Vào ngày 26 tháng 11, một vụ hỏa hoạn cấp độ 5 đã bùng phát tại khu nhà ở Hoành Phúc Uyển, quận Đại Phố, Hồng Kông, khiến hơn 100 người thiệt mạng. Đây được xem là một trong những thảm kịch hỏa hoạn nghiêm trọng nhất tại Hồng Kông trong thời kỳ hiện đại.
Tuy nhiên, giữa lúc công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả đang diễn ra khẩn trương, và nhiều gia đình vẫn đang tuyệt vọng tìm kiếm người thân, trang Nhân dân Nhật báo (People’s Daily), cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã gây ra một làn sóng phẫn nộ dữ dội. Cụ thể, vào rạng sáng ngày 28 tháng 11, tài khoản của tờ báo này trên nền tảng video Bilibili đã đăng tải một đoạn clip ngắn với nội dung “Tối nay ăn xá xíu”.
Hành động này lập tức bị coi là vô cùng nhạy cảm và ác ý, bởi “xá xíu” là món thịt heo nướng đặc trưng của Hồng Kông. Việc cơ quan truyền thông nhà nước nhắc đến “thịt nướng” ngay trong thời điểm hàng trăm nạn nhân vừa thiệt mạng và bị thương trong đám cháy bị dư luận xem là một sự ám chỉ tàn nhẫn và vô nhân đạo.
Ngay sau khi video được đăng tải, phần bình luận đã xuất hiện những lời lẽ chế giễu của một bộ phận cư dân mạng cực đoan tại Trung Quốc đại lục, với những câu từ mang tính xúc phạm nặng nề như: “Đại Phố chẳng phải có sẵn đấy sao”, “Tiếc là lửa to quá, xá xíu kiểu Hồng Kông bị cháy khét rồi”, hay “Hiểu ý bạn rồi”.
Sự việc đã khiến cộng đồng mạng có lương tri phẫn nộ tột độ. Nhiều người đã chụp lại màn hình và chia sẻ lên mạng xã hội Weibo để lên án hành động này. Các bình luận chỉ trích gay gắt liên tục xuất hiện, chất vấn nhân tính của những người làm truyền thông nhà nước: “Lạnh lùng đến mức này sao?”, “Thật sự quá đê hèn”, “Chống Hồng Kông đến mức mất cả nhân tính ư?”, hay “Làm sao có thể đùa cợt trước thảm kịch như vậy?”.
Trước áp lực dư luận ngày càng tăng, video nói trên đã bị xóa khỏi nền tảng Bilibili ngay sau đó. Hiện tại, các nội dung liên quan trên trang của Nhân dân Nhật báo đã không còn tìm thấy, nhưng những hình ảnh chụp màn hình và các bình luận ác ý đã lan truyền rộng rãi, trở thành bằng chứng cho thấy sự vô cảm trước nỗi đau của người dân Hồng Kông.