Epoch Times: Người hoạt động nhân quyền Trương Kế Tân bị tạm giữ tại Bắc Kinh
Theo bài phỏng vấn của phóng viên Lý Hy trên Epoch Times ngày 2/10/2026, Trương Kế Tân, cựu cán bộ đã nghỉ hưu của Học viện Công trình Trường Xuân, tình nguyện viên của Lục Tứ Thiên Võng và nhà báo công dân, vừa bị tạm giữ hình sự tại Bắc Kinh. Nguyên nhân cụ thể hiện chưa rõ. Khoảng mười năm trước, bà từng bị bỏ tù bốn năm chín tháng khi đi kêu oan cho con trai là Tiền Hoằng Triệu; sau khi ra tù, bà bị ngừng chi trả lương hưu.

Theo bài phỏng vấn của phóng viên Lý Hy trên Epoch Times ngày 2/10/2026, Trương Kế Tân, cựu cán bộ đã nghỉ hưu của Học viện Công trình Trường Xuân, tình nguyện viên của Lục Tứ Thiên Võng và nhà báo công dân, vừa bị tạm giữ hình sự tại Bắc Kinh. Nguyên nhân cụ thể hiện chưa rõ. Khoảng mười năm trước, bà từng bị bỏ tù bốn năm chín tháng khi đi kêu oan cho con trai là Tiền Hoằng Triệu; sau khi ra tù, bà bị ngừng chi trả lương hưu.
Gần đây, Cố Quốc Bình, một giáo viên nghỉ hưu và người hoạt động bảo vệ quyền lợi tại Thượng Hải, nói với phóng viên Epoch Times rằng Trương Kế Tân đã bị Công an thành phố Bắc Kinh tạm giữ hình sự mà không có lý do chính đáng.
Khương Gia Văn, một người khiếu kiện ở Liêu Ninh, cũng nói với Epoch Times rằng sau khi hỏi hai người khiếu kiện tại Bắc Kinh, ông xác nhận bà Trương đã bị nhà chức trách Bắc Kinh tạm giữ hình sự. Con trai bà hiện đã đến Bắc Kinh để tìm hiểu tình hình; bài nguồn cho biết hiện chưa liên lạc được.
Từ việc kêu oan cho con đến hoạt động nhân quyền
Năm 2008, Tiền Hoằng Triệu trở về sau thời gian du học. Anh bị kết án mười năm sáu tháng tù và phạt 350.000 nhân dân tệ vì liên quan một vụ việc mà bài nguồn gọi là vụ đưa và đòi hối lộ.
Để kêu oan cho con, trong sáu năm, Trương Kế Tân đã gửi thư tố cáo có ghi tên thật hơn mười nghìn lần nhưng không có kết quả. Tháng 9/2012, sau nhiều năm khiếu kiện không thành, bà cùng khoảng một nghìn người khiếu kiện tại tỉnh Cát Lâm gửi thư lên Trung ương ĐCSTQ. Từ đó, bà trở thành đối tượng bị giám sát, kiểm soát trọng điểm.
Tháng 12/2013, bà đến Trung tâm Nhân quyền Thiên Võng Trung Quốc ở Thành Đô, Tứ Xuyên, gặp Hoàng Kỳ, người sáng lập Lục Tứ Thiên Võng. Sau đó, bà trở thành tình nguyện viên của tổ chức này và nhà báo công dân quan tâm đến những người khiếu kiện.
Tháng 11/2014, Trương Kế Tân cùng bảy người hoạt động bảo vệ quyền lợi khác đứng bên ngoài địa điểm tổ chức Hội nghị Internet Thế giới lần thứ nhất, kêu gọi tự do Internet, mở quyền truy cập Google, YouTube, Facebook, Twitter cùng các website khác, và trả tự do cho những người bảo vệ quyền lợi trên mạng. Sau đó, họ bị đặc cảnh Hàng Châu bắt ngay trên đường, giam giữ và thẩm vấn hơn năm giờ.
Chiều 9/4/2015, khi Thủ tướng Trung Quốc khi đó là Lý Khắc Cường đến khảo sát tại Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trương Kế Tân và nhiều người khiếu kiện đến bên ngoài khách sạn Nam Hồ, nơi ông có thể lưu trú, để trình bày oan khuất. Bà bị kết án bốn năm chín tháng tù với các tội danh “gây rối” và “tụ tập xông vào cơ quan nhà nước”. Sau khi bà ra tù, Bộ Nhân lực và An sinh xã hội ngừng chi trả lương hưu, đồng thời nhân danh tổ chức yêu cầu Học viện Công trình Trường Xuân thu hồi tiền lương hưu đã chi trả.
Những năm gần đây, Trương Kế Tân sống lâu dài tại Bắc Kinh để tiếp tục bảo vệ quyền lợi. Theo Epoch Times, tình trạng bà bị cảnh sát Bắc Kinh gây sức ép hoặc bắt giữ thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Tuy nhiên, hiện chưa rõ sự việc nào dẫn đến lần tạm giữ hình sự này.
Tác giả nguồn: Lý Hy (Epoch Times). Bài nguồn.

