Sáng ngày 1/2, Bệnh viện Liên kết số 1 của Đại học Y Quảng Châu, Trung Quốc đã thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ nội tạng cho một cậu bé 13 tuổi. Bác sĩ cho biết nội tạng của cậu sẽ giúp được ít nhất 7 người. 

Ngày 2/2, bài viết “Cậu bé bị ép buộc chết não hiến nội tạng để cứu 7 người” đã trở thành chủ đề thịnh hành trên mạng xã hội Weibo.

Phòng Giáo dục thành phố Dương Xuân, Dương Giang, tỉnh Quảng Đông ra thông báo cho biết, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 4/12/2023, Liêu Cương Hán (廖刚汉), một học sinh trường trung học cơ sở đã cãi nhau với các bạn cùng lớp và được đưa đến bệnh viện sau khi bị thương. Mười chín ngày sau, bệnh viện xác định Liêu đã chết não và khuyên gia đình cậu bé nên hiến nội tạng.

Nhiều cư dân mạng Weibo bày tỏ nghi ngờ về lời khuyên của bệnh viện dành cho người nhà bệnh nhân về việc hiến tạng. 

Một cư dân mạng phẫn nộ lên tiếng: “Con gái của anh cả tôi bị ngã khỏi giường, phải nhập viện nửa tháng vì sốt. Bác sĩ cũng khuyên họ từ bỏ việc điều trị và hiến tạng và có thể nhận được một khoản tiền. Anh cả của tôi không đồng ý. Sau vài ngày, cơn sốt của con gái tôi giảm dần và cháu dần bình phục. Bây giờ mọi thứ đều bình thường”.

Một người khác cũng cho biết, có một người anh biết bị tắc ruột, bác sĩ cũng khuyên anh nên hiến nội tạng, gia đình anh không đồng ý hiến nội tạng nào cả, cuối cùng anh đã được xuất viện và hiện đang sống tốt.

Một số cư dân mạng cho rằng để thu lấy nội tạng, chính phủ Trung Quốc đang tạo ra nhiều cái chết. Trong trường hợp của Liêu Cương Hán, ban đầu bệnh tình của Liêu rất nhẹ nên họ đã gây mê cho Liêu, giả vờ rằng cậu bé hôn mê và bị bệnh nặng, sau đó cố gắng thuyết phục cha mẹ cậu từ bỏ việc điều trị và khuyên họ hiến tạng. 

Ngoại trừ một số phụ huynh biết sự thật, còn rất nhiều người đã bị lừa, đây là một bi kịch của nhân loại và là một điều đáng phẫn nộ.

Về vấn đề này, một phóng viên của tờ Sound of Hope đã phỏng vấn ông Quản Kiến Trung (管建忠), Phó Chủ tịch Hiệp hội Cứu hộ Đài Loan.

Ông Quản cho biết, có rất nhiều người ở Trung Quốc cần cấy ghép nội tạng và con số tạng vẫn chưa đủ, những người trẻ này đã trở thành mục tiêu của họ. Chính phủ không có ràng buộc về đạo đức và thiếu sự giám sát pháp lý.

Vì vậy, vụ việc này có lẽ cũng là một vụ thu hoạch nội tạng. Toàn bộ người dân Trung Quốc giống như những trang trại nội tạng, như những siêu thị hàng hóa thực phẩm tươi sống, không ai được an toàn.

Ông Quản Kiến Trung cho biết, tội ác thu hoạch nội tạng tàn bạo của ĐCSTQ bắt đầu từ cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công vào năm 1999, và mọi người ở Trung Quốc đều có thể trở thành nạn nhân.

Ông Quản nói, ngay từ đầu nếu có ai đó đứng lên chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công do cựu bí thư ĐCSTQ Giang Trạch Dân phát động, và nếu hành vi đồi trụy cưỡng bức thu hoạch nội tạng này được chấm dứt thì người dân Trung Quốc ngày nay đã không phải gánh chịu những thảm họa này.

Ông Quản nói rằng, nguồn cung nội tạng vượt quá nhu cầu và ĐCSTQ sẽ mở rộng vòng vây của họ tới nhiều người hơn nữa.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Cứu hộ Đài Loan Quản Kiến Trung hỏi rằng, không biết các bạn có biết có một bộ phim do người Hàn Quốc sản xuất tên là “Kill to Live” không. 

Bộ phim cho biết trên tầng 7 của trung tâm cấy ghép nội tạng, Bệnh viện số 1 Thiên Tân, các ca phẫu thuật cấy ghép đã được thực hiện. 

Người Hàn Quốc đã tiến hành nghiên cứu riêng của họ, họ tính toán rằng từ năm 2000 đến khoảng năm 2018 và 2019, có 20.000 người Hàn Quốc đã được ghép gan và thận.