Tổng thống Nga Putin đã buộc phải khai triển gần một nửa số xe tăng và xe bọc thép cũ nát của mình, từ một kho hàng ngoài trời lớn ở Siberia sau khi chịu tổn thất nặng nề ở Ukraina, theo Daily Mail.

Báo cáo cho biết, khoảng 1.570 cỗ máy chiến tranh rỉ sét đã được chuyển từ bãi rác ở Siberia và phục hồi, để phục vụ cho cuộc chiến của tổng thống Nga chống lại Ukraina.

Hơn 40% trong số 3.840 xe tăng và phương tiện quân sự được hiển thị trên ảnh vệ tinh từ Google Earth tại kho thiết bị quân sự Vagzhanovo trước chiến tranh hiện đã được đưa ra khỏi kho.

Đoạn phim cho thấy, những chiếc xe tăng cổ lỗ sĩ được tái sử dụng từ các địa điểm lưu trữ như Vagzhanovo được chuyển đến khu vực chiến sự bằng tàu hỏa quân sự.

Việc sử dụng máy móc thời Liên Xô là một dấu hiệu cho thấy tính toán sai lầm của ông Putin rằng, các nguồn lực hiện có của ông sẽ đáp ứng nhu cầu chiến tranh của mình.

Dữ liệu về căn cứ lưu trữ quân sự quan trọng được ấn bản tiếng Nga của Thời báo Matxcova lấy từ blog của các nhiếp ảnh gia, khách du lịch và các ấn phẩm truyền thông.

Sau tám tháng chiến tranh vào tháng 11/2022, khoảng 2.600 xe bọc thép vẫn ở trong căn cứ và đến tháng 5 năm 2023, con số này giảm xuống còn 2.270.

Hầu hết các thiết bị được cất giữ bên ngoài tại căn cứ. Nhiều chiếc đã bị mất tháp pháo và sẽ cần sửa chữa đáng kể để có thể hoạt động được.

Trong số những chiếc xe tăng cũ có T-62, được sản xuất cho đến năm 1975.

Nga được biết là đang cải tạo số lượng lớn những chiếc xe tăng ọp ẹp thời Liên Xô do những tổn thất trong chiến tranh của Putin.

Ông đã ra lệnh xây dựng hai nhà máy sửa chữa xe tăng. Một nhà máy hoạt động suốt ngày đêm ở Chita, Siberia đang tiến hành hiện đại hóa những chiếc T-62 lỗi thời.

Trong chuyến thăm nhà máy cách phía đông Matxcova 6 múi giờ, Trung tướng Andrey Gurulev, 55 tuổi của Nga cho biết: “Xe tăng, hơn 50 năm tuổi, đang được chuyển đổi thành những cỗ máy bình thường, hiện đại có khả năng thực hiện các nhiệm vụ và đáp ứng những thách thức tiền tuyến hiện tại”

Ông cũng cho biết: “Những chiếc xe tăng T-62 này được hiện đại hóa hoàn toàn”.

Một số xe tăng thậm chí còn cũ hơn, như những chiếc T-54 cũ của nhà độc tài Liên Xô Joseph Stalin cùng với loại chủ lực thời Chiến tranh Lạnh, T-55 đã được khai triển. 

T-54 ban đầu được sản xuất bởi Stalin sau Thế chiến thứ hai năm 1946, nhưng ông Putin dường như đang gửi đến chiến tranh một phiên bản cập nhật từ đầu những năm 1950. Dù vậy nó cũng đã khoảng 70 tuổi, cùng tuổi với ông.

Các xe tăng chính được cả các đơn vị Nga và Ukraina sử dụng trong cuộc chiến đang diễn ra là những chiếc thuộc dòng T-72, cũng là những loại xe tăng được chế tạo trong thời kỳ Xô Viết.

Tuy nhiên, so với những chiếc được đưa ra khỏi kho, chúng có nhiều tính năng hiện đại hơn và đã được phát hiện với nhiều bản nâng cấp khác nhau.

Trong những tháng gần đây, Ukraina đã nhận được các xe tăng chiến đấu chủ lực tối tân của phương Tây. Đây là một thách thức đáng kể đối với các mô hình cũ của Nga. Tuy nhiên Nga cũng tự hào về các loại xe tăng chiến đấu hiện đại hơn như T-80 và T-14 Armata. 

Nga đã chịu tổn thất đáng kể đối với thiết giáp hạng nặng của mình. Blog quân sự Oryx – chuyên tính toán tổn thất trên chiến trường dựa trên xác nhận trực quan, thường đưa ra con số tối thiểu – báo cáo rằng Nga đã mất khoảng 2.200 xe tăng.

Trong bối cảnh Nga bị thiệt hại đáng kể về xe tăng và các thiết bị quân sự khác, một số báo cáo cho rằng ông Putin đang rút những chiếc xe tăng cũ ra khỏi kho, với một video từ tháng 3 cho thấy các công nhân nhà máy đang sửa chữa để tái sử dụng những chiếc xe tăng này.

Và có bằng chứng cho thấy Nga đang sử dụng những mẫu xe cổ nhất của mình như những chiếc ‘xe tăng cảm tử’ không người lái, có thể hoạt động ở chế độ ‘lái tự động’ được nạp chất nổ hoạt động như bom tự hành.

Một đoạn video cho thấy một chiếc xe tăng Liên Xô dường như được tái sinh vào tháng trước được sử dụng trong nỗ lực tàn sát các vị trí của Ukraina.

Trong trường hợp này, nó trúng phải một quả mìn và phát nổ gần Marinka ở vùng Donetsk trước khi đến chỗ kẻ thù.

Một nhân chứng tận mắt chứng kiến ​​đoàn tàu ở Voronezh chở những chiếc xe tăng cổ đại đã ví chúng như loài voi ma mút lông xù đã tuyệt chủng, và cho biết: “T-55! Họ đã hết xe tăng mới và đang gửi rác tới”.