Giám đốc tình báo điều hành các hoạt động gián điệp của Ukraina trong cuộc chiến với Nga, Kyrylo Budanov, 37 tuổi, đã xuất hiện công khai để đưa ra thông điệp của mình và đe dọa Nga từ xa, khác biệt so với sự kín đáo thường thấy của các ông trùm gián điệp trong thời chiến từ xưa đến nay , theo hãng tin Reuters đưa tin hôm 14/7.

“Ngày nay, trùm gián điệp không thể ở trong bóng tối”, ông nói với hãng tin Reuters.

Người đứng đầu Tổng cục Tình báo Ukraine (GUR) nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn tại trụ sở được bảo vệ nghiêm ngặt của ông ở thủ đô rằng, tất cả các cuộc chiến tiếp theo sẽ diễn ra như thế này, ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Ông nói: “Có thể nói rằng chúng tôi đang tạo ra một xu hướng ở đây”.

Cụ thể, Ukraina đã rút ra kết luận về sự cần thiết phải truyền tải thông điệp của mình kể từ năm 2014, khi Matxcova khiến cả thế giới bất ngờ vì chiếm bán đảo Crimea của Ukraina và khơi mào một cuộc chiến tranh ủy nhiệm ở phía đông.

“Chúng tôi đã thua hoàn toàn trong cuộc chiến thông tin vào năm 2014. Và cuộc chiến bắt đầu vào năm 2022 – chúng tôi bắt đầu ở đây theo một cách hoàn toàn khác. Và bây giờ người Nga đang thua trong cuộc chiến thông tin” ,ông cho biết.

Kể từ khi một cuộc nổi loạn của lính đánh thuê ở Nga vào tháng trước khiến hệ thống cai trị của Matxcova trở nên không rõ ràng và bất ổn hơn, ông Budanov đã tận dụng cơ hội này để cân nhắc về những gì các điệp viên Ukraina biết về kẻ thù của họ.

Trong một số phần của cuộc phỏng vấn được Reuters đưa tin vào đầu tuần này, ông nói rằng những người lính đánh thuê nổi loạn của Nga đã tiến đến một căn cứ hạt nhân để truy lùng một vũ khí nguyên tử có kích thước bằng chiếc ba lô. Một số nguồn tin Nga nói chuyện với Reuters đã xác nhận một số phần của câu chuyện đó.

Ông Budanov cũng trích dẫn một cuộc khảo sát bị chặn do Bộ Nội vụ Nga thực hiện mà ông nói cho thấy trùm lính đánh thuê Yevgeny Prigozhin có sự hỗ trợ từ bên trong nước Nga.

Ông không cung cấp bằng chứng, nhưng lưu ý rằng ông đã dự đoán chính xác Nga sẽ xâm lược trước khi chiến tranh toàn diện nổ ra vào năm ngoái.

“Chúng tôi có nguồn riêng của mình. Có thể nói là ở những văn phòng thân cận nhất (với Putin). Đây là lý do tại sao chúng tôi thường biết chuyện gì đang xảy ra”, ông nói.

Được bổ nhiệm làm Giám đốc Tình báo Quân đội Ukraina vào tháng 8 năm 2020, ông Budanov đã nổi tiếng với khi được miêu tả là chủ mưu trong hậu trường của các nỗ lực tấn công lại Nga.

Điện Kremlin đã chỉ trích nhận xét mà ông đưa ra vào tháng 5 rằng, “chúng ta sẽ tiếp tục giết người Nga ở bất cứ đâu trên thế giới này cho đến khi giành được chiến thắng hoàn toàn ở Ukraina”.

Nga đã đổ lỗi cho các cơ quan mật vụ Ukraina về vụ sát hại một blogger người Nga ủng hộ chiến tranh và một nhà báo ủng hộ chiến tranh. Tuy nhiên Kyiv đã phủ nhận cáo buộc trên. 

Budanov bắt đầu sự nghiệp quân sự của mình với tư cách là một lính đặc nhiệm và phục vụ ở phía đông sau khi Nga sáp nhập bất hợp pháp Crimea và các lực lượng ủy nhiệm của họ tiếp quản các vùng rìa phía đông của Ukraina. Ông đã bị thương ba lần.

Vào cuối tháng 5, một cuộc không kích của Nga đã đánh trúng trụ sở của ông ở Kyiv, truyền thông Nga đưa tin rằng ông đã bị thương nặng. Budanov nói: “Đó không phải là nỗ lực đầu tiên của họ. Nhưng, như bạn có thể thấy, một lần nữa, chúng ta đang ở đây trong khu vực chính của tòa nhà này. Khi bạn ở bên ngoài, bạn có thể thấy mọi người đi lại và làm việc. Mọi thứ vẫn hoạt động bình thường”.