Gần đây, một phụ huynh học sinh của một trường trung học ở huyện An Khê, thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến đã gửi một bức thư tố cáo, chỉ ra rằng nền giáo dục An Khê đã hoàn toàn hết thuốc chữa. Vì thành tích, nhà trường đã coi học sinh như vật tư tiêu hao, coi sinh mệnh như trò đùa. Việc học sinh phải học tập quá tải trong thời gian dài đã dẫn đến việc một học sinh đột tử ngay trong trường, nhưng giới chức trách đã phong tỏa thông tin nghiêm ngặt, gây ra sự chú ý từ dư luận.
Ngày 20 tháng 2, chủ tài khoản X “Thầy Lý không phải là thầy của bạn” (李老师不是你老师) đã đăng tải một bức thư tố cáo nhận được từ phụ huynh của một học sinh trường Trung học hoàn toàn Kim Hỏa An Khê. Bức thư tố cáo viết: Trường Trung học Kim Hỏa An Khê coi thường mạng người, học sinh đột tử bị chính quyền phong tỏa thông tin nghiêm ngặt, mô hình “611” áp lực cao vẫn đang hoành hành, học sinh lớp 12 phải trở lại trường thi sớm khiến áp lực bùng nổ, rốt cuộc ai đang làm ô dù bảo kê cho họ!
Bức thư tố cáo còn cho biết: Là một phụ huynh học sinh bình thường, trơ mắt nhìn con cái bị hành hạ sống không bằng chết ở trường trung học địa phương, không thể nào im lặng thêm nữa. Thời gian trước, tại trường Trung học Kim Hỏa An Khê lại xảy ra một thảm án học sinh đột tử. Một học sinh do học tập quá tải trong thời gian dài, thiếu ngủ trầm trọng, tinh thần vô cùng u uất, đã đột ngột tử vong ngay trong trường! Giới chức trách lại phong tỏa thông tin nghiêm ngặt, cấm mọi hành vi lan truyền, bàn luận, thậm chí đe dọa những học sinh và phụ huynh biết chuyện.
Bức thư tố cáo chỉ ra: Đây tuyệt đối không phải là một sự kiện cá biệt, mà là hậu quả đẫm máu do hệ thống giáo dục An Khê duy trì áp lực cao và tổ chức dạy học trái quy định trong thời gian dài gây ra. Tối ngày 17 tháng 1, học sinh không thể nhẫn nhịn được nữa, đã tụ tập đông đảo dưới tòa nhà giảng dạy để “khởi nghĩa”, hô to yêu cầu được nghỉ lễ, video tại hiện trường khiến người ta giật mình kinh hãi. Những đứa trẻ đã đến bờ vực suy sụp.
Bức thư tố cáo còn vạch trần: Ngôi trường này và trường Trung học số 1 An Khê cùng một số trường khác đã áp dụng mô hình “611” (từ 6 giờ sáng đến 11 giờ đêm) trong thời gian dài, mỗi tuần chỉ được nghỉ 7 tiếng, kỳ nghỉ hè chưa kết thúc đã ép buộc quay lại trường học bù hết hai tuần này đến hai tuần khác, hiệu trưởng công khai đe dọa “nếu để lọt thông tin ra ngoài sẽ đình chỉ học, điều tra thông tin cá nhân”!
Bức thư tố cáo cũng nói rõ: Tháng 2 năm 2026, phần lớn các trường ở An Khê vẫn tổ chức học bù trái quy định, cưỡng ép học sinh lớp 12 trở lại trường sớm. Những đứa trẻ vừa mới ăn Tết xong, đáng lẽ phải được nghỉ ngơi đôi chút, lại ngay lập tức bị lôi trở lại “nhà tù” áp lực cao, ngày đêm luyện đề, thi thử, xếp hạng, khiến tâm lý và cơ thể suy sụp kép. Vết xe đổ ngay trước mắt – học sinh đột tử của trường Trung học Kim Hỏa chính là một nạn nhân bằng xương bằng thịt!
Bức thư tố cáo nhấn mạnh: Nhà trường vì tỷ lệ đỗ đạt, vì thành tích, đã coi trẻ em như vật tư tiêu hao, coi sinh mạng như trò đùa, các người còn muốn đợi bao nhiêu mạng người nữa mới chịu dừng tay? Nền giáo dục An Khê đã hoàn toàn hết thuốc chữa! Chủ nghĩa hình thức, quan liêu, quản lý bạo lực hoành hành, quyền lợi của học sinh bị chà đạp dưới chân!
Về vấn đề này, cư dân mạng thi nhau để lại bình luận: “Sáng 6 giờ, tối 11 giờ, sống cho đến lúc đột tử. Đây không phải là giáo dục, mà là pháp trường. Tây thiên còn gần hơn cả thi đại học, những đứa trẻ thật đáng thương.” “Đây là trường học hay khu lừa đảo viễn thông vậy? Đây là hành hạ học sinh như lợn con mà!” “Nhồi nhét ý thức phục tùng, nhồi nhét ý thức chiến lang, loại bỏ mọi tư duy logic, tất cả đều phải nghe theo chỉ huy, đây là thực trạng của nền giáo dục Trung Quốc hiện nay.” “Nếu những cáo buộc này là sự thật, thì vấn đề không chỉ nằm ở một trường học nào đó, mà là việc giám sát có bị tê liệt hay không.”
Tháng 9 năm 2024, Lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình đã đăng một bài viết có chữ ký trên tạp chí của đảng “Cầu Thị”, cảnh báo rõ ràng rằng nền giáo dục Trung Quốc tuyệt đối không được bồi dưỡng ra “những kẻ phá hoại và đào mồ chôn chủ nghĩa xã hội”, mà phải phòng ngừa hiện tượng “mang khuôn mặt Trung Quốc, nhưng không có trái tim Trung Quốc, không có tình cảm Trung Quốc, thiếu đi hương vị Trung Quốc”.
Về vấn đề này, thanh niên Trung Quốc Hồ Hạo chia sẻ với Đài Á Châu Tự Do (RFA) rằng, sự cảnh giác của nhà cầm quyền Trung Quốc đối với sức mạnh phản kháng của giới trẻ bắt đầu từ sau sự kiện “Lục Tứ” năm 1989, hiện tại lại càng không ngừng gia tăng việc nhồi nhét hệ tư tưởng cho thanh thiếu niên: “Trước đây (giáo dục tẩy não) chủ yếu ở bậc đại học, sau này phát hiện ra chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội ngày càng không có ai tin, nên họ đành phải bắt đầu từ trẻ em.”
Hồ Hạo nói: “Mục đích là để bảo đảm chính quyền của họ, thực chất đảng cộng sản chính là giai cấp thống trị của một nhóm thiểu số, họ là giai cấp đặc quyền. Giáo dục tẩy não bồi dưỡng ra những người không có năng lực suy nghĩ độc lập, để phục vụ tốt hơn cho nhóm lợi ích của họ.”
Cựu Phó giáo sư Khoa Chính trị trường Đại học Đồng Tế (Thượng Hải) Khâu Gia Quân lại chỉ ra rằng, những sự kiện như “Phong trào Giấy trắng” xảy ra ở Trung Quốc những năm gần đây cho thấy, mặc dù nhà cầm quyền tăng cường giáo dục hệ tư tưởng, nhưng sức mạnh phản kháng của thế hệ thanh niên vẫn luôn tồn tại. Ông cho rằng, trong bối cảnh thời đại thông tin được tự do hóa cao độ, việc những lời thuyết giáo giáo dục của ông Tập Cận Bình có thể thành công hay không vẫn là một dấu hỏi đáng nghi ngờ.
“Sự giáo dục của ĐCSTQ đối với thế hệ tiếp theo vẫn chưa bao giờ gián đoạn. Trong tình huống giáo dục hệ tư tưởng không hề gián đoạn, vẫn xuất hiện cuộc cách mạng dân chủ Thiên An Môn Lục Tứ năm 89, và cả Cách mạng Giấy trắng mấy năm trước.” Ông Khâu Gia Quân cảnh báo, đối mặt với làn sóng tự do hóa thông tin, nhà cầm quyền Trung Quốc không thể thực sự kiểm soát được tư tưởng của thanh thiếu niên. Càng siết chặt quản lý hệ tư tưởng, lại càng có khả năng gây ra sự phản ứng dữ dội từ dân ý.
Theo Epoch Times