Trung tâm Báo cáo UFO Quốc gia Hoa Kỳ, được thành lập vào năm 1995, chỉ tính riêng tại New York đã ghi nhận hơn sáu nghìn báo cáo về việc nhìn thấy UFO cho đến nay. Việc UFO xuất hiện thường xuyên gần như đã trở thành chuyện thường ngày. Gần đây, một người nổi tiếng ở Mỹ đã đích thân kể lại trải nghiệm tâm linh của mình, một lần nữa làm bùng nổ chủ đề về “các hiện tượng siêu nhiên”.

Chào mừng các bạn đến với Bí ẩn chưa được giải đáp!

Hôm nay, chúng ta sẽ nói về một thành viên của gia tộc “Kardashian”.

Gia tộc Kardashian

Có thể bạn không biết Khloé Kardashian, nhưng chắc hẳn mọi người đều quen thuộc hơn với chị gái của cô, Kim Kardashian. Kể từ năm 2007, các thành viên gia tộc Kardashian đã cùng nhau tham gia chương trình thực tế “Keeping Up with the Kardashians” và trở nên nổi tiếng, đưa gia đình này trở thành một trong những gia tộc nổi tiếng nhất toàn cầu trong hơn một thập kỷ qua.

Khloé Kardashian không phải là người nổi tiếng nhất trong gia tộc, nhưng mọi người cho rằng cô là người mạnh mẽ nhất. Tính cách của cô khá thẳng thắn và hài hước, là người dám nói nhất trong chương trình, mang lại cảm giác rất chân thật. Hiện cô là diễn viên, người mẫu, doanh nhân và người dẫn chương trình.

Tuy nhiên, chủ đề của chúng ta hôm nay không phải là giới thiệu về gia tộc Kardashian, mà là để chia sẻ với mọi người một số trải nghiệm kỳ diệu mà Khloé Kardashian gần đây đã đề cập trong chương trình podcast của mình.

Khloé Kardashian chứng kiến UFO

Gần đây, Khloé đã đăng một video trả lời câu hỏi của cư dân mạng. Trong đó, có người hỏi cô liệu đã từng trải qua chuyện gì liên quan đến người ngoài hành tinh hay các sự kiện siêu nhiên chưa.

Cô thẳng thắn trả lời rằng, có chứ, chủ đề này có thể nói cả một tập. Cô nói, các bạn không thấy rằng, chẳng phải là quá tự phụ khi loài người nghĩ rằng mình là sinh vật sống duy nhất trong vũ trụ sao?

Cô cho biết, chúng ta học về các hành tinh từ tiểu học, nào là tám, chín hành tinh, nhưng đó chỉ là hệ mặt trời của chúng ta thôi. Trong vũ trụ, có vô số lỗ đen, vô số hành tinh vẫn đang được khám phá. Dù tôi không dám chắc có tồn tại sinh vật thông minh như con người hay không, nhưng tôi thực sự tin rằng chắc chắn có những nơi khác có sự sống, tuyệt đối không chỉ có Trái Đất.

Tôi thấy cô ấy thực sự rất dũng cảm khi nói ra điều này, bởi đây không phải là học thuyết chính thống của khoa học hiện nay. Và những nghiên cứu khoa học tiên tiến mà cô đề cập quả thực là như vậy: lỗ đen, lỗ trắng, lỗ sâu, rất nhiều điều chưa biết mà chúng ta hiện đang nghiên cứu và tìm hiểu dưới dạng giả thuyết, nhưng chúng cụ thể là gì thì vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng.

Khloé còn kể rằng cô đã nhìn thấy UFO. Cô nói có một lần đang lái xe cùng người bạn thân Malika trên đường đến nơi ghi hình, cô đột nhiên nhìn thấy một vật thể bay không xác định trên trời. Lúc đó, cô chỉ biết “hét lên”, định gọi tên bạn mình mà không thể thốt ra lời, hoàn toàn ở trong trạng thái kinh ngạc đến há hốc mồm. Sau đó, UFO lóe lên một cái rồi biến mất. Bạn thân của cô, Malika, không nhìn thấy UFO, nhưng cô ấy hoàn toàn tin những gì Khloé nói, bởi phản ứng của cô lúc đó không thể nào là giả vờ được, nó quá thật.

“Malika tin tôi, vì cô ấy nói phản ứng của tôi lúc đó quá chân thực. Cô ấy nói tiếng hét của tôi hoàn toàn không giống như đang diễn, sự kinh hãi đó không thể lừa dối ai, cô ấy nói ‘Tôi biết chắc chắn bạn đã nhìn thấy thứ gì đó’. Cứ như vậy, sau đó chúng tôi cũng không bàn thêm về chuyện này nữa. Nhưng trong lòng tôi biết, tôi thực sự đã thấy một ‘thứ gì đó’. Dù tôi chưa tận mắt thấy người ngoài hành tinh nào, nhưng tôi thật sự tin vào sự tồn tại của họ.”

Không chỉ vậy, Khloé còn đề cập đến một số sự kiện siêu nhiên mà cô đã trải qua, cô nói rằng chúng đã xảy ra không ít lần tại nhà cô.

Ai ở đó vậy?

Ví dụ, có một lần, tại ngôi nhà cũ của Khloé, vào một buổi ban ngày, cô đột nhiên muốn ngủ trưa. Cô nói rằng bình thường cô không bao giờ ngủ trưa, nhưng không hiểu sao hôm đó lại như vậy. Cô còn đặc biệt nhắn tin cho chị gái Courtney: “Này, em định ngủ một lát, nếu chị không tìm thấy em thì cứ qua thẳng đây nhé, em sẽ không nghe điện thoại đâu.”

Nhưng ngay khi vừa nằm xuống, cô nghe thấy một giọng nam trầm bên tai mình nói: “Tỉnh dậy.” Ôi, lúc đó cô sợ đến mức cả người đều dựng tóc gáy. Sau đó, cô nhắm mắt lại, tự an ủi mình: “Bây giờ mình sẽ mở mắt ra, làm ơn đừng có thứ gì ở trước mặt mình.”

Rồi cô từ từ mở mắt và thấy không có gì cả, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nào ngờ, một giây sau, cánh cửa phòng cô tự động mở ra rồi lại đóng lại… Cô nói rằng lúc đó cô sợ phát điên lên.

Sau đó, cô lập tức gọi cho chị gái: “Chị mau đến nhà em đi, em không chịu nổi nữa, ở đây kỳ quái quá!”

Người phương Tây cũng khá tin vào những chuyện như linh hồn, vong linh. Có lẽ Khloé hiểu khá rõ về những điều này nên đã mời một “nhà thanh lọc năng lượng” đến. Giống như những người mà chúng ta hay nói là có thiên nhãn, có con mắt thứ ba, có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thấy.

Khi người đó vừa đến, cô chưa kịp giới thiệu chuyện gì đã xảy ra, nhưng “nhà thanh lọc năng lượng” này đã cảm nhận được ngay. Anh ta đi một vòng quanh nhà cô rồi hỏi Khloé: “Ở đây có thứ gì đó, cánh cửa nhà cô có phải tự động mở ra đóng vào không?”

Nghe câu này, Khloé lại một lần nữa lạnh hết sống lưng, nổi da gà khắp người.

Sau đó, nhà thanh lọc năng lượng này nói rằng đó là một “linh”, theo cách nói của chúng ta thì có lẽ là một linh hồn. Anh ta nói rằng linh hồn đó tên là Jerry. Jerry thực ra không có ác ý, chỉ muốn được chú ý đến. Một khi sự tồn tại của anh ta được thừa nhận, anh ta sẽ không quấy rầy nhiều nữa. Tuy nhiên, “linh” này dường như không bị thanh tẩy đi mất. Khloé nói rằng sau này, cô phát hiện cửa đôi khi vẫn tự mở ra đóng vào, nhưng sau khi biết rõ chuyện gì đang xảy ra, cô không còn cảm thấy đáng sợ như trước nữa.

Nói đến đây, Khloé còn đề cập đến một hiện tượng rất kỳ lạ. Đó là một số linh thể sẽ truyền thông tin qua các thiết bị điện tử. Cô nói có một thời gian, dàn âm thanh trong nhà cô liên tục gặp vấn đề, và cô cho rằng điều đó có liên quan đến những linh hồn này.

Thật không thể ngờ rằng một thành viên của gia tộc Kardashian lại gặp phải nhiều sự kiện siêu nhiên đến vậy và còn rất thành thật chia sẻ với mọi người. Tôi thấy điều này khá tốt, tức là cởi mở và thẳng thắn. Thực ra, tôi thấy nhiều khán giả của chúng ta cũng để lại bình luận kể về những chuyện kỳ lạ mà họ gặp phải. Việc này được một người nổi tiếng có nhiều người theo dõi nói ra đã cho thấy nhiều vấn đề: 1. Những chuyện như vậy rất phổ biến và không nên bị xem nhẹ; 2. Những chuyện như vậy rất phổ biến, mọi người không cần phải quá sợ hãi; 3. Những chuyện như vậy thực sự rất phổ biến, và mọi người ngày càng chấp nhận những chủ đề từng bị coi là nhạy cảm và huyền ảo này.

Con gái có siêu năng lực?

Khloé kể rằng con gái cô, True, đã nhìn thấy bà cố Andrea trong phòng vào đêm bà qua đời. Lúc đó True còn rất nhỏ, hôm đó cô bé đột nhiên nói với Khloé rằng cô bé nhìn thấy một bà lão có giọng nói rất thú vị, luôn cười và nói với cô bé: “Bà rất yêu con, bà phải về nhà rồi.”

Sáng hôm sau, họ nhận được tin bà Andrea đã qua đời. Cô nói rằng bà lão mà con gái cô miêu tả chính là bà của cô.

Khloé cho biết lúc đó là thời gian dịch bệnh, nên con gái cô và bà cố không gặp nhau nhiều, có thể còn không nhận ra nhau. Ừm, có lẽ, bà đã từ biệt cháu gái mình theo cách đó.

Trường hợp mà Khloé kể quả thực khá phổ biến. Ví dụ, trong chương trình của chúng tôi đã nhiều lần giới thiệu về “ký ức tiền kiếp”, “ký ức trong bụng mẹ” hay việc trẻ nhỏ có thể nhìn thấy những thứ mà người lớn không thấy. Tuy nhiên, những ký ức và khả năng “nhìn thấy những gì người khác không thấy” này thường suy giảm khi trẻ lớn lên. Khloé có một cách lý giải riêng về điều này.

Cô nói: “Tôi luôn tin vào những trải nghiệm tâm linh mà các con tôi kể. Bởi vì nhiều người đã bị người lớn phủ nhận, nói rằng đó là ảo tưởng. Sau khi bị nhồi sọ quan niệm đó, lâu dần họ sẽ ‘không nhìn thấy’ nữa. Thực ra là họ đã bị nhồi sọ quan niệm rằng ‘bạn không thể tin vào điều đó’.”

Đó là một vài trải nghiệm khá bất thường xảy ra xung quanh Khloé mà cô đã đề cập.

Thực ra, gần đây có rất nhiều chuyện bất thường, và luôn có người theo dõi chúng.

Hơn 6000 báo cáo về UFO ở New York

Lấy ví dụ chuyện Khloé kể cô nhìn thấy UFO, các bạn có biết không? Trung tâm Báo cáo UFO Quốc gia Hoa Kỳ (NUFORC) vài ngày trước vừa công bố một báo cáo, dữ liệu cho thấy trong nửa đầu năm 2025, đã có 66 vật thể bay không xác định xuất hiện trên bầu trời bang New York. Đây chỉ mới là từ các thị trấn phía bắc New York đến trung tâm New York, nếu tính trên toàn nước Mỹ thì còn kinh khủng hơn.

Những vật thể bay này bao gồm các vật thể màu xanh lục uốn lượn, có người còn thấy trực thăng đuổi theo một chiếc đĩa bay màu trắng sáng.

Trong tháng 6 vừa qua, tại tòa nhà Empire State ở New York đã có 6 vụ việc độc lập về việc vật thể bay không xác định xuất hiện trên không trung. Kể từ khi thành lập vào năm 1995, trung tâm điều tra này chỉ riêng tại New York đã ghi nhận 6.196 lần nhìn thấy UFO.

Tuy nhiên, con số này vẫn còn hạn chế, bởi vì những trải nghiệm như của Khloé, tôi đoán rất có thể cô ấy đã không báo cáo cho một tổ chức như vậy. Thường thì chỉ có những người đam mê UFO mới có nhiệt huyết này. Giống như Khloé, cô chỉ kể ra khi được hỏi trong chương trình, và trải nghiệm nhìn thấy UFO của cô rất ngắn, chỉ thoáng qua.

Nói như vậy, có lẽ còn nhiều người hơn nữa đã nhìn thấy UFO hoặc các hiện tượng kỳ lạ khác và nghi ngờ đó là UFO, nhưng rồi suy nghĩ đó cũng thoáng qua cùng với sự biến mất của UFO và họ không để tâm nữa. Nếu tất cả mọi người đều nghiêm túc thống kê lại mỗi lần chứng kiến, có lẽ chúng ta đã có thể thay đổi sách giáo khoa của mình, và nhiều nghiên cứu đương đại có thể sẽ hướng về người ngoài hành tinh và công nghệ của họ.

Tuy nhiên, tôi vẫn khuyên mọi người nên nói ra những gì mình thấy. Khi chúng ta cùng thảo luận, cùng quan tâm, có lẽ nhiều sự thật sẽ nổi lên mặt nước. Tôi nghĩ, sự thật không phải là con mèo của Schrödinger, sự thật không phải là photon. Khi chúng ta quan sát, sự thật vẫn là sự thật, sự thật không thay đổi. Khi chúng ta có tâm đi tìm sự thật, có lẽ chúng ta sẽ thực sự tìm thấy, vì sự thật tồn tại vì con người, và đang chờ đợi chúng ta tìm kiếm.

Theo Epoch Times