Theo báo cáo tổng hợp của ký giả Lý Đức Ngôn. Mạng lưới lan truyền thông tin rằng vào ngày mùng 5 Tết, những tiếng súng dữ dội đã vang lên từ Trung Nam Hải. Có nguồn tin cho rằng Tư lệnh Lục quân Lý Kiều Minh đã phát động đảo chính và bắt giữ Tập Cận Bình, nhưng thông tin này vẫn đang được bảo lưu (chưa thể xác nhận). Cũng có phân tích cho rằng, việc báo quân đội liên tiếp đăng ba bài viết là động thái phe thực quyền trong quân đội của Lý Kiều Minh đang mạo hiểm cực lớn để lật bài ngửa với Tập Cận Bình.
Báo quân đội liên tiếp đăng ba bài, Lý Kiều Minh lật bài ngửa với ông Tập?
Ngày 20 tháng 2 năm 2026, chuyên mục “Trường Thành vọng” (Ngắm nhìn Trường Thành) của báo quân đội ĐCSTQ đã đăng bài viết có tựa đề “Giữ vững định lực về chiến lược, trù tính kỹ lưỡng về chiến thuật”. Trong đó, một câu nói đã thu hút sự chú ý của dư luận: “Nơi hoa rậm liễu dày mà vạch ra được lối đi, đó mới là thủ đoạn; khi mưa cuồng gió giật mà vẫn đứng vững, mới thấy được gót chân”. Về vấn đề này, nhà bình luận thời sự tại Mỹ là Giang Phong đã phân tích trong chương trình tự truyền thông của mình rằng: Hiện tại eo biển Đài Loan không xảy ra chiến sự, vậy “mưa cuồng gió giật” từ đâu ra? Do đó, “mưa gió” ở đây ám chỉ cuộc thanh trừng “tinh phong huyết vũ” của giới chức cấp cao nhất ĐCSTQ đối với Lực lượng Tên lửa và các thuộc hạ cũ của Trương Hựu Hiệp. Báo quân đội ĐCSTQ đang mượn điều này để lớn tiếng gọi các tướng lĩnh quân đội ở “các sơn đầu” (các thế lực): “Các anh em, hãy vững vàng, dù cuộc thanh trừng có điên cuồng đến đâu, chúng ta cũng phải đứng vững”. Giang Phong chỉ ra, đây chính là ám hiệu chính trị để liên minh phái đối lập trong quân đội ĐCSTQ ngầm liên kết và củng cố đội ngũ.
Cùng ngày 20 tháng 2, chuyên mục “Bàn về huấn luyện và tác chiến” của báo quân đội ĐCSTQ đăng bài có tựa đề “Thắng nhờ thông tin thông suốt, mạnh nhờ hệ thống hưng thịnh”, trong đó đề cập rằng “Trên chiến trường, việc phát hiện địch trước, phán đoán địch trước, ra quyết định trước, và hành động trước địch là chìa khóa để tạo lợi thế tác chiến, và cốt lõi của ‘trước địch’ nằm ở thông tin”. Về điều này, Giang Phong phân tích và giải thích rằng, đối với các tướng lĩnh thực quyền của quân đội ĐCSTQ hiện nay, kẻ thù có thể cử Cục Đặc cần đến bắt giữ cả gia đình họ bất cứ lúc nào, chính là người đứng đầu ĐCSTQ Tập Cận Bình. Ông cho rằng, bốn chữ “trước địch” này dịch ra nghĩa trắng là: “Trước khi ông ta (Tập Cận Bình) ra tay thanh trừng chúng ta, chúng ta phải ra tay trước để chiếm ưu thế”. Và đơn vị tác giả của bài viết này là “Một căn cứ huấn luyện tổng hợp của Lục quân”. Nếu nhìn từ góc độ ai đang nắm giữ trọng binh Lục quân và ai là đội quân tiên phong đối đầu với lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình hiện nay, có thể nói Tư lệnh Lục quân thuộc thế hệ 6x Lý Kiều Minh chính là phái thực quyền của quân đội ĐCSTQ đang ra tối hậu thư cho ông Tập: “Nếu ông dồn quân đội vào bước đường cùng, chúng tôi tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, chúng tôi sẽ hành động trước địch”.
Tại sao phái thực quyền của quân đội lại mạo hiểm cực lớn để lật bài ngửa với Tập Cận Bình trên báo quân đội ĐCSTQ? Giang Phong cho rằng, là vì quân đội phát hiện ra Tập Cận Bình hiện đã rơi vào trạng thái điên loạn như “những đóa hoa dại chốn đường cùng”.
Tháng 3 năm 2026, Lưỡng hội của ĐCSTQ sắp được tổ chức. Giới quan trường Bắc Kinh đang lan truyền một đề xuất bí mật khiến người ta rớt hàm, đó là các quan chức cấp cao của ĐCSTQ do Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Thái Kỳ đứng đầu đang ngầm vận động liên kết, chuẩn bị chính thức đề xuất tại Lưỡng hội: hạ bức chân dung Mao Trạch Đông trên cổng thành Thiên An Môn xuống, thay bằng chân dung Tập Cận Bình, và biến Nhà kỷ niệm Mao Trạch Đông thành cái gọi là “Quán Phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa”. Giang Phong phân tích: Thay đổi chân dung lãnh đạo ĐCSTQ đồng nghĩa với việc phủ nhận hoàn toàn lịch sử quá khứ của ĐCSTQ, đánh dấu việc cái gọi là “Đảng thiên hạ” sẽ chính thức biến thành “Gia thiên hạ” của “độc tôn”.
Khi Viên Thế Khải còn sống và muốn xưng đế, các văn nhân dưới quyền ông ta đã lập ra cái gọi là “Trù an hội” để tìm đủ mọi cách khuyên ông ta lên ngôi. Những gì Thái Kỳ và phe cánh đang làm hiện nay chính là hành động của “Trù an hội” năm xưa. Viên Thế Khải muốn làm hoàng đế, trong tay nắm giữ Tân quân Bắc Dương. Nhưng hiện tại Trương Hựu Hiệp, Lưu Chấn Lập bị điều tra, Miêu Hoa, Hà Vệ Đông ngã ngựa, Quân ủy Trung ương gần như tê liệt, chỉ còn lại Phó Chủ tịch Quân ủy Trương Thăng Dân chống đỡ mặt trận, “trong quân không có tướng, khoảng trống quyền lực”. Giang Phong đề cập, theo thông tin nội bộ của ĐCSTQ, Tập Cận Bình muốn đưa Bộ trưởng Quốc phòng Đổng Quân và Bộ trưởng Công an Vương Tiểu Hồng vào Quân ủy, thậm chí muốn để Bành Lệ Viện đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch thứ hai của Quân ủy. Bành Lệ Viện hiện là ủy viên chuyên trách của Ủy ban Đánh giá Cán bộ Quân ủy Trung ương, gần như nắm trong tay quyền sinh sát và thăng giáng của toàn bộ tướng lĩnh trong quân đội. Ông cho biết, việc các tướng lĩnh cấp cao của ĐCSTQ có được đề bạt hay không, không phụ thuộc vào việc họ có biết đánh trận hay không, mà phụ thuộc vào việc họ có “trung thành” với vợ chồng ông Tập hay không, và điều này cũng đã đẩy những tướng lĩnh thực sự có năng lực của toàn quân ĐCSTQ đến “bên bờ vực thẳm”.
Ngày 19 tháng 2 năm 2026, Mạng Quân đội ĐCSTQ đã đăng bài viết có tựa đề “Tàu Mãnh Hổ trên biển thế hệ thứ năm của Hải quân nay càng sung mãn ‘hổ khí'”. Giang Phong cho biết, bài viết này bề ngoài có vẻ viết về việc “tàu nhỏ đánh hạm lớn” của Hải quân, nhưng thực chất từng câu từng chữ đều đang lớn tiếng hô vang với Trung Nam Hải: “Nhắm vào dũng khí hào hùng để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh bậc nhất”. Nếu đặt trong bối cảnh quân đội và Tư lệnh Lục quân Lý Kiều Minh hiện tại, kẻ thù hùng mạnh nhất có lẽ chính là Tập Cận Bình đang ngồi ở Trung Nam Hải, người muốn tước đoạt binh quyền của các tướng lĩnh và thanh trừng gia đình họ. Giang Phong chỉ ra, Tư lệnh Lục quân thế hệ 6x Lý Kiều Minh là một tướng lĩnh phái thực quyền trẻ tuổi được Phó Chủ tịch Quân ủy Trương Hựu Hiệp cố gắng hết sức bảo vệ trong cuộc đại thanh trừng quân đội của Tập Cận Bình. Đối mặt với việc Tập Cận Bình muốn đưa Bành Lệ Viện vào Quân ủy, ông đã bùng nổ “hổ khí” và thông qua một kênh bí mật đưa ra tối hậu thư cho ông Tập. Thứ nhất, ban lãnh đạo Quân ủy tuyệt đối không thể là tay chân thân tín của Tập Cận Bình, càng không thể là Bành Lệ Viện, mà phải là các quan văn do các bên thỏa hiệp, ví dụ như Hồ Xuân Hoa kiêm nhiệm Phó Chủ tịch thứ nhất Quân ủy, do Lý Kiều Minh đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch thứ hai Quân ủy để “giữ vững đại cục”.
Thứ hai, ông yêu cầu người đứng đầu ĐCSTQ Tập Cận Bình tại Đại hội Đảng lần thứ 21 (Đại hội 21) hoặc là tự chủ động nghỉ hưu, hoặc là quân đội sẽ điều quân đến mời ông nghỉ hưu.
Hiện vẫn chưa thể xác minh tính chân thực của thông tin trên, nhưng sau khi Trương Hựu Hiệp bị bắt, quân đội ĐCSTQ quả thực đã xuất hiện nhiều hiện tượng bất thường. Chẳng hạn, các chiến khu lớn của ĐCSTQ đều không công khai lên tiếng ủng hộ việc Tập Cận Bình bắt giữ Trương Hựu Hiệp, Lưu Chấn Lập. Hơn nữa, trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhiều tướng lĩnh ở các chiến khu đã có động thái bất thường khi chọn cách hạn chế ra ngoài, thậm chí không về quê, mà ở lại doanh trại ăn Tết cùng binh sĩ.
Phanh phui tiếng súng dữ dội từ Trung Nam Hải
Nhà bình luận thời sự tại Mỹ là Trần Phá Không đã tiết lộ trong chương trình tự truyền thông của mình rằng, vào mùng 5 Tết năm nay (ngày 21 tháng 2), Trung Nam Hải đã nổ ra một cuộc đấu súng, hay nói đúng hơn là có những tiếng súng dữ dội vang lên. Một nguồn tin khác cho biết, cư dân Bắc Kinh vào khoảng 7 giờ sáng ngày 21 tháng 2 đã nhìn thấy một lượng lớn xe quân sự và xe bọc thép tiến vào Trung Nam Hải. Ngoài ra còn có tin đồn cho rằng Tư lệnh Lục quân Lý Kiều Minh đã phát động đảo chính lật đổ Tập Cận Bình. Về điều này, Trần Phá Không cho biết ông có chút bảo lưu đối với tin đồn thứ ba này, bởi trước đó có thông tin Lý Kiều Minh bị chỉnh đốn, rất có thể ông ta đã mất tự do, trong tình huống đó, khả năng ông ta phát động binh biến là khá nhỏ. Trần Phá Không cho biết, trừ khi Lý Kiều Minh chỉ bị “gạt sang một bên” và chưa mất đi tự do, ông ta quay lại doanh trại hoặc một căn cứ quân sự nào đó, mượn danh nghĩa “Tư lệnh Lục quân” để phát lệnh mật, tiến quân về Bắc Kinh, thì khả năng này cũng có thể xảy ra.
Sau khi lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình bắt giữ Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập, cư dân mạng ở nhiều nơi tại Trung Quốc đã thi nhau tải lên những đoạn video quay cảnh xe quân sự di chuyển trên đường phố và đường cao tốc. Cũng có video cho thấy một số quân nhân đang chạy bộ trên phố.
Về quan điểm “Phát động đảo chính ở Trung Nam Hải vào ngày mùng 5 Tết”, Trần Phá Không cho rằng còn có một khả năng khác, đó là lực lượng trung thành với Trương Hựu Hiệp, Lưu Chấn Lập có thể đã xảy ra xung đột với lực lượng vệ binh đồn trú tại Bắc Kinh trung thành với Tập Cận Bình. Do hiện tại người tiếp quản vị trí Tư lệnh Khu vệ binh đồn trú Bắc Kinh là Trần Nguyên – nguyên Tư lệnh Tổng đội Cảnh sát Vũ trang Thượng Hải, mà trên mạng lại có tin đồn Trần Nguyên phải chịu trách nhiệm về cái chết của cựu Thủ tướng ĐCSTQ Lý Khắc Cường, nên các quan binh Khu vệ binh đồn trú Bắc Kinh có thể không phục tùng ông ta. Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Thái Kỳ quản lý Cục Cảnh vệ Trung ương, họ cũng chưa chắc đã trung thành với Thái Kỳ. Thêm vào đó, gần đây người đứng đầu ĐCSTQ Tập Cận Bình và Bộ trưởng Công an Vương Tiểu Hồng đã nảy sinh mâu thuẫn, trên mạng xuất hiện tin đồn “Vương Tiểu Hồng mắc bệnh ung thư chính trị”. Trần Phá Không cho biết, liệu có phải Cục Đặc cần Trung ương thuộc Bộ Công an do Vương Tiểu Hồng quản lý đã xảy ra xung đột với Cục Cảnh vệ Trung ương do Thái Kỳ quản lý hay không, hiện tại không thể loại trừ những khả năng này.
Lý Kiều Minh, người đột nhiên trở thành tâm điểm trong tin đồn đảo chính ở Trung Nam Hải gần đây, được cho là thân tín trong quân đội của Trương Hựu Hiệp. Ngày 23 tháng 12 năm 2024, người đứng đầu ĐCSTQ Tập Cận Bình đã trao sắc lệnh thăng hàm Thượng tướng cho Chính ủy Lục quân Trần Huy. Hôm đó, Tư lệnh Lục quân Lý Kiều Minh vắng mặt. Dư luận bàn tán sôi nổi rằng ông ta đã xảy ra chuyện. Ngày 3 tháng 3 năm 2025, đoàn đại biểu quân đội và lực lượng cảnh sát vũ trang của ĐCSTQ tham dự kỳ họp thứ 3 Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc khóa 14 được thành lập. Theo hình ảnh do cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ là đài CCTV phát sóng, Lý Kiều Minh sau thời gian dài không lộ diện đã xuất hiện.
Trần Phá Không chỉ ra rằng, mặc dù gần đây các bản tin của truyền thông ĐCSTQ về người đứng đầu Tập Cận Bình không có sự thay đổi gì, nhưng ngay cả khi bản thân ông ta gặp chuyện, khẩu khí đưa tin của truyền thông đảng cũng sẽ không lập tức thay đổi, mà sẽ biến chuyển dần dần trong vài ngày tới.
Chỉ có trường hợp Trương Hựu Hiệp, Lưu Chấn Lập bị bắt là ngoại lệ, do Tập Cận Bình phát động chính biến nên việc này nhanh chóng xuất hiện trên các mặt báo, ông ta muốn “đánh nhanh thắng nhanh”, nhưng không ngờ điều phải đối mặt lại là “toàn đảng không lên tiếng, toàn quân không lên tiếng”, điều Trung Nam Hải đón nhận là một sự hỗn loạn lớn hơn. Và đây cũng là một đặc điểm của thời đại lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình, đó là trên mặt báo thì ngập tràn cảnh thái bình ca múa, nhưng ở thế giới ngầm lại là một mớ hỗn độn. Biểu hiện cụ thể là, bất kể thành phố Bắc Kinh thiết quân luật nghiêm ngặt trong ngoài ba lớp, hay tiếng súng pháo không ngừng vang lên, cùng với vô số những dấu hiệu bất thường quanh Trung Nam Hải, hoặc quảng trường Thiên An Môn dày đặc người mặc áo đen, tất cả những điều này đều là biểu hiện của sự đại loạn và biến động trong cục diện chính trị của ĐCSTQ.
Theo Vision Times