Trong bối cảnh xung đột bất ngờ nổ ra giữa Isarel và lực lượng Hamas khiến hàng trăm người bị mất tích, các nhà ngoại giao Ukraina tuyên bố, đã tìm thấy một công dân Ukraina bị mất tích ở miền nam Israel.

Thông tin từ người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraina cho biết thêm, họ cũng đã giúp một gia đình rời thành phố Ashkelon và tìm chỗ ở tạm thời cho các gia đình khác trong bối cảnh các chuyến bay bị hủy.

Trung tâm điều hành của Bộ Ngoại giao cho biết, họ đã xử lý liên tục các yêu cầu hỗ trợ từ người dân trong suốt 24 giờ.

Phần lớn các yêu cầu hỗ trợ là thông tin về vị trí của người thân, cách rời khỏi khu vực chiến đấu, cách tìm chỗ ở tạm thời, thông tin về tình hình an ninh và các thủ tục nhằm đảm bảo an toàn cho chính họ.

Trước đó tổng thống Ukraina, Volodymyr Zelenskyy lên tiếng kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới thể hiện sự đoàn kết và thống nhất trong việc hỗ trợ Israel, và lên án “cuộc tấn công khủng bố” của nhóm Hồi giáo Palestine Hamas.

Quân đội Ukraina cũng lên tiếng công khai ủng hộ Isarel nất chấp việc quốc gia này chỉ gửi hàng viện trợ nhân đạo cho Ukraina, nhưng liên tục từ chối cung cấp vũ khí cho Kyiv.