Một sự việc đau lòng vừa xảy ra tại thành phố Bình Thành (Pyongsong), tỉnh Bình An Nam, Triều Tiên, phơi bày thực trạng đạo đức xã hội đang bị bào mòn nghiêm trọng bởi cái đói dưới chế độ của ông Kim Jong-un. Một người phụ nữ 50 tuổi làm nghề đẩy xe chở hàng thuê đã ngất xỉu giữa đường, nhưng thay vì được giúp đỡ, bà đã bị những người qua đường lao vào cướp sạch hàng hóa.

Theo nguồn tin từ DailyNK hôm 18/11, người phụ nữ này mưu sinh bằng nghề vận chuyển thực phẩm cho các thương lái. Khi đang đẩy xe trên phố vào đầu tháng này, bà bất ngờ đổ gục xuống đất vì kiệt sức.

Điều đáng sợ là những người qua đường ban đầu hoàn toàn làm ngơ. Tệ hơn nữa, một số người dân thường và những người ăn xin đã lợi dụng cơ hội này để lao vào chiếc xe đẩy, vơ vét các mặt hàng như mì gói, bia và kẹo. Thấy cảnh hỗn loạn, những người khác cũng hùa theo để hôi của.

Sự việc chỉ dừng lại khi một cụ già tiến đến kiểm tra tình hình và hét lớn: Người ta đã ngất xỉu rồi, các người đang làm cái gì vậy? Tiếng hét của ông lão khiến đám đông chùn bước. Ông ra sức lay gọi và may mắn người phụ nữ đã tỉnh lại. Tuy nhiên, khi nhìn thấy chiếc xe hàng trống rỗng, bà đã ngã quỵ xuống đất và bật khóc nức nở.

Được biết, số hàng hóa bị mất trị giá khoảng 5 triệu won Triều Tiên. Số tiền này tương đương với giá trị của 230 kg gạo tại thị trường địa phương. Đối với một người lao động chạy ăn từng bữa, đây là một gia tài khổng lồ.

Theo quy luật ngầm của nghề này, người vận chuyển phải chịu trách nhiệm bồi thường nếu làm mất hàng. Sự việc không chỉ khiến người phụ nữ mất uy tín với chủ hàng, mất đi nguồn sinh kế mà còn gánh thêm một khoản nợ khổng lồ không biết bao giờ mới trả nổi. Trong bối cảnh vốn đã nghèo khó, tai họa này chẳng khác nào đẩy bà vào đường cùng.

Dư luận địa phương đã vô cùng chấn động trước sự việc. Một nguồn tin chia sẻ: Những người ăn xin trộm cắp để sống thì không nói làm gì, nhưng việc những người dân thường cũng giả vờ không thấy người gặp nạn để hôi của thì thật quá sức tưởng tượng. Cái đói dường như đã cướp đi nhân tính của con người.

Nguồn tin này chua xót nhận định rằng sự khác biệt giữa con người và động vật là lương tâm và đạo đức, nhưng trước cơn đói khát triền miên do sự quản lý yếu kém của chính quyền, những giá trị này dường như đã biến mất. Xã hội đang dần mất đi tính người vì cuộc chiến sinh tồn.

Bên cạnh đó, sự phẫn nộ của người dân còn hướng về các chính sách cứu trợ xa rời thực tế của chính quyền. Từ ngày 11 đến 20/12/2024, chính quyền đã tiến hành khảo sát để cấp phát lương thực cho các hộ gia đình đứt bữa vào đầu năm mới 2025. Tuy nhiên, tiêu chuẩn xét duyệt lại vô cùng hà khắc.

Chỉ cần trong nhà còn một kg gạo, hoặc sở hữu các đồ vật như tivi, đầu video, máy biến áp hay máy khâu, hộ gia đình đó sẽ bị loại khỏi danh sách cứu trợ. Người dân bức xúc cho rằng thời nay không ai sống trong cảnh nhà trống trơn hoàn toàn, việc đặt ra tiêu chuẩn phải gia đồ tứ bích mới được nhận gạo là vô lý. Nhiều người thậm chí đã thẳng thừng đuổi cán bộ khảo sát ra khỏi nhà và nói rằng họ thà không nhận gạo còn hơn bị kiểm tra soi mói mà cuối cùng cũng chẳng được gì, giống như những lời hứa suông trước đây của nhà nước.