Thời báo Epoch Times ngày 12/02/2026 đưa tin: Một bé trai 2 tuổi ở huyện Tự Vĩnh, Lô Châu, Tứ Xuyên đã mất tích một cách kỳ lạ tại nhà vào tháng 9 năm ngoái. Chính quyền tuyên bố đã “dùng hết mọi phương tiện công nghệ”, nhưng đến nay đã gần 5 tháng trôi qua, vẫn chưa tìm thấy bất kỳ manh mối nào.

Theo tin từ nhiều phương tiện truyền thông Đại lục, ngày 18 tháng 9 năm 2025, bé La Cẩm Trình, 2 tuổi, ở huyện Tự Vĩnh đã mất tích tại nhà trong làng. Theo người thân cho biết, bé trai là con của cô La và chồng chưa cưới, sau khi hai người chia tay, cô La nuôi dưỡng bé. Tháng 3 năm 2025, cô La đến Chiết Giang làm thuê, để bé lại quê nhà cho ông bà ngoại chăm sóc.

Chiều ngày 18 tháng 9, bà ngoại để bé chơi điện thoại ở tầng một rồi đi chặt tre gần nhà. Trước khi đi, bà còn gọi với bảo ông ngoại trông cháu, nhưng lúc đó ông đang thay bóng đèn trên tầng hai nên không nghe thấy. Khi bà ngoại quay về thì không thấy cháu đâu, điện thoại vẫn còn trên bàn. Sau khi tìm kiếm không có kết quả, gia đình đã báo cảnh sát.

Điều tra của cảnh sát phát hiện lưu lượng truy cập trên điện thoại mà bé chơi đã ngừng hoạt động vào khoảng 2 giờ 15 phút chiều hôm đó. Tuy nhiên, camera giám sát gần nhà không ghi lại được hình ảnh nào trước và sau khi bé mất tích, cũng không phát hiện đối tượng khả nghi nào.

Theo lời kể của ông ngoại vào ngày 11 tháng 2 năm 2026, hôm xảy ra sự việc trời rất nắng, bé mặc áo cộc tay, đi chân đất và chỉ ở một mình dưới tầng một khoảng 20 phút. Những nơi có thể tìm kiếm xung quanh đều đã tìm hết, hiện tại vẫn chưa có manh mối nào về bé.

Theo báo cáo, ngay ngày hôm sau khi bé mất tích, cảnh sát địa phương đã lập án điều tra theo hướng bắt cóc. Cán bộ chính quyền địa phương cho biết “các phương tiện công nghệ cần dùng đều đã dùng”, nhưng cũng không tìm thấy.

Hiện tại, gia đình vẫn treo thưởng 100.000 nhân dân tệ để thu thập manh mối liên quan đến đứa trẻ. Theo thông báo tìm người thân do gia đình đăng tải, cổ tay phải của bé có vết chàm hình dấu chân, khi mất tích bé mặc áo cộc tay màu trắng, quần dài kẻ ca rô đen trắng.

Cư dân mạng thi nhau đặt câu hỏi: “Bây giờ camera giám sát ở khắp nơi, tại sao những chuyện như thế này vẫn xảy ra? Thật không thể hiểu nổi.” “Xe của tôi vi phạm hơn 20 lỗi, có hình ảnh, có sự thật, chỉ cần cán vạch một chút xíu ở góc, nghe điện thoại trong xe, hút điếu thuốc, không thắt dây an toàn, đều bị chụp rõ mồn một.” “Lâu như vậy mà không có chút manh mối nào, sống không thấy người chết không thấy xác, thật kỳ lạ, khả năng cao chắc chắn là người quen gây án.” “Chuyên gia của Trung Quốc đâu rồi? Dữ liệu lớn của Trung Quốc đâu? Đối với người mất tích thì bó tay chịu trói sao?” “Mua bán đều cùng tội, bắt được tử hình, thi hành ngay lập tức, xem ai còn dám trộm trẻ con nữa?”

Theo Epoch Times