Những năm gần đây, đấu đá nội bộ cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lên đến cao trào, hiểm họa trùng trùng, thường xuyên xảy ra các vụ quan chức cấp cao ĐCSTQ tử vong bất thường.
Trong số đó, một số có thể là lựa chọn tự kết liễu, một số trường hợp khác lại vô cùng đáng ngờ, thậm chí có thể là “bị tự sát”.
Hôm nay, chúng ta sẽ dựa trên các báo cáo công khai trong và ngoài nước để làm một bản tổng kết ngắn gọn về các vụ tử vong bất thường của một số quan chức cấp cao đảng, chính quyền và quân đội trong những năm gần đây.
Thân tín của ông Tập là Hà Vệ Đông đã “ra đi”?
Ngày 24 tháng 5 năm 2025, nhà bình luận thời sự đang sống tại Mỹ, Thái Thận Khôn (Cai Shenkun), tiết lộ rằng thông tin mới nhất ông nhận được là, thân tín số một của Tập Cận Bình – Ủy viên Bộ Chính trị ĐCSTQ, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Thượng tướng Hà Vệ Đông (He Weidong), người bị Quân ủy Kỷ luật bắt đi vào ngày 11 tháng 3 – đã “ra đi”, vào ngày 2 tháng 5, tại bệnh viện 301. Hà Vệ Đông “ra đi” như thế nào, là đột tử hay vì nguyên nhân khác? Thái Thận Khôn không nói rõ.
Tin tức này có chính xác hay không, vẫn cần phải kiểm chứng.
Ngày 19 tháng 5 năm 2025, Thái Thận Khôn đăng trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) nói rằng, tin tức từ một người tiết lộ ở Bắc Kinh cho hay, Thượng tướng Hà Hoành Quân (He Hongjun), Phó Chủ nhiệm thường trực Bộ Công tác Chính trị Quân ủy Trung ương, đã tự kết liễu trong thời gian bị Quân ủy Kỷ luật thẩm tra, sau khi được cấp cứu khẩn cấp tại bệnh viện 301 nhưng không qua khỏi, đã tử vong vào chiều ngày 18 tháng 5.
Việc Hà Hoành Quân có tử vong hay không cũng cần được kiểm chứng. Nhưng nếu ông ta tự kết liễu trong thời gian bị Quân ủy Kỷ luật thẩm tra, thì tình hình khá đáng ngờ. Bởi vì người bị thẩm tra có thể bị nhốt trong phòng nhỏ không có cửa sổ, các bức tường xung quanh được bọc lớp vật liệu chống va đập, và người bị thẩm tra cũng khó có thể tiếp xúc với vật sắc nhọn.
Nguyên Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị Quân ủy Trương Dương treo cổ tự tử
Ngày 28 tháng 11 năm 2017, Tân Hoa Xã đưa tin, nguyên Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị Quân ủy Trương Dương (Zhang Yang) vào ngày 23 tháng 11 “đã treo cổ tự tử tại nhà”.
Tin tức cho biết, Trương Dương bị điều tra liên quan đến vụ án tham nhũng của nguyên Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu, và bắt đầu tiếp nhận “tổ chức nói chuyện” (thẩm vấn) từ ngày 28 tháng 8. Trong thời gian này, Trương Dương “vẫn luôn ở tại nhà”.
Cùng ngày, tờ Quân Giải phóng (Quân Báo) của ĐCSTQ đăng bài, gọi Trương Dương là “sợ tội tự sát”. Bài báo giận dữ chỉ trích Trương Dương “trên vũ đài và sau hậu trường có hai biểu hiện khác nhau, trước mặt người khác và sau lưng là hai bộ mặt khác nhau, miệng hô hào trung thành, sau lưng thì tham nhũng, là ‘người hai mặt’ điển hình”, và liên tiếp dùng bốn từ “đánh mất”, bốn từ “làm ô uế” để mô tả Trương Dương, nói rằng “Trương Dương dùng thủ đoạn tự sát để trốn tránh sự trừng phạt của kỷ luật đảng và pháp luật quốc gia, hành vi vô cùng tồi tệ”.
Ngày 16 tháng 10 năm 2018, Trương Dương, người đã qua đời gần một năm, bị khai trừ đảng tịch, quân tịch và tước quân hàm Thượng tướng.
Báo cáo của Tân Hoa Xã nói rằng, Trương Dương “gây tổn hại nghiêm trọng đến sự nghiệp của đảng và quân đội, làm ô uế nghiêm trọng hình ảnh của công tác chính trị và cán bộ lãnh đạo quân đội”.
Vụ việc này đã làm dấy lên vô số đồn đoán. Có người nói, Trương Dương do áp lực mà chọn kết cục như vậy; cũng có người cho rằng, ông ta có thể muốn trốn tránh một số hậu quả nghiêm khắc hơn. Bất kể sự thật ra sao, vị tướng lĩnh từng một thời oai phong vô hạn này lại kết thúc cuộc đời mình theo cách như vậy, thật khiến người ta thổn thức.
Nguyên Phó Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Ngô Quốc Hoa tự kết liễu?
Ngày 27 tháng 7 năm 2023, báo Bành Phái (The Paper) đưa tin, ngày 4 tháng 7, nguyên Phó Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Ngô Quốc Hoa (Wu Guohua) đã “qua đời vì bệnh không qua khỏi” tại Bắc Kinh. Sau khi tin này được nhiều phương tiện truyền thông đại lục đăng tải lại, bài báo gốc của Bành Phái đã bị xóa.
Vài ngày sau, Thiếu tướng Trương Tiểu Dương (Zhang Xiaoyang), con trai của cố Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Chấn, đã đăng bài trên vòng bạn bè (WeChat Moments) nói rằng, Ngô Quốc Hoa đã tự kết liễu trong nhà vệ sinh trên tầng ba nhà riêng của mình.
Ngô Quốc Hoa qua đời, Tân Hoa Xã không đưa tin, cũng không có bất kỳ báo cáo nào về việc lãnh đạo Quân ủy Trung ương đến nhà Ngô Quốc Hoa thăm hỏi, chia buồn hay viếng tang, tỏ ra im ắng một cách bất thường.
Sự ra đi của Ngô Quốc Hoa trùng hợp với thời điểm quân đội đang điều tra đại án trong nội bộ Lực lượng Tên lửa. Có người đoán rằng lựa chọn của ông có thể liên quan đến các cuộc điều tra này. Dù sao, ông đã nghỉ hưu ba năm, sống trong biệt thự rộng rãi, hưởng chế độ y tế hàng đầu, lẽ ra cuộc sống không còn gì phải lo lắng. Điều gì đã đẩy ông đến bước đường này? Là sự giãy dụa nội tâm, cảm thấy vấn đề của mình quá nghiêm trọng, hay muốn bảo vệ lãnh đạo cũ của mình, hay là áp lực từ bên ngoài? Những câu hỏi này đến nay vẫn chưa có lời giải.
Tổng Cục trưởng Hải quan Du Kiến Hoa “ngậm súng tự sát”?
Ngày 11 tháng 12 năm 2024, trang web chính thức của Tổng cục Hải quan ĐCSTQ đăng cáo phó: Ngày 10 tháng 12, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Hải quan Du Kiến Hoa (Yu Jianhua) “đã qua đời đột ngột do bệnh tật, cứu chữa không qua khỏi”.
Điều đáng ngờ là, chỉ vào buổi sáng cùng ngày ông qua đời, ông vẫn đang hội đàm công tác với lãnh đạo địa phương, trạng thái tinh thần trông hoàn toàn bình thường.
Kỳ lạ hơn nữa là, các báo cáo liên quan nhanh chóng bị xóa, chỉ còn số ít phương tiện truyền thông báo giấy vì không kịp sửa đổi nên còn lưu lại một chút dấu vết. Trên mạng, có người tiết lộ rằng, Du Kiến Hoa đã kết thúc cuộc đời mình ngay tại văn phòng, và cách thức là “ngậm súng tự sát”.
Một nhà báo nổi tiếng ám chỉ rằng việc Du Kiến Hoa tự kết liễu có thể liên quan đến dự án hải quan thông minh mà Tổng cục Hải quan chi hàng tỷ nhân dân tệ mỗi năm, và đề cập rằng trước đó một cục trưởng của Tổng cục Hải quan đã bị bắt.
Tháng 9 năm 2024, trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương thông báo, Phó Tổng Cục trưởng Hải quan Tôn Ngọc Ninh (Sun Yuning) bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng. Có bình luận cho rằng cái chết của Du Kiến Hoa có thể liên quan đến việc Tôn Ngọc Ninh bị điều tra.
Du Kiến Hoa mới nhậm chức được hơn hai năm ngắn ngủi, lại ra đi theo cách quyết liệt như vậy, khó tránh khỏi việc khiến người ta liên tưởng đến một mạng lưới quan hệ phức tạp hơn đằng sau.
Có người nói, ông chủ hậu thuẫn của Du Kiến Hoa là Đinh Tiết Tường (Ding Xuexiang), giữa Du và Đinh có thể tồn tại việc đưa hối lộ lợi ích. Đinh Tiết Tường là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị trẻ nhất của ĐCSTQ, Phó Thủ tướng Thường trực Quốc vụ viện. Việc Du chọn tự kết liễu có thể là để bảo toàn cho Đinh.
Đây là kết quả của cuộc đấu đá nội bộ giữa “phe Phúc Kiến” do Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Thái Kỳ (Cai Qi) đứng đầu trong “Quân đội nhà Tập” (Tập Gia Quân) và “phe Giang Tô mới” do Đinh Tiết Tường đứng đầu cũng trong “Quân đội nhà Tập”.
Phó Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Nhậm Học Phong “bị tự sát”?
Ngày 3 tháng 11 năm 2019, lúc 11 giờ đêm, có thông tin Phó Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Nhậm Học Phong (Ren Xuefeng) gần đây qua đời vì bệnh, cứu chữa không qua khỏi, hưởng thọ 54 tuổi.
Một cáo phó lưu truyền trên mạng cho biết Nhậm Học Phong qua đời vào ngày 31 tháng 10 năm 2019. Ngày hôm đó chính là ngày bế mạc Hội nghị Trung ương 4 Khóa 19 của ĐCSTQ.
Nhậm Học Phong khi đó mới 54 tuổi, nhìn từ ảnh, ông hồng hào, khỏe mạnh. Ông là nhân vật số ba của Thành ủy Trùng Khánh, và là người trẻ nhất, từng du học tại Mỹ, thuộc nhóm quan chức kỹ trị, nghe nói rất tài năng, từng có tin đồn ông là ứng cử viên dự bị cho chức Bí thư Thành ủy Trùng Khánh.
Việc ông có thực sự chết vì bệnh hay không ngay lập tức bị nhiều người nghi ngờ. Có người nói ông “nhảy lầu”, cũng có người nghi ngờ ông có thể đã “bị tự sát”.
Nguyên nhân sự ra đi của Nhậm Học Phong, một là nói do ông bất hòa với Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Trần Mẫn Nhĩ (Chen Min’er); hai là nói ông liên quan đến một vấn đề dự án ở Quảng Châu; còn có người nói lý tưởng của ông khác với đường lối kiểu Cách mạng Văn hóa của ông Tập nên đã bị ông Tập thanh trừng.
Cục trưởng Cục Cảnh vệ Trung ương Vương Thiếu Quân bị “diệt khẩu”?
Ngày 27 tháng 4 năm 2023, tài khoản công khai WeChat “Trung Cảnh Trung Thành” đã đăng một cáo phó, nói rằng nguyên Cục trưởng Cục Cảnh vệ Trung ương Vương Thiếu Quân (Wang Shaojun) đã qua đời tại Bắc Kinh một ngày trước đó. Nhưng điều kỳ lạ là tin tức này nhanh chóng bị phong tỏa, khi nhấp vào liên kết liên quan thì hiển thị nội dung này không thể xem được do vi phạm quy định.
Mãi cho đến ba tháng sau, vào ngày 24 tháng 7 năm 2023, Tân Hoa Xã mới đưa tin, Vương Thiếu Quân “qua đời vì bệnh, cứu chữa không qua khỏi” vào ngày 26 tháng 4 tại Bắc Kinh, hưởng thọ 67 tuổi.
Tại sao ĐCSTQ lại phong tỏa cáo phó của “Trung Cảnh Trung Thành”? Tại sao Tân Hoa Xã không kịp thời công bố tin tức về cái chết của Vương Thiếu Quân? Tại sao ĐCSTQ phải mất gần ba tháng mới công bố tin tức về cái chết của Vương Thiếu Quân?
Là nhân vật cốt lõi từng phụ trách công tác an ninh cấp cao, Vương Thiếu Quân nắm giữ rất nhiều bí mật không ai biết. Cái chết của ông diễn ra một cách kín đáo như vậy, thậm chí tin tức chính thức bị trì hoãn ba tháng mới công bố, khó tránh khỏi việc khiến người ta suy diễn. Có người đoán rằng ông có thể đã bị cuốn vào một số cuộc đấu đá quyền lực phức tạp; cũng có người cho rằng sự ra đi của ông thậm chí có thể là bị “diệt khẩu”.
Cựu Thủ tướng Lý Khắc Cường “bị chết”?
Ngày 27 tháng 10 năm 2023, cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Khắc Cường (Li Keqiang), đột ngột qua đời tại Thượng Hải, hưởng thọ 68 tuổi.
Tin tức này nằm ngoài dự đoán của rất nhiều người. Bởi vì Lý Khắc Cường mới nghỉ hưu được bảy tháng, là người trẻ nhất trong số các Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị đã nghỉ hưu, và được hưởng điều kiện chăm sóc y tế tốt nhất.
Điều khó hiểu hơn nữa là, sau khi Lý Khắc Cường lên cơn đau tim, theo lẽ thường, ông phải được đưa ngay đến bệnh viện có trình độ cấp cứu tim mạch cao nhất Thượng Hải – Bệnh viện Trung Sơn để cấp cứu. Rất kỳ lạ là, ông lại bị đưa đến Bệnh viện Thự Quang trực thuộc Đại học Y học Cổ truyền Thượng Hải. Chuyên môn của bệnh viện này là khoa phòng ngừa bảo vệ sức khỏe, khoa nội hô hấp, v.v., chứ không phải bệnh tim mạch.
Sau khi Lý Khắc Cường qua đời, nhà bình luận nổi tiếng Lý Thừa Bằng (Li Chengpeng) đã viết trên nền tảng X: “Ông ấy đã ra đi. Bên cạnh là Bệnh viện Trung Sơn Thượng Hải với tỷ lệ cấp cứu nhồi máu cơ tim thành công lên tới 96%, từng cứu sống hàng vạn bệnh nhân. Bạn có tin rằng một (quan chức) cấp chính quốc (cấp lãnh đạo cao nhất) lại thua 4% đó không?”
Cố Vạn Minh (Gu Wanming), cựu Giám đốc phân xã Tân Hoa Xã tại Quảng Đông, người đã gửi thư ngỏ chất vấn nguyên nhân cái chết của Lý Khắc Cường, lại bị ĐCSTQ kết án một năm tù vì “tội gây rối trật tự”.
Cái “chết đột ngột” của Lý Khắc Cường và hàng loạt hành động bất thường của chính quyền ĐCSTQ sau khi ông qua đời đã khiến nhiều người nghi ngờ: Lý Khắc Cường đã “bị chết” (bị ám sát).
Lời kết
Đấu đá nội bộ là trạng thái bình thường của ĐCSTQ, vốn tin vào triết lý đấu tranh. “Đấu tranh tàn khốc, đả kích vô tình” chính là trạng thái bình thường trong nội bộ ĐCSTQ. Những người hôm nay trông có vẻ oai phong vô hạn, ngày mai có thể trở thành tù nhân.
Mao Trạch Đông đã đấu chết một loạt đối thủ chính trị của mình, bao gồm cả hai người kế vị do chính ông ta lựa chọn là Lưu Thiếu Kỳ và Lâm Bưu. Đặng Tiểu Bình liên tiếp phế truất ba nhà lãnh đạo ĐCSTQ là Hoa Quốc Phong, Hồ Diệu Bang và Triệu Tử Dương. Giang Trạch Dân đã đấu đổ anh em Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Dương Thượng Côn và Tổng Thư ký Quân ủy Trung ương Dương Bạch Băng, v.v. Tập Cận Bình lên nắm quyền 13 năm, đấu đá nội bộ không ngừng, đã điều tra và xử lý hơn 750 quan chức cấp cao.
Cho đến hôm nay, mũi nhọn của cuộc đấu đá nội bộ cấp cao của ĐCSTQ dường như đang chĩa vào Tập Cận Bình. Kết cục của ông Tập trong cuộc đấu đá nội bộ này sẽ ra sao? Chào mừng quý vị để lại bình luận trong khu vực bình luận, chia sẻ quan điểm của mình.
- Loạt bài Trăm năm chân tướng
Theo Epoch Times, Xem video tại đây