Phóng viên Emel Akan của Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh đã tháp tùng Tổng thống Trump đến Florida trong ba ngày. Bà chia sẻ nhật ký, hé lộ góc nhìn cận cảnh về tổng thống. Việc được tham gia đoàn phóng viên tháp tùng là một vinh dự hiếm có.

Điểm thú vị nhất là cơ hội đặt câu hỏi cho tổng thống trong các buổi họp báo không chính thức trên Không Lực Một. Trên đường đi Florida, bà Akan đã hỏi về khả năng áp thuế Iran nếu chương trình hạt nhân không tiến triển. Tổng thống Trump ưu tiên thỏa thuận hơn các lựa chọn khác. Trên chuyến về Washington, bà hỏi về trừng phạt Trung Quốc mua dầu Nga. Tổng thống ám chỉ Hoa Kỳ sẽ dùng biện pháp chế tài để ngăn chặn, ví dụ việc Trung Quốc đã rút tàu khỏi Venezuela vì lo ngại. Tổng thống nhấn mạnh sự nghiêm túc trong các vấn đề này.

Bà Akan bày tỏ sự biết ơn về trải nghiệm tiếp xúc trực tiếp và đặt câu hỏi cho tổng thống. Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh có thể sẽ có thêm cơ hội tiếp cận tổng thống thường xuyên hơn.

Bà Akan nhận thấy Tổng thống Trump đã dày dạn và điềm tĩnh hơn trong nhiệm kỳ thứ hai, quản lý chính phủ và truyền thông hiệu quả hơn. Bà cũng cảm thấy có kinh nghiệm hơn trong việc đưa tin về Toà Bạch Ốc, nhất là khi đội ngũ phóng viên đã mở rộng.

Nhật ký phóng viên – Ngày thứ nhất: Không Lực Một

Đến phi trường Andrews, sau nhiều kiểm tra an ninh, phóng viên lên Không Lực Một. Bà Akan được xếp chỗ ngồi hạng nhất. Trước đó, một phóng viên khác bị yêu cầu xóa ảnh phi cơ vì quy định cấm chụp gần. Sau khi cất hành lý, đoàn chờ Tổng thống Trump đến bằng Thuỷ quân lục chiến Một. Tổng thống ra hiệu sẽ trả lời câu hỏi sau.

Khi lên phi cơ, mọi thứ diễn ra nhanh chóng, không thủ tục rườm rà. Bữa ăn trên phi cơ giống của tổng thống, rất ngon. Tổng thống xuất hiện, trả lời nhanh vài câu hỏi dù phi cơ rung lắc. Ông hài hước nói “Tôi vẫn thích ‘tin giả’ lắm đấy.” Sau khi hạ cánh, đoàn phóng viên vội vã theo đoàn xe tổng thống đến Mar-a-Lago, rồi được đưa về khách sạn.

Ngày thứ hai & ba: Palm Beach và trở về Washington

Hai ngày tiếp theo, phóng viên theo chân tổng thống đến Mar-a-Lago và câu lạc bộ golf. Một phóng viên và nhiếp ảnh gia khác liên tục bị từ chối tham gia vì vấn đề ngôn ngữ, dù họ vẫn đến mỗi ngày và gửi đồ ngọt cho đoàn. Toà Bạch Ốc cung cấp bữa trưa cho phóng viên trong thời gian chờ đợi. Tổng thống đăng ảnh đánh golf với Tổng thống Phần Lan.

Ngày cuối, sau khi lặp lại lịch trình golf, trên chuyến bay về Washington, Tổng thống Trump bất ngờ đến trả lời nhiều câu hỏi của phóng viên. Những người lần đầu đi Không Lực Một nhận được quà lưu niệm và giấy chứng nhận. Bà Akan nhận xét, sau trải nghiệm này, đi phi cơ thương mại trở nên nhàm chán.