Hôm thứ Sáu (7/11), một trận lốc xoáy có sức tàn phá khủng khiếp đã càn quét thị trấn Rio Bonito do Iguacu thuộc bang Parana, miền nam Brazil, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, khoảng 750 người bị thương; hiện vẫn còn một người mất tích, và con số này có thể tăng lên khi hoạt động cứu hộ tiếp tục.
Thị trấn nhỏ này có dân số khoảng 14.000 người, hình ảnh chụp từ trên không cho thấy gần 90% khu vực bị san bằng, khắp nơi là cảnh tường đổ nát.
Hãng tin AFP đưa tin, các quan chức chỉ ra rằng trận lốc xoáy chỉ kéo dài vài phút, nhưng tốc độ gió lên tới 250 km/h. Dưới sức mạnh khủng khiếp, xe cộ bị cuốn lên và lật nhào như đồ chơi, nhiều tòa nhà bị phá hủy.
Những cư dân bị ảnh hưởng vào ngày 8/11 vẫn còn bàng hoàng, bới tìm trong đống đổ nát với hy vọng cứu vãn một phần tài sản.
Cư dân Roselei Dalcandon đứng trước đống đổ nát của cửa hàng mình và nói: “Không còn gì cả, cả thị trấn, nhà cửa, trường học đều bị phá hủy hết rồi. Chúng tôi phải làm sao đây?”
Chính quyền bang Parana cho biết, lốc xoáy đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng. Lực lượng cứu hỏa và nhân viên y tế đã hỗ trợ điều trị cho 750 người bị thương, trong đó 9 người bị thương nặng.
Thống đốc bang Parana cho biết: “Trong ba, bốn mươi năm qua, chúng ta chưa bao giờ chứng kiến một cơn lốc xoáy mạnh như vậy. Đây là một cơn lốc xoáy cấp ba, tốc độ gió vượt quá 250 km/h, gần như không có ngôi nhà nào, thậm chí cả các tòa nhà thương mại, có thể đứng vững.”
Cơ quan khí tượng cho biết, cảnh báo bão lớn đã được ban hành cho các bang Parana, Santa Catarina và Rio Grande do Sul.


Ngày 8 tháng 11 năm 2025, thành phố Rio Bonito do Iguacu, bang Parana, Brazil hứng chịu một trận lốc xoáy với tốc độ gió lên tới 250 km/h. Trong ảnh, ông Nereu Sabadini đang ngồi trên đống đổ nát của ngôi nhà bị lốc xoáy phá hủy. (DANIEL CASTELLANO/AFP qua Getty Images)



Theo NTDTV