Khi Tết Nguyên đán năm Giáp Thìn – 2024 đang đến gần, giới chức ở nhiều nơi ở Trung Quốc đã thông báo rằng, họ sẽ không tổ chức các hoạt động Đêm Giao thừa.

Thông báo này bao gồm cả Bến Thượng Hải, những nơi nổi tiếng về các địa điểm đón giao thừa ở thành phố như Quảng Châu và Vũ Hán. 

Cục Quản lý Khẩn cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố rằng đêm giao thừa cần được kiểm soát và bảo đảm an toàn. Những thông mới này khiến dư luận phản ứng chỉ trích.

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Trung Quốc, cảnh sát Thượng Hải đã chính thức thông báo vào ngày 26 tháng 12 rằng sẽ không có các màn trình diễn ánh sáng theo chủ đề cũng như các hoạt động đếm ngược thời điểm giao thừa ở các khu vực Bến Thượng Hải, vào tối ngày 31/12.

Trước đó, cảnh sát nhiều quận của Quảng Châu cũng đã đưa ra thông báo rằng các địa điểm công cộng sẽ bị cấm hoạt động và đóng cửa trong đêm giao thừa và không có bất kỳ hoạt động tụ tập đông người nào được tổ chức.

Trang weibo chính thức của một ngôi chùa ở Nam Kinh cũng đã đưa ra thông báo vào ngày 28 cho biết các hoạt động như rung chuông đón giao thừa sẽ không được tổ chức.

Cảnh sát Vũ Hán cũng thông báo rằng không có hoạt động quần chúng quy mô lớn nào được tổ chức ở những nơi công cộng.Tháp chuông tại đây cũng ngừng rung chuông sau 6 giờ chiều ngày 31 và không tổ chức countdown.

Cảnh sát ở nhiều nơi đã ra lệnh cấm đốt pháo, cấm máy bay không người lái, thả đèn trời và bóng bay ở những địa điểm nổi tiếng trong đêm giao thừa.

Cơ quan chức năng nhiều nơi đã tiến hành kiểm tra an toàn sản xuất đối với “hoạt động đêm giao thừa”, bất chấp phản ứng của người dân.

Một Blogger cho biết: Không có vấn đề gì. Sự kiện đêm giao thừa ở Trường Sa đột ngột bị hủy.  Có tin tức về việc hủy bỏ các sự kiện đêm giao thừa ở nhiều nơi. Và chưa thể hiểu lý do cho việc này là gì?.

Một số người khác thì đặt câu hỏi: Nếu vì lý do an toàn thì sao không đi khuyến cáo luôn cả việc ăn cơm, vì cũng có thể đang ăn mà bị nghẹn chết ? Còn nếu vì lo ngại dịch bệnh thì sao không công bố công khai khắp cả nước.

Có những người bày tỏ thái độ bực tức và nói rằng: Cái gì dân thích thấy, thích nghe thì không làm, cái gì dân ghét đến cực điểm thì lại đi làm rầm rộ.