Thứ Bảy, 03.10.2026Tiếng Việt / Hoa Kỳ
Giới thiệu
DKN.TVĐại Kỷ Nguyên — Mang đến giá trị cuộc sống
Thế giới

Epoch Times: Người khiếu kiện Trung Quốc kể hoàn cảnh bị kiểm soát và mất nhà

Tuệ Minh ·
Epoch Times: Người khiếu kiện Trung Quốc kể hoàn cảnh bị kiểm soát và mất nhà
Ảnh minh hoạ

Lý Hy, Đại Kỷ Nguyên, phỏng vấn và đưa tin ngày 2/10/2026. Bài dưới đây phản ánh lời kể và nhận định của những người được nguồn phỏng vấn, không phải tuyên bố của biên tập viên.

Ngày 1/10 là ngày kỷ niệm thành lập chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc. Dù các hoạt động chính thức được tổ chức quy mô lớn, nhiều người dân đại lục nói rằng quyền lợi của họ bị xâm phạm: “Nhà cũng không còn, lấy đâu ra quốc gia?”; “Tôi đang tuyệt vọng, bất lực, tôi ăn mừng điều gì?”.

Bài nguồn cho rằng chế độ chuyên chính một đảng và sự kiểm soát toàn diện xã hội đã dẫn đến nhiều vụ xâm phạm quyền lợi, khiến không ít người dân rơi vào cảnh khốn khó. Nguồn dẫn Central News Agency cho biết ngày 1/10, các tổ chức người Hong Kong tại Đài Loan tổ chức một cuộc tập hợp ở Đài Bắc với chủ đề không ăn mừng chủ nghĩa toàn trị. Một màn diễn đường phố dựa trên tục dân gian Hong Kong “đánh tiểu nhân” được thực hiện để bày tỏ sự bất mãn với thể chế uy quyền.

Tại Trung Quốc, một số người khiếu kiện cũng bày tỏ hoàn cảnh và tâm trạng của mình vào ngày 1/10.

Tài khoản “Kiến chứng hào” nói: “Hôm nay có người nâng ly cùng ăn mừng, còn tôi, giữa tiếng tích tắc của ngày 1/10, lại bị những người ăn mừng ngày 1/10 trêu đùa, thật sự hiểu thế nào là những ngày sống không ra con người!”.

Tài khoản “Lẽ trời, phép nước, tình người của người Vinh Xương” viết rằng họ chưa từng chúc ngày lễ vui vẻ: nhà bị cưỡng chế phá dỡ và hủy hoại nhiều năm trước, cơ quan có quyền lực tại địa phương thông đồng không bồi thường, khiến họ không có nhà suốt nhiều năm. Người này đặt câu hỏi, nhà của dân đã không còn thì còn niềm vui ở đâu, và nói: “Có nhà mới có nước; không có nhà thì không có nước”.

Người hoạt động bảo vệ quyền lợi Khương Gia Văn ở Liêu Ninh cho rằng quốc gia không thuộc về người dân nên không có gì để ăn mừng. Ông nói chính quyền Đan Đông giữ ông trong một nhà nghỉ bình dân tại địa phương để dễ kiểm soát, mỗi ngày chỉ ăn cơm hộp; theo lời ông, những biện pháp trái pháp luật khiến ông cảm thấy “sống không bằng chết”, và ông cố sống để chờ bình minh.

Theo bài nguồn, Khương Gia Văn đã bị giữ trong nhà nghỉ bốn năm. Muốn khám bệnh phải xin phép, được chấp thuận mới được bố trí đi khám. Ông vốn mắc bệnh động mạch vành, nay đã tiến triển thành suy tim độ II. Công an Đan Đông mất nửa tháng mới chấp thuận việc khám bệnh; hiện ông đang điều trị nội trú.

Người bảo vệ quyền lợi Trần An Kỳ nói rằng những vụ người dân bị xâm phạm quyền lợi vô cớ xảy ra liên tiếp, việc bảo vệ quyền lợi đã trở thành việc phải làm. Người này gọi việc này là “cách mạng”.

Thẩm Ái Bân, một người bảo vệ quyền lợi ở Giang Tô, nói: “Hôm nay là quốc khánh, nhưng tôi ăn mừng điều gì? Tôi đang đau khổ, bi phẫn, u uất, tuyệt vọng, bất lực!”.

Nguồn cho biết sau 12 năm bị bức hại thông qua hệ thống tư pháp, Thẩm Ái Bân làm một hình có dòng chữ rằng ông căm ghét những kẻ bại hoại tư pháp hơn Dương Giai “1.000 lần”, để diễn tả tâm trạng. Vụ Dương Giai tấn công cảnh sát là một vụ đổ máu nghiêm trọng xảy ra tại Thượng Hải năm 2008. Bài nguồn nhận định vụ án gây phản ứng lớn trong xã hội vì làm nổi bật việc thực thi pháp luật quá mức và tham nhũng tư pháp xâm phạm quyền lợi người dân.

Thẩm Ái Bân là quân nhân chuyển ngành. Theo nguồn, năm 2014 ông bị kết án một năm sáu tháng tù vì cứu những người khiếu kiện bị giam trái pháp luật trong “nhà tù đen”. Ngày 13/4/2016, sau một đợt bắt giữ hàng loạt người khiếu kiện tại Vô Tích, ông bị kết án hai năm sáu tháng tù. Ngày 6/3/2022, vì quan tâm nguyên nhân tử vong của người khiếu kiện Mao Lê Huệ, ông bị Tòa án Nghi Hưng thuộc Vô Tích kết án ba năm tù, và được trả tự do khi mãn hạn ngày 30/4/2025.

Sau khi ra tù, ông tiếp tục bảo vệ quyền lợi và hai lần bị tạm giữ hành chính. Ngày 27/10/2025, ông cùng người khiếu kiện Phố Hưng Đệ ở quận Tích Sơn đến đồn công an Đông Đình yêu cầu giấy triệu tập. Theo bài nguồn, ông bị cảnh sát đánh, gãy sống mũi và bị thương ở đầu, phải nhập viện. Ngày 31/10, công an quận Lương Khê, Vô Tích tạm giữ hình sự ông với cáo buộc nghi “gây rối”, đồng thời khám xét nhà. Đến ngày 30/11, biện pháp cưỡng chế được đổi sang giám sát cư trú tại địa điểm chỉ định.

Hiện Thẩm Ái Bân đang bị giám sát cư trú tại nhà.

Nguồn: Đại Kỷ Nguyên: “中共‘十一’ 访民:家都没了,哪来的国?”. Bản dịch đầy đủ nội dung chính; không sử dụng ảnh nguồn.

DKN.TV

Tìm kiếm trên DKN