Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 15/10 cho biết, sẽ “xóa bỏ” Hamas, nhóm mà ông mô tả là “những con quái vật khát máu” tại cuộc họp nội các đầu tiên của chính phủ khẩn cấp quốc gia mới của Israel ở Tel Aviv.

Phát biểu trước phiên họp, bắt đầu bằng giây phút mặc niệm dành cho các nạn nhân bạo lực của Israel, ông nói: “Đây là cuộc họp đầu tiên của chính phủ khẩn cấp quốc gia…

Chúng tôi đang làm việc suốt ngày đêm, với tư cách là một đội và một mặt trận thống nhất. Sự đoàn kết giữa chúng ta mang lại một thông điệp rõ ràng cho dân tộc, kẻ thù và thế giới.

Tôi đã nhìn thấy những người lính tuyệt vời của chúng ta hiện đang ở tiền tuyến. Họ biết rằng, cả nước đang đứng sau họ. Họ hiểu phạm vi của sứ mệnh. Họ sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào nhằm đánh bại lũ quái vật khát máu đang nổi lên chống lại chúng ta để tiêu diệt chúng ta. Hamas nghĩ rằng chúng ta sẽ tan rã – nhưng chúng ta sẽ tiêu diệt họ”.

Hơn 1.300 người Israel đã thiệt mạng sau khi Hamas phát động một cuộc tấn công ở miền nam Israel vào ngày 7/10, bao gồm một cuộc tấn công vào dân thường tại một lễ hội âm nhạc và một cuộc tấn công vào kibbutz Kfar Aza, nơi được chỉ huy IDF mô tả là một “vụ thảm sát” mà quân đội của ông đã tiến tới.

Lực lượng Phòng vệ Israel xác nhận ít nhất 126 người đang bị Hamas bắt làm con tin ở Gaza.

Các cuộc không kích trả đũa của Israel vào Dải Gaza cho đến nay đã giết chết hơn 2.300 người Palestine, với lệnh quân sự của Israel yêu cầu người dân sơ tán từ phía bắc Gaza về phía nam được cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc mô tả là “tội ác chống lại loài người”.