Bộ trưởng Giáo dục Hoa Kỳ Linda McMahon vừa có bài phát biểu tại Toà Bạch Ốc, gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng nhiệm vụ của Tổng thống Donald Trump là rất rõ ràng: “tát cạn đầm lầy”, trao quyền cho phụ huynh và các tiểu bang, đồng thời giải thể bộ máy giáo dục liên bang cồng kềnh.

Viết trên tờ USA TODAY, bà McMahon nhận định rằng đợt đóng cửa chính phủ kéo dài 43 ngày vừa qua — dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ — đã chứng minh cho mọi gia đình thấy sự quan liêu của giáo dục liên bang là không cần thiết. Bà nhấn mạnh rằng trong suốt thời gian đóng cửa, học sinh vẫn đến lớp, giáo viên vẫn được trả lương, và các hoạt động thể thao hay xe buýt đưa đón không hề bị gián đoạn.

Theo bà McMahon, sự kiện này đã chứng minh lập luận mà phe bảo thủ đưa ra suốt 45 năm qua: Bộ Giáo dục Hoa Kỳ chủ yếu chỉ là trạm trung chuyển ngân sách, vốn được quản lý tốt nhất bởi các tiểu bang.

Nhiều người Mỹ cho rằng Bộ Giáo dục đã thất bại khi kết quả học tập trì trệ hoặc tệ hơn dù chi tiêu tăng vọt. Số liệu cho thấy ngân sách tính trên mỗi học sinh đã tăng gấp ba lần kể từ năm 1970, từ khoảng 6.500 USD lên 17.000–18.000 USD ngày nay, nhưng điểm số đọc và toán của học sinh 17 tuổi hầu như không thay đổi. Hiện tại, chỉ khoảng một phần ba học sinh lớp 4 và lớp 8 đạt chuẩn về đọc hoặc toán.

Để thực hiện cam kết tranh cử của Tổng thống Trump về việc “trả giáo dục về cho các tiểu bang”, chính quyền đã bắt đầu chuyển giao hơn 31 tỷ USD các chương trình giáo dục liên bang sang bốn cơ quan nội các khác, bao gồm Bộ Lao động và Bộ Nội vụ. Bà McMahon gọi đây là các bước “thí điểm” và đang làm việc với Quốc hội để luật hóa các thay đổi này vĩnh viễn, hướng tới mục tiêu làm cho Bộ Giáo dục trở nên lỗi thời.