Sau khi nhận cúp Australian Open 2018, Federer đã tiến hành thăm dinh thự thủ hiến bang Victoria (Australia) theo thông lệ.

Hôm qua, Federer đã đánh bại Marin Cilic trong trận chung kết Australian Open 2018 với tỉ số các set là 6-2, 6-7(5), 6-3, 3-6, 6-1. Tay vợt người Thụy Sĩ đã lần thứ 6 đăng quang ở Melbourne Park. Đây cũng là Grand Slam thứ 20 trong sự nghiệp của anh.

Với chiến thắng vừa rồi, Federer đã sánh ngang với Roy Emerson và Novak Djokovic về kỷ lục vô địch Australian Open (6 lần). Anh cũng đã vô địch 3 trong số 5 Grand Slam gần nhất (còn lại thuộc về Nadal). Chiến thắng sau 3 giờ 4 phút vừa qua cũng là trận chung kết Grand Slam thứ 30 trong sự nghiệp của Federer. Và khi bảng xếp hạng ATP được công bố vào hôm nay, Federer chỉ còn kém Nadal có 155 điểm trên bảng xếp hạng.

Federer khoe cúp vô địch ở dinh thự thủ hiến bang Victoria
Federer khoe cúp vô địch ở dinh thự thủ hiến bang Victoria

“Tôi rất hạnh phúc và không dám tin vào thành quả này. Giấc mơ đã trở thành hiện thực. Câu chuyện cổ tích của tôi vẫn tiếp tục sau năm 2017 đại thành công. Cảm ơn mọi người”, Federer nói, và không thể kìm được những giọt nước mắt trước khi kết thúc màn phát biểu. Anh khóc trong sự run rẩy, nhưng đó không phải dấu hiệu của sự yếu đuối, bởi ai cũng hiểu đánh bại Federer trong thời gian tới sẽ là thử thách cực hạn.

Ngay sau khi nhận cúp ở sân đấu, tay vợt người Thụy Sĩ đã tiến hành thăm dinh thự thủ hiến bang Victoria (Australia) theo thông lệ.

Federer khoe cúp vô địch ở dinh thự thủ hiến bang Victoria
Federer và chiếc cúp mang tên Norman Brookes.
Federer khoe cúp vô địch ở dinh thự thủ hiến bang Victoria
Federer khoe cúp vô địch ở dinh thự thủ hiến bang Victoria
Federer khoe cúp vô địch ở dinh thự thủ hiến bang Victoria
Federer (giữa) gặp gỡ Thống đốc bang Victoria – bà Linda Dessau.
Federer khoe cúp vô địch ở dinh thự thủ hiến bang Victoria
Federer (giữa) kí tên vào quyển sách dành cho những vị khách có vinh dự tới thăm dinh thự của thống đốc.

Bình An