Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị Quân ủy Trung ương Miêu Hoa, ở hai bên để giám sát Trương Hựu Hiệp. Đồng thời, dưới danh nghĩa chống tham nhũng, Tập Cận Bình bắt đầu thanh trừng phe cánh cũ của Trương Hựu Hiệp.

Năm 2023, Lực lượng Tên lửa của ĐCSTQ xảy ra vụ án tham nhũng, liên lụy đến nhiều bộ phận như Lực lượng Tên lửa, Bộ Phát triển Trang bị. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa bị điều tra, Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm Lý Thượng Phúc cũng “ngã ngựa”.

Lý Thượng Phúc là ái tướng do một tay Trương Hựu Hiệp đề bạt, khi còn ở Tổng cục Trang bị, ông là cấp dưới trực tiếp của Trương Hựu Hiệp, sau này còn kế nhiệm Trương Hựu Hiệp làm Bộ trưởng Bộ Phát triển Trang bị. Lý Thượng Phúc bị điều tra với một trong những tội danh là “nghi ngờ nhận và đưa hối lộ”.

Hãy thử nghĩ xem, đối tượng mà ông ta có thể hối lộ là ai? Dư luận bên ngoài đồn đoán rằng Tập Cận Bình đang “đánh núi dọa hổ”, bề ngoài điều tra Lý Thượng Phúc, nhưng thực chất là nhắm vào Trương Hựu Hiệp!

Tất nhiên, Trương Hựu Hiệp không phải là người dễ bị bắt nạt. Các thân tín của ông liên tiếp bị thanh trừng, khiến tâm trạng ông sa sút trong nửa cuối năm 2023 đến nửa đầu năm 2024, thậm chí vắng mặt trong một số cuộc họp quan trọng. Nhưng câu chuyện đến đây vẫn chưa đến hồi cao trào.

Cơn bão “binh biến mềm”

Tháng 7 năm 2024, sự việc có bước ngoặt. Có tin từ hải ngoại cho biết, trong kỳ họp Hội nghị Trung ương 3, đã xảy ra một cuộc “binh biến mềm”, và nhân vật chính không ai khác chính là Trương Hựu Hiệp!

Theo lời đồn, Thái Kỳ, thân tín của Tập Cận Bình, đã cắt xén một khoản quân phí lớn của Chiến khu Miền Tây, khiến giới quân đội tức giận. Bốn vị tướng lĩnh chủ chốt của Chiến khu Miền Tây nhân cơ hội họp ở Bắc Kinh đã tìm đến Lưu Nguyên, hy vọng ông出面 giải quyết. Lưu Nguyên đã dẫn các tư lệnh và chính ủy này thẳng đến Trung Nam Hải, trực tiếp chất vấn Tập Cận Bình.

Tập Cận Bình bề ngoài hứa sẽ giải quyết vấn đề, yêu cầu các tướng lĩnh rời đi trước, nhưng lại giữ Lưu Nguyên ở lại và quản thúc tại gia. Bởi vì Tập cho rằng, những tướng lĩnh này và Lưu Nguyên là đồng hương, hành động của họ có cảm giác như đang “bức cung”.

Các vị tướng đợi mãi không thấy Lưu Nguyên ra, cũng không liên lạc được, họ nhận ra sự việc không ổn. Trong lúc cấp bách, họ đã tìm đến cựu lãnh đạo ĐCSTQ Hồ Cẩm Đào và cựu Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Hồ Cẩm Đào lúc đó đang ở Thành Đô, sau khi nhận điện thoại đã khẩn cấp trở về Bắc Kinh, còn mang theo 2.000 quân tinh nhuệ của Chiến khu Miền Tây. Đội quân này đóng tại khu vực cầu Lư Câu, trong khi Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo và Trương Hựu Hiệp dẫn theo vài trăm người, thẳng tiến đến Trung Nam Hải!

Trung đoàn Cảnh vệ Trung ương cố gắng ngăn chặn nhưng đã nhanh chóng bị khống chế. Thái Kỳ cũng bị chế ngự tại chỗ. Người ta kể rằng, khi gặp Tập Cận Bình, Trương Hựu Hiệp đã đập bàn và quát lớn: “Vị trí của tôi là do nhân dân trao cho, không phải do ông ban cho! Ông thực sự nghĩ mình là hoàng đế sao? Cả nước ngày nào cũng phải học tinh thần chỉ thị của ông, không còn thời gian làm việc khác. Người dân khắp nơi sắp không sống nổi nữa rồi. Ông thực sự nghĩ rằng người dân đều coi ông là lãnh tụ sao?”

Cảnh tượng này đã dọa Tập Cận Bình sợ chết khiếp, không ngờ sợ gì thì gặp nấy. Thái Kỳ vội vàng nhận hết trách nhiệm về mình, cố gắng xoa dịu tình hình.

Sau đó, các lãnh đạo cấp cao và các nguyên lão của ĐCSTQ đã tổ chức một cuộc họp bí mật. Phía quân đội đề nghị để Lưu Nguyên chủ trì đại cục, nhưng Lưu Nguyên từ chối. Cuối cùng, họ quyết định để Tập Cận Bình tiếp tục làm “bộ mặt”, nhưng thực tế ông ta đã trở thành một con rối, thực quyền bị vô hiệu hóa.

Mục tiêu thanh trừng trong quân đội chuyển hướng sang thân tín của Tập

Sau cuộc “binh biến mềm” này, tình hình đã hoàn toàn thay đổi. Nửa cuối năm 2024, các phương tiện truyền thông của ĐCSTQ giảm hẳn việc đưa tin về Tập Cận Bình, trong khi Trương Hựu Hiệp lại liên tục xuất hiện. Ví dụ, ông đã công khai gặp gỡ Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, và trao giải cho các phi hành gia. Một số tiêu đề bài báo thậm chí còn đặt tên Trương Hựu Hiệp ngang hàng với Tập Cận Bình, một điều chưa từng có trong công tác tuyên truyền của ĐCSTQ!

Cùng lúc đó, các thân tín của Tập Cận Bình lần lượt “ngã ngựa”. Tháng 11 năm 2024, Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị Quân ủy Trung ương Miêu Hoa bị đình chỉ công tác để điều tra vì “nghi ngờ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”. Tháng 3 năm 2025, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Hà Vệ Đông cũng “biến mất khỏi nhân gian” sau khi Quốc hội bế mạc, có tin đồn ông ta đã bị bắt đi thẩm vấn. Theo tin nội bộ, Hà Vệ Đông và Miêu Hoa bị cáo buộc “kéo bè kết phái, lập băng nhóm chính trị”, ít nhất 11 thượng tướng bị liên lụy, và tất cả những người này đều là tâm phúc của Tập Cận Bình.

Hà Vệ Đông và Miêu Hoa là cánh tay phải, tay trái của Tập Cận Bình trong quân đội. Việc hai người này gặp chuyện cho thấy Tập Cận Bình đã mất thế trong quân đội, và Trương Hựu Hiệp đã chiếm thế thượng phong.

Tâm bệnh của Tập Cận Bình

Việc Trương Hựu Hiệp bị Tập Cận Bình nghi kỵ còn có một lý do quan trọng khác. Đây cũng là một tâm bệnh của ông ta.

Mặc dù là người đứng đầu ĐCSTQ, nhưng Tập Cận Bình rất tin vào các lời tiên tri, và có nhiều lời tiên tri đều ám chỉ đến ông ta.

Ví dụ, có một cuốn sách tên là “Thiết Bản Đồ”, trong đó chứa đựng những lời tiên tri về số phận cuối cùng của các triều đại Trung Quốc, và rất chính xác. Vì tính chính xác của nó, các triều đại đều coi nó là sách cấm, nên nó chỉ được lưu truyền bí mật trong dân gian.

Lời tiên tri của “Thiết Bản Đồ” về triều đại đỏ của ĐCSTQ là một bức tranh rất đơn giản. Trên khoảng không giữa hai đỉnh núi, có bốn con chim đen lần lượt bay qua; con thứ năm là một con chim trắng, con chim này đã đâm chết vào sườn núi bên phải, máu văng tung tóe trên vách đá, và đang rơi xuống. Dưới bức tranh có một dòng chữ: “Con chim lông trắng đâm chết ở bên này núi”.

Có cao nhân giải thích rằng, bốn con chim đen phía trước là bốn nhà lãnh đạo tiền nhiệm của ĐCSTQ: Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào.

Con chim thứ năm trong đó, tức “con chim lông trắng”, chính là Tập Cận Bình, vì chữ “Tập” (習) trong chữ Hán phồn thể, phía dưới là chữ “Bạch” (白 – trắng), phía trên là chữ “Vũ” (羽 – lông vũ). Bức tranh này ám chỉ rằng Tập Cận Bình cuối cùng sẽ phải tuẫn táng cùng với ĐCSTQ.

Một lời tiên tri khác càng khiến Tập Cận Bình ăn không ngon ngủ không yên.

Cuốn “Thôi Bối Đồ”, nổi tiếng hơn cả “Thiết Bản Đồ”, đã trực tiếp tiên tri rằng ông ta sẽ bị lật đổ trong một cuộc đảo chính.

Tượng thứ 46 của “Thôi Bối Đồ” nói: “Hữu nhất quân nhân thân đái cung, chỉ ngôn ngã thị bạch đầu ông. Đông biên môn lý phục kim kiếm, dũng sĩ hậu môn nhập đế cung.” (Có một quân nhân thân mang cung, chỉ nói ta là ông đầu bạc. Cửa đông mai phục kim kiếm, dũng sĩ cửa sau vào đế cung.)

Một nguồn tin tiết lộ rằng Tập rất tin vào lời tiên tri này và rất sợ chết. Trong lời tiên tri có hình ảnh người cầm cung tên, ông ta cho rằng cung tên này tương ứng với Lực lượng Hỏa tiễn, vì vậy mà các lãnh đạo cấp cao của Lực lượng Hỏa tiễn đã bị thanh trừng toàn bộ.

Còn Trương Hựu Hiệp, chữ “Trương” (張) có bộ bên trái chính là chữ “cung” (弓), cũng là người “mang cung”, do đó cũng phạm vào điều cấm kỵ của Tập.

Theo Epoch Times