Các quan chức Ukraina cho biết, một tên lửa của Nga đã tấn công quán cà phê và cửa hàng tạp hóa tại làng Hroza ở phía đông bắc Ukraina hôm thứ Năm (5/10), khiến ít nhất 51 người thiệt mạng khi họ đang tổ chức một buổi lễ tưởng niệm, theo Reuters.

Các quan chức đã đăng tải cảnh các nhân viên cứu hộ trông có vẻ bàng hoàng đang bò qua đống đổ nát. Một số bức ảnh cho thấy, các thi thể nằm cạnh các tấm bê tông và kim loại cong queo, trong khi những bức ảnh khác cho thấy các nhân viên cứu hộ đang khiêng các thi thể đi.

Người phát ngôn của chính quyền quân sự khu vực Kharkiv nói với kênh truyền hình Suspilne của Ukraina rằng, đây là vụ tấn công nguy hiểm nhất ở khu vực Kharkiv kể từ đầu cuộc xâm lược của Nga hơn 19 tháng trước.

Đây dường như cũng là một trong những vụ dân thường thiệt mạng lớn nhất trong bất kỳ cuộc tấn công nào của Nga kể từ khi bắt đầu chiến tranh.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenskiy mô tả, vụ tấn công tên lửa vào ngôi làng là một “cuộc tấn công khủng bố tàn bạo”. Trong số 51 người thiệt mạng có một cậu bé 6 tuổi.

Đăng trên Twitter, ông Zelenskiy viết: “Đây là một cuộc tấn công khủng bố hoàn toàn có chủ ý, mang tính biểu tình và tàn bạo.

Ông gửi lời chia buồn tới những người đã mất đi người thân và cho biết chính phủ đang hỗ trợ những người bị thương. 

Ông Zelenskiy viết: “Nga cần vụ này và các cuộc tấn công khủng bố tương tự chỉ vì một lý do: biến hành động xâm lược diệt chủng của mình trở thành điều bình thường mới đối với toàn thế giới. Và tôi cảm ơn tất cả các nhà lãnh đạo và các quốc gia đã hỗ trợ chúng tôi trong việc bảo vệ sự sống!”

Ông Zelenskiy nói rằng, Ukraina muốn các nhà lãnh đạo phương Tây giúp cách tăng cường hệ thống phòng không, củng cố quân đội và bảo vệ nước này khỏi khủng bố.