Tháng 12 năm 2005, một phán quyết của Tòa án Nhân dân Trung cấp số 1 Bắc Kinh đã gây chấn động toàn quốc: nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức tỉnh Hắc Long Giang, Hàn Quế Chi, bị kết án tử hình treo về tội nhận hối lộ, trở thành nữ quan chức cấp tỉnh và bộ đầu tiên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bị kết án tử hình treo kể từ khi ĐCSTQ lên nắm quyền.

Vị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức tỉnh Hắc Long Giang từng một thời lừng lẫy, được mệnh danh là “người đàn bà thép” trên chính trường Hắc Long Giang, nhưng cuối cùng đã tự đẩy mình vào con đường không lối thoát vì lòng tham và ham muốn quyền lực. Câu chuyện của bà ta chẳng khác nào một vở kịch lớn về chốn quan trường phiên bản đời thực, đầy rẫy mưu mô, dục vọng và sự phản bội.

Hôm nay, chúng ta hãy cùng xem vụ án được mệnh danh là của “nữ quan tham số một Trung Quốc” này có những bí mật kinh người nào.

Khởi đầu của sự trỗi dậy và con đường tham nhũng

Hàn Quế Chi từng nắm trong tay quyền lực lớn về việc bổ nhiệm cán bộ của tỉnh Hắc Long Giang, có thể nói là “một lời nói có trọng lượng như chín cái đỉnh”.

Tầm ảnh hưởng của bà ta trên quan trường Hắc Long Giang lớn đến mức nào? Hầu như mọi quan chức muốn thăng tiến đều phải qua cửa ải của bà, việc tặng quà, đưa tiền đã trở thành “bí mật công khai”. Mạng lưới tham nhũng của bà ta không chỉ bao trùm các cơ quan chính phủ mà còn vươn tới các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, hình thành một “cộng đồng lợi ích” khổng lồ.

Vòng tròn thân tín của bà ta giống như một mạng lưới tham nhũng khổng lồ, lan rộng khắp chính trường Hắc Long Giang. Sau khi lên chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, bà ta càng trở nên quá đáng hơn, cố gắng biến các quan chức đứng đầu các thành phố thành “anh em” của mình. Sự mở rộng quyền lực một cách trắng trợn như vậy thật khiến người ta phải kinh ngạc.

Tòa án cho rằng, trong mười năm từ 1993 đến 2003, bà ta đã lợi dụng chức vụ để nhận hối lộ hơn 300 lần từ 63 người, với tổng số tiền lên tới 7,02 triệu Nhân dân tệ.

Thông báo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương cho thấy số tiền bà ta nhận được thậm chí lên tới 9,5 triệu Nhân dân tệ. Tháng 12 năm 2005, Tòa án Nhân dân Trung cấp số 1 Bắc Kinh đã kết án bà ta tử hình, hoãn thi hành án hai năm về tội nhận hối lộ. Bà ta không chỉ là nữ quan chức cấp tỉnh và bộ đương nhiệm đầu tiên bị ngã ngựa vì tham nhũng kể từ khi ĐCSTQ thành lập, mà còn là nữ quan tham đầu tiên bị kết án tử hình treo vì tội danh này.

Con đường tham nhũng của Hàn Quế Chi không phải hình thành trong một sớm một chiều. Từ một Phó Trưởng ban Tổ chức nhỏ bé, bà ta đã dần leo lên vị trí cao là Phó Bí thư Tỉnh ủy, không chỉ dựa vào năng lực mà còn dựa vào “trò chơi quyền thuật” do bà ta dày công sắp đặt.

Chiêu trò “bán quan bán tước” của Hàn Quế Chi

“Thương vụ bán quan” của Hàn Quế Chi trên chính trường Hắc Long Giang rất phát đạt. Với tư cách là Trưởng ban Tổ chức, bà ta đã nắm quyền lựa chọn cán bộ trong tám năm. Ai muốn thăng quan? Phải qua cửa ải của bà ta! Bà ta có một bộ chiến lược “dục cầm cố tung”: trước tiên chèn ép, sau đó nhận tiền, cuối cùng mới chốt kèo.

Ví dụ, Bí thư Thành ủy Tuy Hóa Mã Đức, sau sáu năm làm việc muốn lên chức Phó Tỉnh trưởng, nhưng lại bị Hàn Quế Chi liên tục chỉ trích trong các cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nói rằng ông ta “không đáng tin cậy về mặt chính trị”, “năng lực làm việc yếu kém”. Mã Đức lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, cho đến mùa hè năm 1998, ông ta nghe tin Hàn Quế Chi bị gãy tay do kiểm tra tình hình lũ lụt và đang nằm viện ở Thượng Hải.

Cơ hội đã đến! Mã Đức cùng vợ bay đến Thượng Hải, khi đến thăm đã biếu 800.000 Nhân dân tệ tiền mặt. Hàn Quế Chi giả vờ từ chối, Mã Đức nhanh trí kéo vợ gọi bà ta là “mẹ Hàn”, ép nhận bà ta làm “mẹ nuôi” của vợ mình, còn tự xưng là “con rể nuôi”. Sau khi nhận 800.000 Nhân dân tệ tiền “hiếu kính” này, Hàn Quế Chi lập tức thay đổi thái độ, không còn nói xấu Mã Đức nữa mà còn khoe khoang: “Chưa đầy một năm, anh chắc chắn sẽ được thăng chức!” Từ đó, Mã Đức trở thành “em trai nhỏ” của bà ta.

Đáng tiếc, “những ngày vui” của Mã Đức không kéo dài được bao lâu. Ông ta bị cấp dưới bán đứng, sự việc vỡ lở, và đã khai ra với tổ chuyên án nội tình việc mua quan từ Hàn Quế Chi.

Câu chuyện tương tự cũng xảy ra với Thị trưởng Kê Tây Đinh Nãi Kim. Ông ta rõ ràng có thành tích tốt nhưng lại bị Hàn Quế Chi chỉ trích không thương tiếc. Sau khi được người khác mách nước, ông ta đã biếu 110.000 Nhân dân tệ để Hàn Quế Chi “ngậm miệng”, sau đó biếu thêm 120.000 Nhân dân tệ và 5.000 USD, thuận lợi thăng chức từ Thị trưởng lên Bí thư Thành ủy.

“Thương vụ” của Hàn Quế Chi không chỉ hủy hoại bản thân bà ta mà còn kéo theo một loạt quan chức. Nhiều người trong “danh sách bán quan” của bà ta đã phải trả giá đắt. Bí thư Thành ủy Tuy Hóa Mã Đức, Bí thư Thành ủy Kê Tây Đinh Nãi Kim, và Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hắc Long Giang Trương Tâm Nguyện, cả ba cuối cùng đều bị kết án tử hình treo.

Tham nhũng gia đình “cả nhà cùng hưởng”

Tham nhũng của Hàn Quế Chi không phải là màn “độc diễn” của một người, mà là một “bữa tiệc tập thể” của cả gia đình. Hai người con trai, hai cô con dâu, hai người em gái của bà ta đều dính líu vào việc “bán buôn bán lẻ mũ ô sa” của bà.

Bà ta thông qua hai con trai, hai em gái và các thân tín chính trị để tung tin cho các đối tượng trong danh sách sơ tuyển, vừa để thu phục lòng người, vừa để thu tiền của họ; nếu đối phương không chịu chi, bà ta sẽ cho họ “ra rìa”.

Cả gia đình Hàn Quế Chi đều tham nhũng. Chỉ có chồng bà, ông Trần, là một ngoại lệ. Ông Trần là một trưởng phòng của Ủy ban Xây dựng tỉnh Hắc Long Giang, là người thanh liêm, đã đơn độc chiến đấu “một chọi sáu”, nhiều lần khuyên can gia đình dừng tay nhưng không ai nghe.

Có lần, Hàn Quế Chi nhận phong bì của cấp dưới tại nhà, ông Trần không chịu nổi, khuyên: “Đây là việc phạm pháp, mau trả lại đi! Nếu không…” Kết quả, Hàn Quế Chi lườm ông một cái rồi quát: “Nếu không thì sao?” Ông Trần lủi thủi về phòng, ngay cả người đến biếu quà cũng vội vàng chuồn mất.

Lần khác, 800.000 Nhân dân tệ của Mã Đức được giao cho em gái của Hàn Quế Chi giữ, ông Trần tìm đến cô em vợ yêu cầu trả lại tiền nhưng bị mắng: “Anh có bị điên không? Tôi và chị tôi nhận tiền, anh quản được sao?”

Để kiếm tiền, trước mỗi chuyến công tác nước ngoài, Hàn Quế Chi đều cố tình tung tin. Một lãnh đạo thành phố nghe tin bà ta sắp đi Tây Âu công tác, liền lập tức rút tiền, tự lái xe đến Cáp Nhĩ Tân, dâng lên một phong bì dày cộp, nhưng Hàn Quế Chi ra nước ngoài chỉ nhận đô la Mỹ. Sau khi nghe chuyện này, các lãnh đạo của các thành phố, sở, ban, ngành đều làm theo ý bà ta, hiếu kính bằng đô la Mỹ.

Vào đêm giao thừa năm 2004, con trai lớn của Hàn Quế Chi, Phó Giám đốc Ngân hàng Quang Đại Hắc Long Giang Trần Hoằng Bác, bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương bắt đi. Hàn Quế Chi sợ đến phát bệnh, phải nhập viện. Một tháng sau, Hàn Quế Chi, đang nằm viện tại phòng bệnh cao cấp của bệnh viện Cáp Nhĩ Tân, cũng bị bắt để điều tra. Ngay sau đó, con trai út của bà là Trần Hoằng Thao, hai cô con dâu và người em gái thứ ba Hàn Ngọc Chi đều bị điều tra.

Trần Hoằng Bác và Trần Hoằng Thao rất nổi tiếng ở Cáp Nhĩ Tân, người dân sau lưng gọi họ là “Đại Bác, Tiểu Đào”. Trần Hoằng Bác làm việc tại ngân hàng, phụ trách thu hồi các khoản nợ xấu. Trần Hoằng Thao dựa vào quyền lực và mạng lưới quan hệ của mẹ mình để giành các dự án cho các nhà thầu xây dựng và nhà phát triển, từ đó nhận tiền lót tay.

Tháng 1 năm 2007, Trần Hoằng Bác bị kết án 10 năm tù vì nhận hối lộ 1,79 triệu Nhân dân tệ.

Sáu thành viên nhà họ Hàn bị nghi ngờ tham ô và nhận hối lộ, chỉ còn lại ông Trần một mình nuôi hai đứa cháu nhỏ.

Sự “hiếu kính” của con gái nuôi

Ngoài gia đình, Hàn Quế Chi còn bồi dưỡng một nhóm “thân tín chính trị”. Con gái nuôi của bà ta là Lô Hiểu Bình, Bí thư Đảng ủy Cục Hàng hải thuộc Sở Giao thông tỉnh, và con rể nuôi là Hàn Kiện, Giám đốc Công an thành phố Mẫu Đơn Giang, là những ví dụ điển hình.

Theo lời khai của Hàn Quế Chi, Lô Hiểu Bình tặng quà rất hào phóng: Tết năm 1997, biếu 5.000 Nhân dân tệ làm tiền mừng tuổi cho cháu trai út của bà; Tết Nguyên đán năm 1999, biếu 10.000 Nhân dân tệ; cùng năm đó vào sinh nhật Hàn Quế Chi, biếu 10.000 USD; Tết năm 2000, biếu quần áo cùng 10.000 Nhân dân tệ; trước chuyến công tác nước ngoài năm 2000, biếu 2.000 USD… Danh sách quà biếu dài như một cuốn sổ chi tiêu! Năm 2001, mẹ chồng của Hàn Quế Chi qua đời, Lô Hiểu Bình tất bật lo liệu, còn biếu 10.000 Nhân dân tệ tiền “phúng điếu”.

Lô Hiểu Bình nhờ những món quà “hiếu kính” này mà từ cấp chính xứ lên cấp phó sảnh, việc đề bạt lên cấp phó sảnh của Hàn Kiện cũng đang được xét duyệt. Đáng tiếc, sau khi Hàn Quế Chi ngã ngựa, cặp con gái nuôi và con rể nuôi này đều bị điều tra, Lô Hiểu Bình bị kết án 8 năm tù, Hàn Kiện bị kết án tù chung thân.

“Bàn tay đen” can thiệp vào tư pháp

Quyền lực của Hàn Quế Chi không chỉ dùng để bán quan mà còn vươn tới cả lĩnh vực tư pháp. Bà ta liều lĩnh đến mức nào? Bà ta thậm chí dám can thiệp vào một vụ án hình sự!

Anh trai của con dâu Hàn Hạo là Hàn Kiến Huân, bị tình nghi trong một vụ án mất tích của hai mẹ con năm 1988. Vợ và con trai một tuổi của Hàn Kiến Huân đột nhiên mất tích. Hàn Kiến Huân được xác định là nghi phạm lớn nhất trong vụ án này. Do Hàn Kiến Huân có quan hệ bất chính với bảo mẫu trong nhà mẹ mình, dẫn đến quan hệ vợ chồng xấu đi và cuối cùng gây ra bi kịch.

Giai đoạn đầu của vụ án, Hàn Kiến Huân bị giam tại trại tạm giam khu Tân Lâm và đã thú nhận toàn bộ tội ác, bằng chứng cũng rất rõ ràng. Nhưng ngay khi vụ án đang tiến triển thuận lợi, Hàn Kiến Huân được chuyển về trại tạm giam huyện Tháp Hà và đột nhiên phản cung. Các cơ quan công an, kiểm sát, tòa án bắt đầu “đá bóng” trách nhiệm, vụ án bị trì hoãn hết lần này đến lần khác. Hàn Kiến Huân sống ung dung trong trại tạm giam, thậm chí còn được về nhà!

Khi chức vụ của Hàn Quế Chi ngày càng cao, Hàn Kiến Huân được tại ngoại, chạy đến Tần Hoàng Đảo mở công ty, lấy vợ sinh con, sống một “cuộc sống mới”. Vụ án này bị kéo dài 16 năm, cho đến năm 2004 sau khi Hàn Quế Chi ngã ngựa mới được tái lập án, cuối cùng Hàn Kiến Huân bị kết án tử hình treo.

Sự “trì hoãn” suốt 16 năm này rõ ràng không thể thiếu sự can thiệp của Hàn Quế Chi. Bàn tay quyền lực của bà ta đã làm nghiêng cán cân công lý suốt 16 năm!

“Người hai mặt” cầu Phật bảo hộ

Là một quan chức cấp cao của ĐCSTQ, Hàn Quế Chi công khai tuyên bố tin vào chủ nghĩa vô thần, nhưng riêng tư lại là một người “cầu Phật” rất thành kính. Bà ta lập bàn thờ Phật tại nhà, thờ cúng các tượng Phật bằng đất, sứ, vàng, hương khói nghi ngút từ sáng đến tối; bà ta còn thường đến chùa Cực Lạc, ngôi chùa lớn nhất ở Cáp Nhĩ Tân, để thắp “hương đầu”, quyên góp không ít “tiền bạc”. Bà ta lợi dụng các chuyến công tác để đi khắp các danh sơn cổ tự, thánh địa Phật giáo của Trung Quốc, thậm chí còn quyên tiền cho một ngôi chùa ở Phổ Đà Sơn, chỉ để cầu Phật phù hộ cho việc thăng quan phát tài.

Năm 2003, vụ án Mã Đức bị phanh phui, các vấn đề của Hàn Quế Chi bắt đầu bị điều tra sơ bộ. Bà ta hoảng sợ, ngày ngày ở nhà thắp hương lạy Phật, cầu xin Phật Tổ phù hộ. Sau này, khi bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương “cách ly điều tra”, bà ta còn thường lẩm bẩm một mình trước tường: “Phật ơi, tại sao Người không phù hộ cho con?”

Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự sụp đổ của Hàn Quế Chi bắt nguồn từ việc nhận hối lộ 800.000 Nhân dân tệ từ Mã Đức, khiến cho khu vực Tuy Hóa, Hắc Long Giang, trở thành nơi có phong trào đưa hối lộ, mua quan bán chức lan rộng.

Năm 2004, đế chế tham nhũng của bà ta sụp đổ. Sau khi bà ta ngã ngựa, hiệu ứng “nhổ củ cải lôi cả bùn” đã xảy ra. Hơn một nửa số cán bộ cấp xứ trở lên tại thành phố Tuy Hóa, bao gồm cả mười huyện và thành phố trực thuộc, đều bị liên lụy, trong đó có hơn năm mươi người đứng đầu các huyện và ban ngành của thành phố Tuy Hóa. Bản cáo trạng của bà ta rất dài, phải đọc mất mấy tiếng đồng hồ!

Theo Epoch Times