Tác giả: Nguyệt Như Câu

Bạn đã từng tràn đầy hoài bão, từng tự cho mình là đứa con cưng của trời, từng vẽ nên một kế hoạch tương lai tươi đẹp cho bản thân. Bạn đã dốc toàn bộ gia sản để phấn đấu, vì chính mình, và cũng vì gia đình.

Có lẽ, vì bị khát khao thành công che mờ đôi mắt; có lẽ, vì những chiêu trò lừa đảo ngày nay quá tinh vi khó lòng đề phòng; hoặc cũng có lẽ, trong cõi vô hình đã định sẵn bạn phải gặp kiếp nạn này, và qua được kiếp nạn chính là sự giải thoát.

Đúng vậy, bạn đã bị lừa. Hy vọng sản phẩm được bán ra nước ngoài đã tan thành mây khói, cái gọi là nhà phân phối đã ôm tiền bỏ trốn không dấu vết. Chỉ sau một đêm, bạn ngập trong một món nợ khổng lồ. Số tiền còn lại trên người bạn, chỉ đủ để mua một hợp đồng bảo hiểm.

Chuyện không như ý trong đời có đến tám chín phần, nhưng có thể nói cùng người thì chẳng được hai ba. Đã bao lâu rồi bạn không cảm nhận được hạnh phúc? Đã bao lâu rồi bạn không cảm nhận được hy vọng? Dường như mỗi ngày mở mắt ra là vô số phiền não ập đến trong lòng.

Chuyện này đủ để trở thành cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng lạc đà. Cái chết, dường như có thể giải thoát bạn khỏi món nợ khổng lồ này; cái chết, còn có thể đổi lấy một ít tiền bảo hiểm để trả chi phí phẫu thuật cho mẹ; cái chết, dường như đã trở thành lựa chọn duy nhất.

Vào ngày này, bạn đã chuẩn bị mọi thứ trước khi chết, định dùng một lọ thuốc ngủ để kết liễu đời mình trong khách sạn ở nơi đất khách quê người này. Một vốc thuốc trắng vừa vào miệng, còn chưa kịp nuốt xuống, cửa phòng đã mở ra. Một người lạ bất ngờ xông vào, khiến bạn hoảng sợ đến mức phải nhổ hết thuốc ra.

Hóa ra, do nhân viên lễ tân thao tác sai sót, nên thẻ của người lạ đã mở được cửa phòng của bạn. Trong lúc kinh ngạc, bạn còn làm rơi vỡ điện thoại của anh ta. “Xin anh ra ngoài cho!” Lúc này, bạn chỉ muốn đuổi người lạ đã làm phiền kế hoạch tìm đến cái chết của mình ra ngoài, mặc dù anh ta không biết nói tiếng Anh, mặc dù chiếc điện thoại anh ta dùng để phiên dịch đã bị rơi vỡ.

Tâm trạng của bạn tồi tệ và tuyệt vọng đến cực điểm, bạn không muốn xen vào chuyện của bất kỳ ai, chỉ muốn yên tĩnh mà tìm đến cái chết. Thế nhưng, người lạ không biết nói tiếng Anh kia, dù bạn đã từ chối lời cầu cứu và đuổi anh ta ra ngoài, tại sao lòng bạn lại không thể buông bỏ?

Thôi vậy, cứ để anh ta vào trước đã, đợi anh ta giải quyết xong vấn đề phòng ốc, mình tìm đến cái chết sau cũng chưa muộn.

Người lạ mặt mập mạp này rất lạc quan, nói nhiều và có chút hài hước. Để tiết kiệm tiền, anh ta đi du lịch mà lại mang theo cả bộ dụng cụ nấu mì gói trong ba lô. Nhìn dáng vẻ anh ta vui vẻ ăn mì một cách ngon lành, lòng bạn bất giác có chút rung động. Đã bao lâu rồi bạn không được ăn một bữa cơm vui vẻ như vậy?

Mì gói thì phải ăn kèm xúc xích! Bạn lấy một túi xúc xích đưa cho anh ta, anh ta kinh ngạc khen ngon. Khi biết xúc xích là do nhà máy của bạn sản xuất, khi anh ta nói rằng nhìn bạn là biết ngay một ông chủ lớn trong ngành kinh doanh, vẻ mặt ngưỡng mộ đó khiến bạn phải cười khổ.

Nỗi đau và niềm vui trên đời đều là tương đối. Trước khi anh ta bước vào, bạn cảm thấy mình là người có hoàn cảnh tồi tệ nhất, xui xẻo nhất. Thế nhưng, anh ta, một người không may mắn, chỉ có cơ hội đi du lịch nước ngoài nhờ trúng giải thưởng lớn, một người mà hệ miễn dịch đã suy sụp sau khi tiêm vắc-xin Covid, lại vẫn lạc quan vui vẻ. Anh ta nói, con người sớm muộn gì cũng đến lúc mệnh trời đã định, anh ta tin rằng trên thế giới này có rất nhiều thứ mắt thường không thể nhìn thấy, vì vậy anh ta không sợ chết. Lúc này bạn mới nhận ra, so với anh ta, tình cảnh mà bạn tự cho là không còn lối thoát thực ra chẳng là gì cả. Như lời anh ta nói, chỉ có người giàu mới nghĩ quẩn! Có lẽ, chỉ những người có cuộc đời quá suôn sẻ mới hay nghĩ quẩn mà thôi!

Lúc ra về, anh ta còn tặng bạn một viên kẹo may mắn mua ở sân bay, và nói rằng cuộc sống đã đủ đắng rồi, nên ăn nhiều đồ ngọt một chút. “Dù gặp phải chuyện gì, thì có đáng là bao đâu chứ”, câu nói này đã gõ cửa trái tim vốn đã đóng kín của bạn. Đúng vậy, có đáng là bao đâu chứ! Vì chút chuyện này mà đi chết, thật không đáng. Chỉ cần đối mặt với nó, mọi khó khăn rồi sẽ qua.

Khi trả phòng, bạn hỏi lễ tân về người lạ đã đột nhiên xông vào và cứu mạng mình, nhưng lại được cho biết rằng đêm qua hoàn toàn không có ai vào phòng. Lẽ nào mọi chuyện tối qua chỉ là một giấc mơ?

Trong tay bạn vẫn còn nắm một viên kẹo may mắn và một tấm thẻ của “Ganjing World” (Thế giới trong sạch). Mở viên kẹo ra, mẩu giấy tiếng Anh bên trong cho bạn biết sự thật: “Thần sẽ dùng mọi cách có thể để dẫn lối cho bạn”. Bạn bừng tỉnh ngộ rồi mỉm cười thấu hiểu. Ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa sổ xe chiếu lên khuôn mặt bạn, như thể u ám chưa từng tồn tại.

Những năm gần đây, ở Trung Quốc đại lục có quá nhiều vụ tự tử hoặc giết người bừa bãi vì tuyệt vọng, sự xuất hiện của bộ phim này thật đúng lúc. Một tác phẩm điện ảnh hay không chỉ có tác dụng giải trí mà còn có thể đánh thức thiện niệm của con người, khai sáng tâm hồn. Tôi nghĩ rằng, trên hành trình cuộc đời, ai cũng sẽ gặp phải những khó khăn lớn nhỏ. Dù ở trong hoàn cảnh nào, chỉ cần giữ vững sự lương thiện, ắt sẽ có hy vọng.

Bài viết chuyển từ [Chánh Kiến Net]

Link xem phim: https://www.ganjingworld.com/zh-TW/live/1hdqaicsu72nx2J0V2VqCBtkc1tf1c

Theo Epoch Times