Thiếu tướng Konstantin Ogienko đã bị cách chức khỏi chức vụ bảo vệ bầu trời thủ đô Nga, và bị tạm giam trước khi xét xử vì tội nhận hối lộ số tiền khổng lồ 250.000 bảng Anh. 

Sự việc xảy ra khi một chỉ huy khác, Thiếu tướng Dmitry Belyatsky, đang bị quản thúc tại gia trong trường hợp tương tự.

Hai người này bị tình nghi nhận hối lộ, dàn xếp bán đất thuộc sở hữu của lực lượng phòng không.

Không rõ liệu hai người này có bị ông Putin trừng phạt vì không ngăn chặn được máy bay không người lái của Ukraina, bắn phá Điện Kremlin và các tòa nhà chọc trời quan trọng ở Mát-xcơ-va hay không.

Nhưng vụ bê bối ở Mát-xcơ-va xảy ra khi thành phố đang phải đối mặt với cuộc bao vây hàng ngày từ máy bay không người lái của Ukraina.

Ông Putin đã khẩn trương thắt chặt hệ thống phòng không trong bối cảnh lo ngại máy bay không người lái ở Kyiv quá dễ dàng xâm nhập lá chắn thủ đô. 

Theo Kommersant, Belyatsky đã tham gia một cuộc thỏa thuận nhận tội, thừa nhận một phần tội của mình, nhưng lại khai ra đồng nghiệp Ogienko. 

Một cuộc điều tra lớn đang được tiến hành để xem có bao nhiêu lô đất thuộc sở hữu của lực lượng phòng không đã bị bán cho các nhà phát triển dự án để kiếm tiền.

Họ có thể đã nhận hối lộ lên tới 250.000 bảng Anh nhưng 2 người này chỉ nhận được khoảng 4.000 bảng Anh trước khi bị bắt.

Ogienko, người phủ nhận mạnh mẽ cáo buộc nhận hối lộ có thể phải đối mặt với án tù 15 năm nếu bị kết án.

Hai cuộc điều tra tham nhũng khác đang được tiến hành liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản của Bộ Quốc phòng.