Thời báo Epoch Times ngày 15/11/2025 đưa tin: Tối ngày 8/11, nghệ sĩ Hải Tuấn Kiệt (Dickson Chai) đã livestream trên mạng xã hội, đẫm nước mắt cho biết vợ anh là Mạc Gia Từ (Effy) đã không thể thay gan thành công tại Bệnh viện Queen Mary ở Hồng Kông, phải chuyển đến Bệnh viện trực thuộc Đại học Trung Sơn số 1 ở Quảng Châu, cần gấp 700.000 (HKD) để thay gan, đồng thời tiết lộ tổng chi phí lên tới 1,5 triệu (HKD). Có ý kiến đặt nghi vấn về mức phí cao như vậy được đưa ra như thế nào, và liệu có liên quan đến nội tạng không rõ nguồn gốc hay không. Nhà bình luận thời sự Hà Lương Mậu đặt nghi vấn rằng Hồng Kông có thể đã lọt vào chuỗi ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của toàn Trung Quốc.
Ngày 11/11, Hải Tuấn Kiệt đăng bài trên mạng xã hội, nói rằng vì cả gia đình anh đều sống ở Đại Lục nên đã quyết định chuyển đến bệnh viện ở Đại Lục để điều trị. Anh cho biết tại bệnh viện ở Quảng Châu “có thể có cơ hội tìm được tạng phù hợp”, và giải thích rằng bác sĩ cho rằng bệnh tình của vợ anh, Mạc Gia Từ, rất nghiêm trọng. Phía bệnh viện ước tính chi phí phẫu thuật là 500.000 HKD, “nhưng ngoài chi phí phẫu thuật, sẽ còn tiếp tục phát sinh các khoản chi phí y tế khác, tính toán sơ bộ trước sau cũng phải hơn một triệu HKD”. Anh cũng đề cập rằng đã nhận được sự giúp đỡ từ bạn bè trong và ngoài ngành, và tình trạng của Mạc Gia Từ “hàng ngày cần phải phối hợp và sắp xếp chặt chẽ với đội ngũ y tế”.
Nghệ sĩ Liêu An Lệ, người thay mặt Hải Tuấn Kiệt giải thích tình hình, vào ngày 13/11 cho biết tình trạng sức khỏe của Mạc Gia Từ tạm thời ổn định, vẫn đang chờ gan phù hợp tại phòng chăm sóc đặc biệt (ICU). Bà Liêu cho biết theo bà hiểu, nguồn gan là từ tử thi, và tiết lộ chi phí phẫu thuật khoảng 500.000 đến 600.000 Nhân dân tệ (tương đương 547.000 đến 656.000 Đô la Hồng Kông), chi phí hàng ngày tại ICU là 8.000 đến 30.000 Nhân dân tệ (tương đương 8.752 đến 32.800 Đô la Hồng Kông). Ngoài ra, chi phí xe cứu thương tư nhân (“thập tự xa”) chở từ Hồng Kông đến Quảng Châu, sau khi mặc cả, chi phí một chiều là 30.000 (HKD). Hải Tuấn Kiệt cũng đề cập rằng anh dự định công khai tất cả các biên lai chi phí của quá trình điều trị để những người quyên góp biết tiền của họ được sử dụng vào đâu.
Hải Tuấn Kiệt nói được giới thiệu chuyển viện, Bệnh viện Queen Mary phủ nhận
Trong video ngày 8/11, Hải Tuấn Kiệt nói rằng vợ anh đã chờ thay gan tại Bệnh viện Queen Mary ở Hồng Kông suốt 20 ngày, nhưng không đợi được, cuối cùng được giới thiệu chuyển đến Bệnh viện trực thuộc Đại học Trung Sơn số 1 ở Quảng Châu để phẫu thuật. Tuy nhiên, Bệnh viện Queen Mary vào ngày 10/11 đã trả lời truyền thông, cho biết việc bệnh nhân nói trên đến bệnh viện ở Đại Lục để điều trị “không phải do bệnh viện chúng tôi giới thiệu”, và chỉ ra rằng vì lý do riêng tư, không thể tiết lộ tình hình điều trị cụ thể của bệnh nhân tại viện.
Một bác sĩ chuyên khoa gan trả lời phỏng vấn truyền thông cho biết, Bệnh viện Queen Mary là bệnh viện công duy nhất ở Hồng Kông cung cấp phẫu thuật cấy ghép gan, trình độ kỹ thuật đạt đẳng cấp thế giới, trước đây rất hiếm khi nghe nói có bệnh nhân phải chuyển đến Đại Lục để cấy ghép.
Ông Hà Lương Mậu, trong chương trình trực tuyến “Trân TALK”, đặt nghi vấn: “Tại sao Bệnh viện Queen Mary không thể thừa nhận… mà lại phủ nhận việc giới thiệu? Giới thiệu thì có tội gì chứ?” Ông cho rằng bản thân sự phủ nhận này chính là một bí mật. “Họ (Hồng Kông) không thể làm những việc như mổ cướp nội tạng sống ở Đại Lục… tức là chưa đến mức độ trắng trợn như vậy, nên phải quay về Quảng Châu làm. Có nghĩa là đưa chuỗi công nghiệp này trở lại nơi xuất xứ, mà ở nơi xuất xứ thì có rất nhiều thông tin, rất nhiều quy trình không cần công khai, cũng không cần chịu trách nhiệm trước công chúng, bởi vì họ đã tự hình thành một ngành công nghiệp ngầm bí mật, điều mà bây giờ quốc tế đều biết.”
Ông nói thêm rằng Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công”, chính là vì các học viên Pháp Luân Công đã trở thành nguồn cung cấp nội tạng bị mổ cướp sống quan trọng nhất của ĐCSTQ.
Có thể liên quan đến chuỗi ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng toàn quốc
Ông Hà Lương Mậu nói, nếu bà Mạc Gia Từ cấy ghép thành công và trở về Hồng Kông, các bệnh viện ở Hồng Kông sẽ phải thực hiện điều trị tiếp theo, hoặc là điều trị suốt đời. “Toàn bộ chuỗi công nghiệp từ cả nước đến Hồng Kông, bây giờ có thể nói là không gián đoạn, là một [chuỗi] rất nghiêm ngặt – tức là bạn làm ở Quảng Châu, rồi bệnh nhân đó quay về Hồng Kông, Hồng Kông sẽ ‘dọn dẹp tàn cuộc’ (giúp anh ta làm dịch vụ hậu mãi).”
Ông nhấn mạnh rằng ông không phản đối cấy ghép nội tạng, nhưng nguồn gốc của nội tạng hiện nay rất đáng ngờ. “Hơn nữa, hiện nay cũng có rất nhiều bằng chứng cho thấy đây là thu hoạch bất hợp pháp, thậm chí là giết người cướp của”, “bởi vì khi có được nguồn cung, có được nội tạng, các đơn vị y tế liên quan, từ viện trưởng, bác sĩ chính, đến đội ngũ y bác sĩ là một dịch vụ trọn gói, cho đến khâu thích ứng sau đó, chống thải ghép, và rất nhiều thủ tục y tế theo dõi tiếp theo, cả đời, đây là một ngành kinh doanh bền vững, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, chỉ có một quốc gia như ĐCSTQ mới có thể làm được.”
Bà Lương Trân, người dẫn chương trình, cho biết, từ năm 2006 khi vụ việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng sống bị phanh phui, bà là một trong những phóng viên đầu tiên phỏng vấn. Khi đó, bà từng gọi điện đến văn phòng của Bệnh viện Lưu Hoa Thâm Quyến tại Hồng Kông để hỏi về việc thay thận, và được cho biết: “Một tuần sẽ giúp chị lên [Thâm Quyến], nếu không được thì sẽ đổi cho chị cái thứ hai.” Sau này khi vụ việc bị công khai, “văn phòng của Bệnh viện Lưu Hoa này đã giải thể, sau đó không biết có tiếp tục nữa không”, và đối phương sau đó đã xóa bảng báo giá.
Báo cáo: Bệnh viện trực thuộc Đại học Trung Sơn số 1 bị nghi mổ cướp nội tạng sống
Ngoài ra, bà Lương Trân cho biết, quốc tế có rất nhiều cuộc điều tra chứng minh ĐCSTQ mổ cướp nội tạng sống. Bệnh viện trực thuộc Đại học Trung Sơn số 1 ở Quảng Châu, nơi liên quan đến vụ việc lần này, nằm trong danh sách điều tra quốc tế. “Họ đã thực hiện rất nhiều ca phẫu thuật cấy ghép gan, đều là cắt mổ cướp nội tạng sống, bao gồm cả việc ông ấy (Hải Tuấn Kiệt) lên đó chụp một số bức ảnh, ông ấy nói rằng đây là [kỹ thuật] hàng đầu quốc tế, bao phủ tất cả các kỹ thuật cấy ghép nội tạng, các loại hình cấy ghép đều dẫn đầu ở Trung Quốc.”
Bà Chu弋Địch (Zhou Yidi), người từng làm việc tại phòng y vụ của Bệnh viện trực thuộc Đại học Trung Sơn số 1 ở Quảng Châu, trong một cuộc phỏng vấn với Đại Kỷ Nguyên vào năm 2022 cho biết, việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng sống là có thật. Khoảng năm 2002, bệnh viện nơi bà làm việc mỗi ngày thực hiện ít nhất hai ca phẫu thuật. Lượng cấy ghép cá nhân của các bác sĩ tại trung tâm cấy ghép nội tạng của bệnh viện này lên tới hàng nghìn ca, lượng cấy ghép trong một ngày có thể lên tới 19 ca cấy ghép thận, nguồn cung nội tạng dồi dào, thời gian chờ đợi cực ngắn. Bà Chu cho biết giường bệnh tại trung tâm “ngày nào cũng kín, ít nhất phải có một hai ca phẫu thuật, đó là mức tối thiểu”, bà cũng đặt nghi vấn rằng nếu không có ngân hàng nội tạng và hệ thống ghép tạng, làm sao Đại Lục có thể có số lượng lớn các ca phẫu thuật cấy ghép nội tạng như vậy.
Theo báo cáo của “Tổ chức Quốc tế Điều tra về việc Đàn áp Pháp Luân Công” (WOIPFG), khoa cấy ghép nội tạng của Bệnh viện trực thuộc Đại học Trung Sơn số 1 có thể là một trong những nơi khởi nguồn chính của việc cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc Đại Lục. Phó viện trưởng bệnh viện, ông Hà Hiểu Thuận và nhiều bác sĩ khác đã thừa nhận trong các cuộc điều tra qua điện thoại rằng họ sử dụng nội tạng của các học viên Pháp Luân Công.
Vào tháng 10 năm 2010, ông Tăng Hiến Tử, một doanh nhân Hồng Kông thân ĐCSTQ, lúc đó đã nghỉ hưu khỏi Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc của ĐCSTQ, đã công khai cảm ơn Bệnh viện trực thuộc Đại học Trung Sơn số 1 ở Quảng Châu, nói rằng “vô cùng cảm ơn Bệnh viện Trung Sơn số 1, ân tình này sẽ không bao giờ quên”. Ông cho biết mình đã thay thận thất bại vào năm 1998, và bác sĩ Hồng Kông nói rằng ông chỉ có thể sống tối đa ba tuần. Tuy nhiên, sau đó ĐCSTQ đã cử Hoàng Khiết Phu (một trong những người sáng lập khoa cấy ghép nội tạng của Bệnh viện Trung Sơn số 1, sau này là Thứ trưởng Bộ Y tế Đại Lục) đến Hồng Kông. Ông Tăng Hiến Tử dẫn lời đối phương nói: “Chỉ cần còn một tia hy vọng, bệnh viện sẽ cứu ông trở về.” Ông Tăng Hiến Tử sau đó đã sống đến năm 2019.
Chính phủ mong muốn thảo luận về cơ chế cấy ghép nội tạng “mặc định đồng ý”, ông Hà Lương Mậu lo ngại
Vài năm trước, Trung Quốc và Hồng Kông đã tích cực nghiên cứu thiết lập cơ chế hợp tác cấy ghép nội tạng thường xuyên, gây ra nhiều nghi vấn chưa dứt. Cục trưởng Cục Y tế Lâm Văn Kiện vào ngày 5 tháng trước cho biết, trong tương lai, ông hy vọng xã hội có thể khởi động lại các cuộc thảo luận về việc sửa đổi chính sách liên quan, xem xét thay đổi hệ thống đăng ký tự nguyện hiện hành sang cơ chế “lựa chọn rút lui” (opt-out) hoặc “mặc định đồng ý”.
Ông Hà Lương Mậu cho rằng cơ chế “mặc định đồng ý” là “rất đáng sợ”, thuộc loại bất chấp thủ đoạn. “Có nghĩa là bệnh nhân này hoặc người đã chết này, nếu phát hiện họ không có tuyên bố phản đối, thì có thể lấy [nội tạng] rồi, lấy một cách tùy tiện.”
Ông lo ngại rằng tình hình xảy ra ở Đại Lục trong tương lai cũng sẽ xảy ra ở Hồng Kông. “Khi nhóm máu của bạn phù hợp… người ta đã tìm thấy bạn qua dữ liệu lớn, họ có thể tạo ra một số tai nạn khiến bạn phải nhập viện, và sau khi nhập viện thì bác sĩ sẽ biết phải làm gì.”
Theo Epoch Times