Mỗi khi chụp ảnh cho các người đẹp, tôi thường bất giác nhắc nhở họ: thu cằm lại một chút, đừng hếch mặt lên. Quả thực, hếch mặt lên khi chụp ảnh trông không được đẹp. Đối với những người đẹp không nghe lời, tôi sẽ cho họ xem sự khác biệt giữa bức ảnh có hếch mặt và bức ảnh không hếch mặt.
Nhớ có câu tục ngữ thế này: “Vợ hếch mặt, chồng cúi đầu” (Ngưỡng kiểm lão bà, đê đầu hán), ý nói những người đàn ông và phụ nữ như vậy đều không dễ “đối phó”. Nói ra nghe như một câu nói đùa, nhưng một người phụ nữ thích hếch mặt lên sẽ mang lại cho người khác cảm giác ngạo mạn, tự nhiên người ta sẽ không thích đến gần.
Con người hiện đại thường thích nói rằng, làm người phải có sự thân thiện, gần gũi. Thực ra, một cách rất hiệu quả để tạo ra sự thân thiện là hạ ánh nhìn của mình xuống. Làm thế nào để hạ xuống? Thực chất điều này liên quan đến mức độ hếch mặt của bạn. Khi bạn không ngừng hạ thấp ánh nhìn của mình xuống, đó cũng chính là lúc bạn “cúi mày gật đầu” ở góc độ phù hợp nhất để mỉm cười. Bạn sẽ phát hiện ra rằng nụ cười của mình lúc đó là tự nhiên nhất và cũng dễ dàng được người khác đón nhận nhất, đây chính là lúc bạn có sức hút và sự thân thiện nhất.
Ngược lại, khi bạn hếch mũi lên trời để nhìn người khác, chắc chắn sẽ mang lại cảm giác ngạo mạn, vô lễ, cho dù bạn hoàn toàn không có ý đó.
Thành ngữ “Đê mi thuận nhãn” (Cúi mày thuận mắt) trong mắt người hiện đại đã trở thành một từ mang nghĩa xấu, mang lại cảm giác quỵ lụy, hạ mình. Nhưng thực ra đây là một từ mang ý nghĩa tốt đẹp. Sách “Đàm Tẩu” có chép: “Kim Cương trợn mắt, là để hàng phục tứ ma; Bồ Tát cúi mày, là để từ bi với lục đạo”. Bởi vì chúng sinh chịu muôn vàn đau khổ, Bồ Tát chỉ có cúi mày mới có thể nhìn thấu được nỗi thống khổ của chúng sinh, dùng lòng từ bi vô lượng để đối đãi với tất cả mọi người và mọi việc, thể hiện một sự khoan dung và thiện ý vô cùng lớn lao. “Cúi mày thuận mắt” chính là dáng vẻ bên ngoài của lòng từ bi.
Trong đó cũng ẩn chứa vẻ đẹp của sự khiêm hòa. Phụ nữ thuộc âm, nên mang trong mình vẻ đẹp âm nhu. Điều này vừa khéo lại hài hòa với khí chất dương cương của người đàn ông. Nếu đàn ông đã dương cương, mà phụ nữ cũng biến thành “nữ hán tử”, thì hai người ắt hẳn sẽ dễ xảy ra xung đột.
Đôi khi tôi cũng hay tưởng tượng thế này: Trời là dương, Đất là âm, nhưng theo như thời đại âm dương đảo lộn hiện nay, thì hẳn là trời đất đang lật ngược, đó chẳng phải là một điều rất đáng sợ sao? Vài ngày trước tôi có nghe bài hát “Hoa Thủy Liên”, từ đó mà nhớ đến một bài thơ của Từ Chí Ma. Chỉ vài câu ngắn ngủi nhưng đã thể hiện được vẻ đẹp dịu dàng, hàm súc và khiêm hòa của người phụ nữ một cách vô cùng sống động.
Sayonara (Tạm biệt) Sự dịu dàng nhất nằm ở chính cái cúi đầu ấy, Như một đóa thủy liên, e ấp e thẹn trước gió lạnh, Khẽ nói một tiếng bảo trọng, một tiếng bảo trọng, Trong tiếng bảo trọng ấy có nỗi sầu muộn ngọt ngào—— Sayonara!
Theo Vision Times