Thời báo Epoch Times ngày 07/11/2025 đưa tin: Gần đây, hàng chục người Hoa đã tập trung biểu tình trước Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Los Angeles, để “lên án chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ) cảnh sát và thổ phỉ câu kết, bao che cho lừa đảo viễn thông xuyên quốc gia”.

Ngày 2/11/2025, Quỹ Dân chủ Chuông Tự do và Trụ sở Liên hợp Đảng Dân chủ Trung Quốc – Chi bộ Bờ Tây (Mỹ) đã tổ chức một cuộc tập trung trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles, lên án ĐCSTQ cảnh sát và thổ phỉ câu kết, bao che cho lừa đảo viễn thông xuyên quốc gia. (Do nhà tổ chức cung cấp)

Ngày 2/11/2025, Quỹ Dân chủ Chuông Tự do và Trụ sở Liên hợp Đảng Dân chủ Trung Quốc – Chi bộ Bờ Tây (Mỹ) đã tổ chức một cuộc tập trung trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles, lên án ĐCSTQ cảnh sát và thổ phỉ câu kết, bao che cho lừa đảo viễn thông xuyên quốc gia. (Do nhà tổ chức cung cấp)

Hoạt động diễn ra vào chiều Chủ nhật (ngày 2) này do Quỹ Dân chủ Chuông Tự do và Trụ sở Liên hợp Đảng Dân chủ Trung Quốc – Chi bộ Bờ Tây (Mỹ) đồng tổ chức. Một trong những người tổ chức sự kiện, đảng viên Đảng Dân chủ Trung Quốc Bốc Thanh Tùng, đã phát biểu rằng ĐCSTQ chính là bàn tay đen đằng sau các vụ lừa đảo viễn thông, có hai khía cạnh có thể chứng minh:

  1. Thứ nhất, người dân thường Trung Quốc khi đăng ký một thẻ SIM điện thoại đều cần cung cấp xác thực tên thật, nhưng Khu KK (KK Garden) và các khu lừa đảo viễn thông (điện tín) khác ở Đông Nam Á ban đầu đều sử dụng cơ sở hạ tầng mạng viễn thông của Trung Quốc, và các băng nhóm lừa đảo viễn thông dễ dàng có được hàng chục nghìn thẻ SIM điện thoại. Chỉ có sự tạo điều kiện của ba nhà mạng di động quốc doanh do ĐCSTQ kiểm soát thì các tập đoàn tội phạm lừa đảo viễn thông này mới có thể làm được điều đó.
  2. Thứ hai, tòa nhà trụ sở chính của Tập đoàn Thái tử (Prince Group) do một nhà thầu Xây dựng Trung Quốc (Trung Quốc Kiến trúc) đảm nhận, và bị trang web của Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước (Quốc Tư ủy) của ĐCSTQ liệt kê là địa điểm tổ chức chính của “Diễn đàn Vành đai và Con đường – Con đường Tơ lụa trên biển tại Phnom Penh”. Hiện tại có thể thấy, cả thế giới đều chứng minh Trần Chí (Chen Zhi) là kẻ chủ mưu lừa đảo viễn thông, nhưng trong Trung Quốc lại im lặng; ngược lại, Trần Chí còn nhận được các danh hiệu như “doanh nhân xuất sắc”, “nhà từ thiện”.

Bốc Thanh Tùng chỉ ra: ĐCSTQ mới là ông chủ đằng sau Tập đoàn Thái tử, và đằng sau Trần Chí của Khu KK chính là tập đoàn lợi ích của ĐCSTQ.

Một trong những người triệu tập sự kiện, ông Lao Thiệu Hải, cho rằng Bắc Myanmar đã trở thành một “địa ngục ngoài vòng pháp luật” (pháp ngoại địa ngục), tập hợp các tội ác như bắt cóc tống tiền, cướp bóc lừa đảo, buôn bán phụ nữ, mổ cướp nội tạng sống, hiếp dâm, đánh đập, và cố ý giết người. ĐCSTQ chỉ nói đó là lừa đảo viễn thông, đây là hành vi ‘tránh né vấn đề nghiêm trọng’, bao che tội phạm.

Ông nói: “Sự nô dịch và cướp bóc của thổ phỉ Trung Cộng ở trong nước đã đủ tàn bạo rồi, nhưng chúng vẫn cảm thấy chưa đủ. Chỉ có địa ngục ngoài vòng pháp luật, nơi chúng có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, mới có thể thỏa mãn dục vọng của chúng!”

Ông Lao Thiệu Hải cho biết, kể từ khi ĐCSTQ lên nắm quyền, từ Nạn đói Lớn trong Đại Nhảy vọt khiến người chết đói đầy đường đến làn sóng máu tanh của Cách mạng Văn hóa, và đến ngày nay là sự nô dịch, bắt cóc, mổ cướp nội tạng sống ở Bắc Myanmar, lịch sử của ĐCSTQ xuyên suốt một điểm – mạng người không bao giờ đáng tiền; trong logic của ĐCSTQ, bảo vệ quyền lực của chúng luôn cao hơn bảo vệ sinh mệnh, ổn định chính trị quan trọng hơn tự do của công dân, và các dự án tô vẽ bộ mặt luôn được ưu tiên hơn sự thật và công lý.

“Các trại lừa đảo viễn thông ở Myanmar không phải là bóng tối ngẫu nhiên, mà là kết quả tất yếu của logic thể chế,” ông nói. “Chúng ta cần phải phản kháng, cần phải chọc thủng sự thật, để những người Trung Quốc đang bị nô dịch có thể tỉnh ngộ, hợp lực lật đổ sự thống trị của thổ phỉ cộng sản.”

Người dẫn chương trình sự kiện, thành viên Chi bộ Bờ Tây (Mỹ) thuộc Trụ sở Liên hợp Đảng Dân chủ Trung Quốc, ông Trương Duy Thanh, cũng cho biết, hàng trăm nghìn người Trung Quốc bị giam cầm, nô dịch, và sát hại ở Myanmar, ĐCSTQ vẫn dửng dưng, không thể cung cấp sự bảo hộ bình thường, nhưng lại yêu cầu công dân phải “biết ơn tổ quốc”.

“Một ‘tổ quốc’ như vậy không phải là quốc gia, mà là một sự mỉa mai!” ông nói trong bài phát biểu. “Khi một chính phủ định danh nạn nhân là tội phạm, xem sự thật là mối đe dọa, và coi sự đau khổ của đồng bào là con bài mặc cả, thì nó không còn là chính phủ của nhân dân nữa, mà là cơn ác mộng của nhân dân, chúng ta nhất định phải lật đổ nó.”

Theo Epoch Times