Một cuộc xung đột nghiêm trọng đã nổ ra vào ngày 12 tháng 11 tại làng Đồng Quang, thị trấn Lãnh Khanh, huyện Hoài Tập (tỉnh Quảng Đông), bắt nguồn từ việc chính quyền địa phương và cán bộ làng bị cáo buộc bí mật bán đất tập thể. Hàng trăm dân làng, chủ yếu là phụ nữ và người già, đã đối đầu với lực lượng thi công và chính quyền trong hơn 10 giờ đồng hồ, từ 9 giờ sáng đến tận 11 giờ đêm.
Vụ việc leo thang khi chính quyền huy động lực lượng lớn, bao gồm ba xe buýt chở đầy người và hai xe cứu thương, tiến vào làng để hỗ trợ tái khởi động một dự án xây dựng bị đình trệ.
Diễn biến cuộc đối đầu căng thẳng
Theo các nhân chứng, khi lực lượng chính quyền và nhân viên thi công đến, họ đã mang theo khiên chắn, tạo thành một “bức tường người” để ngăn cản dân làng. Ngay lập tức, dân làng đã đốt pháo hoa để báo động và kêu gọi thêm người dân trong làng đến hỗ trợ.
Xô xát nhanh chóng xảy ra sau đó. Lều bạt mà dân làng dựng lên để bảo vệ quyền lợi đã bị phá hủy. Trong cuộc đối đầu, dân làng đã ném đất về phía lực lượng chính quyền để phản đối. Ít nhất một phụ nữ trong làng đã bị thương.
Cuộc đối đầu diễn ra vô cùng căng thẳng và kéo dài đến đêm. Chính quyền địa phương sau đó đã điều thêm lực lượng cảnh sát vào làng và bắt giữ hơn 10 dân làng. Những người này sau đó đã được thả ra trong cùng ngày.
Nguồn gốc mâu thuẫn: 3.200 mẫu đất bị bán mà dân “không nhận được một xu”
Tâm điểm của vụ tranh chấp là “Dự án chăn nuôi lợn Tam Đẩu, Triệu Khánh Đỉnh Hòa”. Đây là một dự án quy mô khổng lồ, có kế hoạch xây dựng cơ sở chăn nuôi 500.000 con lợn mỗi năm, với tổng vốn đầu tư vượt 1,7 tỷ NDT.
Dự án này chiếm dụng khoảng 3.200 mẫu đất, ảnh hưởng đến ba ngôi làng, bao gồm cả làng Đồng Quang.
Theo các dân làng được phỏng vấn (dưới tên giả là Triệu Tín Nghị và Lưu Vân Long), ủy ban làng đã bí mật cho các doanh nghiệp nhà nước thuê đất nông nghiệp và đồi núi của làng trong 30 năm với giá hơn 2 triệu NDT.
Tuy nhiên, ông Triệu Tín Nghị khẳng định: “Đất bị cán bộ làng bán rồi… nhưng người dân làng chúng tôi không nhận được một xu nào.” Ông cáo buộc số tiền này đã “vào túi cán bộ làng”. Khi dân làng yêu cầu công khai hợp đồng và sổ sách, các cán bộ này đã “biến mất” và ủy ban làng trả lời rằng “không có hợp đồng”.
Mất sinh kế và lo ngại ô nhiễm
Việc mất đất khiến người dân làng Đồng Quang (với dân số vài nghìn người) không còn ruộng đất để canh tác. Hơn nữa, ngoài dự án trang trại lợn, hàng trăm mẫu đất khác cũng bị chiếm dụng cho một dự án năng lượng mặt trời.
Người dân không chỉ mất đất mà còn vô cùng lo lắng về thảm họa môi trường. Ông Triệu Tín Nghị chỉ ra rằng trang trại lợn khổng lồ này chỉ cách nguồn nước sinh hoạt của làng khoảng 2km và “chắc chắn sẽ gây ô nhiễm”.
Bối cảnh rộng hơn: Tranh chấp đất đai lan rộng ở Quảng Đông
Người dân làng Đồng Quang đã bắt đầu các hành động bảo vệ quyền lợi và ngăn cản thi công từ tháng 8 năm nay, tức là đã kéo dài 5-6 tháng. Họ cáo buộc chính quyền “cứ kéo dài thời gian” mà không đưa ra bất kỳ giải pháp nào.
Bài báo nhấn mạnh rằng vụ việc ở Đồng Quang không phải là trường hợp cá biệt. Kể từ khi tỉnh Quảng Đông phát động chiến dịch “Ba dọn dẹp, ba phá dỡ, ba chấn chỉnh” vào năm 2018, rất nhiều tranh chấp đất đai và các vụ cưỡng chế bạo lực đã xảy ra.
Nhiều thị trấn khác trong cùng huyện Hoài Tập cũng như các thành phố khác như Dương Giang và Triều Châu đều ghi nhận các vụ việc chính quyền cưỡng chế phá nhà, phá hủy ruộng đất mà không thông báo hoặc không bồi thường cho người dân.
Tính đến thời điểm hiện tại, dự án ở làng Đồng Quang vẫn đang bị đình trệ và chính quyền địa phương vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi công khai nào trước các cáo buộc và yêu cầu của người dân.
Theo Epoch Times