Thời báo Tân Đường Nhân ngày 29/10/2025 đưa tin: Gần đây, 8 thợ mộc ở Tứ Xuyên, Trung Quốc đã bị lừa đến một khu lừa đảo ở Campuchia. 3 người trong số họ bị đánh đập và “trả hàng” vì không biết gõ máy tính, 1 người đã được giải cứu, hiện vẫn còn 4 người bị mắc kẹt.

Theo tin của Red Star News ngày 27/10, 8 người đàn ông gốc Tứ Xuyên đã thấy thông tin tuyển dụng hơn 10 thợ mộc để sửa chữa một khách sạn ở Phnôm Pênh, Campuchia trong một nhóm WeChat. Bên tuyển dụng hứa bao ăn, bao ở và bao vé máy bay. Vì vậy, 8 người đã cùng nhau đáp máy bay đến Campuchia vào ngày 3/9. Họ đều là những thợ mộc giàu kinh nghiệm, trong đó 6 người từng có kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài.

Một trong những người được thả cho biết, vào khoảng 9 giờ tối ngày 3/9, họ hạ cánh xuống sân bay Phnom Penh, Campuchia. Sau khi được cái gọi là “người phụ trách dự án” ở đó đón, họ đã bị đưa đến một khu lừa đảo ở Sihanoukville (Tây Cảng), cả 8 người ngay lập tức bị khống chế.

Trong một căn phòng tại khu này, anh và 2 người khác đã bị đánh đập dã man vì không biết gõ máy tính và điện thoại. Hai ngày sau, họ bị “trả hàng” và được thả ra. 5 người còn lại bị mắc kẹt trong khu lừa đảo, không rõ tung tích.

Sau khi 5 người đàn ông này mất liên lạc, gia đình họ vô cùng lo lắng. Không lâu sau, gia đình của 2 người trong số họ nhận được tin nhắn yêu cầu trả 250.000 nhân dân tệ (gần 1 tỷ đồng) tiền chuộc.

Gần đây, một người đàn ông bị mắc kẹt khác, anh Lục, đã được giải cứu. Sau khi về nước, anh đã kể lại sự việc mình gặp phải. Anh cho biết, ngay khi vừa hạ cánh xuống Phnôm Pênh, anh đã bị đưa đến một khu lừa đảo có tường cao và lưới thép gai, điện thoại và hộ chiếu đều bị tịch thu, đồng thời còn bị đánh đập dã man.

Anh Lục nói: “Tôi đã ở 5 khu lừa đảo, bị bán 4 lần. Tôi đã dùng điện thoại của người khác để liên lạc với gia đình qua mạng xã hội, (gia đình) đã liên hệ với đội cứu hộ để giải cứu tôi ra từ một khu khác.”

Gần đây, mẹ của 2 người đàn ông bị mắc kẹt đã đăng video lên mạng xã hội, khóc lóc cầu cứu, kêu gọi mọi người giúp đỡ giải cứu.

Có cư dân mạng phẫn nộ nói: “Tại sao người bị lừa đều là đồng bào Trung Quốc, nhà nước nên ra tay.” Cũng có cư dân mạng mỉa mai: “Chiến Lang 2 đâu rồi?”

Theo những người từng bị lừa đến các khu lừa đảo và được giải cứu, chủ sở hữu đứng sau các khu lừa đảo ở Campuchia, Myanmar… đều là người Trung Quốc.

Gần đây, chính phủ Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã chung tay trấn áp các tập đoàn lừa đảo xuyên quốc gia quy mô lớn, áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Chen Zhi (Trần Chí), người sáng lập “Tập đoàn Thái Tử” (Prince Group) của Campuchia, cùng các cá nhân và tổ chức liên quan đến hoạt động lừa đảo. Các công tố viên Hoa Kỳ đã đưa ra bằng chứng, cáo buộc Chen Zhi và đồng bọn hối lộ các quan chức của Bộ Công an và Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc (ĐCSTQ), để nhiều lần “né tránh” các cuộc đột kích truy quét của các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc.

Theo NTDTV