Thời báo Tân Đường Nhân (NTD) ngày 30/10/2025 đưa tin: Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình đã chính thức diễn ra vào ngày 30/10. Từ hình ảnh rò rỉ tại hiện trường hội đàm có thể thấy, trước mặt ông Tập Cận Bình có đặt hai tờ giấy in phông chữ siêu lớn, ông dường như không phát biểu tự do mà chỉ cúi đầu đọc văn bản, trong khi Tổng thống Trump ở phía đối diện tỏ ra vô cùng thiếu kiên nhẫn.
Trong “Hội nghị Trump-Tập”, mọi hành động của ông Tập Cận Bình đều thu hút sự chú ý. Trước khi bắt đầu hội đàm, khi ông Trump và ông Tập Cận Bình bắt tay và chào hỏi đơn giản, biểu hiện của cả hai hoàn toàn khác biệt. Tổng thống Trump nói cười vui vẻ, biểu hiện thoải mái, ông thậm chí còn gọi ông Tập Cận Bình là nhà đàm phán cứng rắn trước mặt giới truyền thông, “điều này không tốt”, và nhiều lần vỗ lưng ông Tập.
Ngược lại, biểu cảm của ông Tập Cận Bình khá cứng nhắc, ngoài câu “rất vui được gặp ông”, ông gần như không nói lời nào. Không ít cư dân mạng mỉa mai rằng ông Tập Cận Bình đã quên mang theo “cuốn sổ nhỏ” của mình nên không biết nói gì.
Theo hình ảnh trực tiếp, sau khi “Hội nghị Trump-Tập” chính thức bắt đầu, mỗi bên cử sáu người đi cùng. Đại diện phía Trung Quốc bao gồm Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ Thái Kỳ, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Hà Lập Phong, cũng như Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trịnh Sách Khiết, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Mã Triêu Húc và Bộ trưởng Thương mại Vương Văn Đào.
Đại diện phía Mỹ bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, Chánh văn phòng Toà Bạch Ốc Susie Wiles, Đại diện Thương mại Jamieson Greer và Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc David Perdue.
Điều đáng chú ý là trên chiếc bàn đàm phán dài, trước mặt ông Trump không có tài liệu gì nhiều, dường như ông có thể tùy cơ ứng biến, nói chuyện thoải mái; trong khi trước mặt ông Tập Cận Bình lại đặt hai tờ giấy A4, trên đó viết một số nội dung nghi là đàm phán bằng phông chữ siêu lớn. Ông Tập Cận Bình cúi đầu đọc hai tờ giấy này, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn ông Trump.
Trong khi đó, Tổng thống Trump ở phía đối diện thỉnh thoảng lắc đầu sang trái sang phải, có vẻ tỏ ra vô cùng thiếu kiên nhẫn.
Trước đó, ông Trump từng nói với giới truyền thông rằng cuộc hội đàm lần này với ông Tập dự kiến có thể cần ba hoặc bốn giờ. Nhưng cuộc hội đàm thực tế chỉ diễn ra trong khoảng 1 giờ 40 phút rồi vội vàng kết thúc. Sau khi hội đàm kết thúc, hai bên không tổ chức họp báo, cũng không ra thông cáo chung, do đó giới bên ngoài cho rằng “Hội nghị Trump-Tập” lần này chỉ là “diễn cho có”, hiệu quả thực tế không lớn.
Theo NTDTV