Trước thềm năm mới Trung Quốc, ngày 10/2, lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình đã phá lệ trốn trong tòa nhà Bát Nhất (trụ sở Quân ủy Trung ương) dùng hình thức video để gửi thông điệp tới quân đội, trong đó ảnh chụp màn hình tại hiện trường càng gây bàn tán sôi nổi. Giới quan sát chỉ ra rằng, sau sự kiện Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập, Tập Cận Bình cực kỳ sợ hãi, ngay cả việc rời Bắc Kinh để “làm màu” cũng không dám nữa, điều này phát ra tín hiệu cực kỳ bất thường.

Truyền thông đảng Tân Hoa Xã ngày 11/2 đưa tin, khoảng 4 giờ chiều ngày 10, tại tòa nhà Bát Nhất ở Bắc Kinh, Tập Cận Bình đã dùng hình thức video để “kiểm tra tình hình trực chiến và thực hiện nhiệm vụ toàn quân”, đồng thời nhắn nhủ an ủi các đơn vị liên quan. Phó chủ tịch Quân ủy Trương Thăng Dân tham gia hoạt động.

Tập Cận Bình yêu cầu: “Các đơn vị toàn quân phải tăng cường trực chiến, duy trì trạng thái giới nghiêm theo quy định, xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống đột xuất có thể xảy ra.” Trong khi những năm trước không có những phát biểu tương tự.

Hình ảnh do đài truyền hình trung ương ĐCSTQ (CCTV) phát sóng cho thấy, hiện trường bày ba cái bàn, trên bục chủ tọa Tập Cận Bình ngồi, hai cái bàn bên cạnh trái phải có hai quan chức cấp cao quân đội ngồi, trong đó một người có lẽ là Trương Thăng Dân.

(Ảnh chụp từ video)

Có cư dân mạng bình luận: “Thông điệp gửi qua video này trông giống màn biểu diễn tự bảo vệ hơn chứ không phải quan tâm lòng quân, toàn quân trên dưới chỉ còn lại tư lệnh trơ trọi, bầu không khí hoàn toàn căng thẳng rồi.” “Lòng quân tan rã, ai nấy đều cảm thấy nguy hiểm.” “Bầu không khí này quá kỳ lạ, quá quỷ dị.”

Giới bên ngoài cũng chú ý rằng, khác với mọi năm, năm nay Tập Cận Bình không đích thân đến đơn vị gặp gỡ quan binh. Sau khi Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập bị bắt, Tập Cận Bình cũng chưa từng rời khỏi Bắc Kinh.

Động thái phá lệ dùng video gửi thông điệp cho quân đội năm nay của Tập cũng gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi.

Ngày 11/2, blogger “Ông Đào Miêu” đăng bài trên nền tảng X cho biết, ngày 10/2, Tập phá lệ tại tòa nhà Bát Nhất Bắc Kinh, dùng video giả vờ giả vịt quan tâm quan binh, không dám giống như mọi khi đi xuống cơ sở để diễn kịch làm màu! Rất rõ ràng, ảnh hưởng thế lực của Trương chưa trừ bỏ, Tập lo lắng giữa đường bị ám sát hoặc đảo chính nên đã không dám ra khỏi cửa. Điều này cho thấy quân đội vẫn chưa ổn định, cuộc thanh trừng quy mô lớn đang tiến hành, thế lực phản Tập còn rất lớn mạnh, khả năng Cộng phỉ thay đổi triều đại bất cứ lúc nào là rất lớn!

Nhà bình luận thời sự độc lập Thái Thận Khôn ngày 12/2 đăng bài trên nền tảng X cho biết, ngày 10/2, Tập Cận Bình phá vỡ thông lệ xuống đơn vị cơ sở quan tâm quan binh trước thềm năm mới mọi năm, trốn trong tòa nhà Bát Nhất được canh phòng nghiêm ngặt, thông qua video điều khiển từ xa để kiểm tra tình hình trực chiến và trực ban toàn quân, “quan tâm” quan binh mang tính tượng trưng. Sau khi Trương Hựu Hiệp, Lưu Chấn Lập lần lượt gặp chuyện, nỗi sợ hãi hiện rõ trên mặt Tập Cận Bình, ngay cả trước tết xuống đơn vị lộ diện “làm màu” cũng không dám nữa, chỉ có thể cách một cái màn hình để tự bảo vệ.

Ông phân tích, cuộc gửi thông điệp qua video này, bản chất không phải là quan tâm, mà là một cuộc xử lý khủng hoảng thất bại và sự đe dọa trần trụi. Tập Cận Bình đã phát ra tín hiệu cực kỳ bất thường và cũng cực kỳ nguy hiểm ra bên ngoài: Thứ nhất, là sự ép buộc “vỗ về” đối với quân đội. Việc thanh trừng Trương Hựu Hiệp, Lưu Chấn Lập gây ra cú sốc cho quân đội không kém gì sự kiện Lâm Bưu thời Mao Trạch Đông, đánh mạnh vào sĩ khí, hủy hoại hình tượng quân nhân. Mấy triệu quân, bị giày vò đến mức chỉ còn lại một tư lệnh trơ trọi; toàn quân trên dưới ai nấy đều thấy nguy hiểm, nghi kỵ lẫn nhau, lòng quân hoàn toàn ly tán.

Thứ hai, là tiếp tục dùng danh nghĩa “chống tham nhũng” để hăm dọa quân đội. Cái gọi là úy lạo, chẳng qua là sự răn đe bọc đường; cái gọi là quan tâm, thực chất là sự khủng bố chính trị trần trụi.

Ông cho biết, đây không phải là cuộc giao lưu bình đẳng giữa tổng chỉ huy và quan binh quân đội, mà là lời đe dọa công khai của một kẻ nắm quyền lực tối cao nhưng cực độ bất an, cực độ thiếu tự tin đối với quân đội. Đâu còn nửa điểm “lòng quân hướng về”, chỉ còn lại dựa vào nỗi sợ hãi để duy trì.

Quân ủy Trung ương khóa 20 của ĐCSTQ do Tập Cận Bình đích thân thành lập năm 2022 gồm 7 người, hiện ngoài Tập ra, chỉ còn lại một mình Trương Thăng Dân; các Phó chủ tịch Quân ủy Trương Hựu Hiệp, Hà Vệ Đông, các Ủy viên Quân ủy Lý Thượng Phúc, Miêu Hoa, Lưu Chấn Lập toàn bộ đều đã “ngã ngựa”. Theo thống kê, từ năm 2023 đến nay số tướng lĩnh quân đội bị lập án điều tra ít nhất là trên 122 người.

Bình luận viên thời sự “Tân Cao Địa” nói trên X rằng, các nhân vật cốt cán như Trương Hựu Hiệp, Lưu Chấn Lập liên tiếp “gặp chuyện”, dẫn đến hệ thống chỉ huy Quân ủy Trung ương xuất hiện sự đứt gãy và khoảng trống hiếm thấy. Toàn quân trên dưới ai nấy đều thấy nguy, nghi kỵ nảy sinh, sĩ khí thấp kém, niềm tin sụp đổ đã trở thành hiện thực. Trong môi trường không chắc chắn cao độ này, Tập Cận Bình không muốn mạo hiểm rời khỏi khu vực hạt nhân chính trị Bắc Kinh để đến bất kỳ nơi nào có thể tồn tại biến số không xác định – dù là nơi đóng quân hay nhà dân thường. Lòng quân không ổn, xã hội ly tâm ly đức tạo nên những vết rạn nứt sâu sắc, đang bị phơi bày trần trụi thông qua hành động phá lệ và bầu không khí căng thẳng tại hiện trường này.

Tài khoản “Vô Vương Vô Đế (Lữ đoàn tác chiến đặc biệt Úc Hỷ)” đăng bài cho biết, Tập Cận Bình sợ quân đội của chính mình, sợ hãi đến cực độ! Cái gọi là “quan tâm”, Tập ngay cả doanh trại quân đội cũng không dám đi, ngay cả một quân nhân tại ngũ cũng không dám gặp. Cả đại sảnh chỉ có ba người nhìn màn hình lớn. Điều này thể hiện hết sự nghi ngờ của nó đối với quân đội và nội bộ bất ổn cao độ, sợ gặp mặt quân đội sẽ trực tiếp ra tay với hắn! Nực cười và lố bịch!

Cựu quan chức Nội Mông Cổ Đỗ Văn đang sống lưu vong ở nước ngoài cho biết trong chương trình truyền thông cá nhân của mình: Tập không dám đi, tại sao không dám? Nếu kéo thẳng dòng thời gian, chỉ xem ba việc: Một, Trương Hựu Hiệp bị bắt; Hai, thanh trừng trong quân đội tiếp diễn, quân quyền dao động, rất nhiều thế lực của Trương Hựu Hiệp đang trong thế “dựa lưng vào sông đấu một trận sống mái” chờ thời cơ hành động; Ba, trong quân đội có người chỉ đợi ông ta ra khỏi Bắc Kinh, ông ta đương nhiên không dám tùy tiện rời đi rồi.

Theo Apollo News