Giữa lúc “chảo lửa” Bắc Đại Tây Dương đang sục sôi căng thẳng, Hải quân Hoàng gia Anh hôm thứ Sáu vừa qua đã chính thức kích hoạt một quân bài chiến lược mới: chiếc trực thăng tự hành cỡ lớn đầu tiên mang tên Proteus.
Bối cảnh an ninh Châu Âu đang trải qua cuộc tái cấu trúc khốc liệt kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraina vào tháng 2/2022. Trong khi Hoa Kỳ đang dồn sự chú ý vào Greenland để siết chặt vòng vây giám sát tàu ngầm Nga tại hành lang biển Greenland-Iceland-Anh, thì Moscow lập tức phản pháo, coi các cáo buộc về mối đe dọa từ họ và Bắc Kinh chỉ là những huyền thoại thêu dệt.
Được thai nghén từ chương trình trị giá lên tới 60 triệu bảng Anh (tương đương hơn 80 triệu USD), Proteus đã hoàn tất chuyến bay thử nghiệm đầu tiên và được xác định là vũ khí then chốt để bảo vệ Anh cùng các đồng minh NATO. Sứ mệnh tối thượng của “chiến binh” này là đối phó với những mối đe dọa ngày càng tinh vi đang trỗi dậy từ lòng đại dương.
Tập đoàn quốc phòng Leonardo đã trang bị cho Proteus hệ thống cảm biến tối tân và phần mềm điều khiển thông minh, cho phép nó tự phân tích môi trường và đưa ra quyết định tác chiến độc lập. Theo xác nhận từ Hải quân Anh, cỗ máy này được thiết kế chuyên biệt cho các nhiệm vụ tác chiến chống ngầm, tuần tra biển và truy vết các phương tiện dưới nước.
Ông Nigel Colman, Giám đốc điều hành Leonardo tại Anh, tuyên bố rằng Proteus đại diện cho một bước nhảy vọt về năng lực tác chiến. Nó sẵn sàng lao vào những nhiệm vụ “nhàm chán, bẩn thỉu và nguy hiểm” trong những môi trường khắc nghiệt nhất mà không cần đặt sinh mạng của quân nhân vào vòng rủi ro.
Sự xuất hiện của Proteus, với kích thước và độ phức tạp vượt xa các loại UAV trinh sát hiện hành, đánh dấu một kỷ nguyên mới trong tác chiến hải quân, nơi trí tuệ nhân tạo và tự động hóa sẽ định đoạt cục diện chiến trường trên đại dương.
Theo NewsMax