Hình ảnh “Tiểu phấn hồng” của Trung Quốc vừa tự ti vừa hiếu chiến những năm gần đây đã khiến người dân nhiều nước phản cảm. Không ngờ lại có người coi loại cảm xúc này là “cơ hội kinh doanh”.
Một du khách Trung Quốc đi du lịch đến Đức, bên ngoài nhà thờ Cologne đã thấy một họa sĩ đường phố vẽ quốc kỳ các nước hình trái tim trên mặt đất, thu hút du khách chụp ảnh chung. Anh ta tìm nửa ngày không thấy cờ đỏ năm sao, lại nhìn thấy cờ Thanh Thiên Bạch Nhật Mãn Địa Hồng của Đài Loan trước, ngay lập tức yêu cầu vẽ thêm quốc kỳ Trung Quốc, còn muốn xóa bỏ quốc kỳ Đài Loan.
Họa sĩ giơ tay ra hiệu số “4”, ý nói trả 40 Euro thì sẽ vẽ một lá cờ đỏ năm sao thật lớn. Người đàn ông chê đắt, hỏi liệu 20 Euro có vẽ nhỏ hơn một chút được không. Họa sĩ đáp lại: “Vẽ nhỏ thì không thể hiện được sự quan trọng, là không tôn trọng”, khiến đối phương nhất thời cứng họng. Người đàn ông sau đó lại yêu cầu vẽ cờ nhỏ, và xóa cờ Đài Loan. Họa sĩ thẳng thắn nói “Đài Loan rất tuyệt”, nếu muốn xóa bỏ thì cũng phải trả 40 Euro.
Người đàn ông không nỡ bỏ tiền, tức giận phàn nàn trước ống kính rằng “Bọn người nước ngoài này chuyên lừa tiền chúng ta”, nghi ngờ liệu có phải chỉ thu tiền của người Trung Quốc hay không, cuối cùng hậm hực bỏ đi.
Sau khi đoạn video được lan truyền đã gây ra cuộc bàn luận sôi nổi của cư dân mạng, có người trêu chọc rằng “đã tìm thấy cơ hội kinh doanh mới”, cũng có người mỉa mai rằng miệng thì hô hào vang trời, nhưng khi thật sự phải móc ví thì lại do dự không quyết.
Theo Apollo News