Thời báo Tân Đường Nhân NTD đưa tin ngày 23/10: Hội nghị Trung ương 4 khóa 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chỉ còn ngày cuối cùng. Một số chuyên gia và học giả ở nước ngoài đã đến “Nhà Tưởng niệm Lục Tứ” (Tưởng niệm vụ thảm sát Thiên An Môn ngày 4 tháng 6) tại Los Angeles để thảo luận về những thay đổi ở Trung Quốc, mong chờ chính quyền ĐCSTQ sớm ngày giải thể. Các chuyên gia phân tích rằng, ĐCSTQ luôn hoạt động trong “hộp đen” (thiếu minh bạch), mọi người không thể biết được sự thật, nhưng có thể thấy rằng nhà lãnh đạo ĐCSTQ đã cảm thấy được cơn khủng hoảng của chính mình và không còn tin tưởng bất kỳ ai.

Nhà bình luận thời sự Ngô Kiến Dân (Wu Jianmin): “Ông ta (Tập Cận Bình) luôn cho rằng mỗi một người bên cạnh ông ta đều là bom hẹn giờ, mỗi một người đều là Khrushchev ngủ bên cạnh ông ta, là Lâm Bưu ngủ bên cạnh ông ta. Việc Tập Cận Bình tự mình đi vào mô hình của Stalin đều đại diện cho việc Đảng Cộng sản sắp sụp đổ.”

Nhà bình luận thời sự Trịnh Húc Quang (Zheng Xuguang): “Lần này loại bỏ 9 người, tất cả đều là thượng tướng do Tập Cận Bình đề bạt, vậy điều này có nghĩa là ông ta ở trong Quân ủy, dưới thế lực của Trương Hựu Hiệp (Zhang Youxia), đây là ý nghĩa cực kỳ lớn, cảm giác khủng hoảng này còn lớn hơn nhiều so với Mao Trạch Đông năm đó.”

Cựu nhà báo kỳ cựu của Hồng Kông, ông Trình Tường (Ching Cheong), cho biết, bất kể ai đang tại vị, tham vọng bá chủ thế giới của ĐCSTQ sẽ không thay đổi.

Cựu nhà báo kỳ cựu của Hồng Kông, Trình Tường: “Trên trận địa của đối phương, xây dựng một tổ chức của chính mình, sau đó thông qua tuyên truyền để thực hiện ‘mặt trận thống nhất’ (thống chiến), thông qua ‘thống chiến’ để thực hiện thâm nhập, thông qua thâm nhập để nắm bắt tình báo của đối phương, sau đó thuận tiện cho nó tiến hành các loại hoạt động sách phản, chia rẽ, làm tan rã.”

Họ cho biết, ĐCSTQ là đảng tà ác nhất trong lịch sử nhân loại, bây giờ chính là lúc nên loại bỏ nó.

Giáo sư đã nghỉ hưu của Đại học California, Riverside, ông Lâm Bồi Duệ (Perry Link): “Mục tiêu của người Trung Quốc bây giờ nên là quét sạch hoàn toàn chính quyền của ĐCSTQ, làm cho nó sụp đổ, bất kể là làm sụp đổ bằng cách nào. Đương nhiên đây là một việc rất nguy hiểm, nó không thể nào ‘khách khí’ (lịch sự) mà hạ đài. Quá trình chắc chắn sẽ rất khó khăn, nhưng đừng vì quá trình khó khăn mà làm lung lay mục tiêu cuối cùng.”

Nhà văn nổi tiếng Tô Hiểu Khang (Su Xiaokang): “Theo tôi thấy, sự thay đổi của Trung Quốc, chỉ có một việc chúng ta cần quan tâm, chỉ là quan tâm đến Trung Quốc, chỉ là cảm thấy vẫn còn khá thương nhớ những người dân ở nơi đó.”

Theo NTDTV