Thời báo Epoch Times đưa tin ngày 23/10: Kinh tế Trung Quốc tiếp tục suy thoái, ảnh hưởng đến mọi ngành nghề, tin tức về thất nghiệp và giảm lương thường xuyên xuất hiện. Gần đây, một bác sĩ nhi khoa đăng bài than khổ, thu nhập từ lương không đủ nuôi gia đình, sau giờ làm, đa số đồng nghiệp trong khoa đi giao đồ ăn, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Gần đây, một bài đăng trên cộng đồng DXY (Đinh Hương Viên) với tiêu đề “Bác sĩ khóc ròng: Một nửa số người trong khoa sau giờ làm đều đi giao đồ ăn, Giám đốc Ủy ban Y tế: Người trẻ đừng coi trọng tiền bạc, phải cống hiến nhiều hơn!” đã gây chú ý.

Bài đăng viết: “Tôi là bác sĩ có thâm niên thấp nhất, chức danh thấp nhất trong khoa, khoa có 7 bác sĩ thì đã 4 người đi giao đồ ăn rồi. Khoa nhi một tháng chỉ được bốn năm nghìn (nhân dân tệ), đã không nuôi nổi gia đình nữa.”

Gần đây, nhiều bác sĩ có hoàn cảnh tương tự cũng đã chia sẻ câu chuyện của mình.

Tháng 9, bài đăng của một bác sĩ ở Ngọc Khê, Vân Nam gây chú ý. Bác sĩ này cho biết, một bệnh viện công hạng ba tại địa phương đã nợ lương hiệu suất (KPI) suốt 6 tháng, nay lại còn giảm lương trá hình, mỗi tháng lương hiệu suất chỉ có 500 nhân dân tệ (tương đương 1,9 triệu đồng), mỗi tháng còn phải trực 8 ca đêm, lương còn không bằng nhân viên phục vụ nhà hàng bên ngoài, “không ai quan tâm đến sống chết của chúng tôi”.

Ngày 8 tháng 9, một bác sĩ nội khoa để lại bình luận trên Weibo: “Cuối tháng trước, chủ nhiệm khoa biết tôi đi giao đồ ăn đã hỏi tôi tình hình, sau đó không biết lan truyền thế nào mà hôm nay chị ấy bảo tôi là cả bệnh viện đều biết rồi, nói là bác sĩ nội khoa có người đi giao đồ ăn này nọ, nên hôm nay chị ấy và phó chủ nhiệm khoa đã cùng tìm tôi nói chuyện, bảo tôi nhân lúc sự việc chưa ầm ĩ (chị ấy rất sĩ diện, có lẽ cảm thấy chuyện này làm chị ấy mất mặt), kêu tôi đừng đi giao đồ ăn nữa.”

Ngày 2 tháng 8, một blogger bác sĩ ở Tứ Xuyên đăng bài nói rằng lương hiệu suất của bệnh viện đã giảm mạnh. Một bệnh viện hạng 3A ở Thành Đô, hệ thống quản lý hiệu suất tính ra lương hiệu suất tháng 5 được hơn 1800 nhân dân tệ, tổng lương hiệu suất của cả khoa chỉ hơn 13.000 nhân dân tệ, chia cho mấy bác sĩ, cuối cùng số tiền nhận được rất ít. Tháng 8 mới trả lương tháng 5, việc nợ lương cộng thêm giảm lương khiến các bác sĩ khổ không kể xiết, ngay cả việc nuôi sống gia đình cơ bản cũng rất khó khăn.

Tác giả trong lĩnh vực y tế “Khách Y” ngày 20 tháng 10 đăng bài cho biết, mấy năm gần đây, đặc biệt là sau thời kỳ dịch bệnh Covid, số lượng bác sĩ muốn làm thêm nghề tay trái không phải là ít. Nhưng sau giờ làm, số bác sĩ thực sự làm thêm lại rất ít. Bởi vì đối với đa số bác sĩ, điều họ thực sự phải đối mặt không phải là thời gian, thể lực và tinh thần, mà là thể diện. “Hiện nay, lương của bác sĩ không quá cao, không tương xứng với khối lượng công việc hiện tại, cộng thêm nhiều bệnh viện công thua lỗ, làn sóng giảm lương hết đợt này đến đợt khác, để tăng thu nhập, một số bác sĩ buộc phải làm thêm để trang trải chi tiêu gia đình.”

Theo Epoch Times