Một sự việc thương tâm và gây phẫn nộ vừa xảy ra tại Trung Quốc, khi một thanh niên 25 tuổi tử vong với nhiều nghi vấn sau thời gian dài làm việc quá sức, nhưng điều khiến dư luận dậy sóng chính là hành động lạnh lùng của công ty nơi anh làm việc.
Theo truyền thông Đại lục đưa tin, nạn nhân là Tiểu Nhạc, 25 tuổi, quê ở Thiểm Tây, làm việc tại Công ty Công nghệ Thiết bị Y tế AngelAlign Vô Tích, tỉnh Giang Tô được hơn một năm.
Sự việc bắt đầu vào chiều ngày 30 tháng 10, khi đang trong giờ làm việc, Tiểu Nhạc xuất hiện triệu chứng nôn mửa và tiêu chảy nghiêm trọng, đi đứng không vững phải vịn tường. Anh đã báo cáo tình trạng sức khỏe với tổ trưởng và bàn giao lại công việc, nhưng không nhận được sự quan tâm đúng mức từ cấp trên. Chàng thanh niên này vẫn phải cố gắng làm việc đến khoảng 11 giờ đêm mới được ra về.
Ngày hôm sau, Tiểu Nhạc không đến công ty và cũng không xin nghỉ phép. Khi người phụ trách cử người đến phòng trọ kiểm tra thì phát hiện anh đã hôn mê bất tỉnh. Sau nhiều ngày cấp cứu, đến sáng ngày 8 tháng 11, Tiểu Nhạc đã qua đời. Chẩn đoán y khoa cho thấy anh bị tụ máu dưới màng cứng do chấn thương, sưng não lan tỏa và thoát vị não.
Chị gái của nạn nhân, cô Tôn, cho biết gia đình chỉ biết về vết thương phía sau đầu của em trai qua lời kể của y tá phòng chăm sóc đặc biệt. Cảnh sát sơ bộ nhận định đây là chấn thương do ngoại lực, có thể do bị đánh hoặc va đập. Tuy nhiên, khi gia đình yêu cầu xem camera giám sát tại văn phòng để làm rõ nguyên nhân, phía công ty đã từ chối với lý do camera bị hỏng hoặc không hoạt động.
Điều khiến gia đình và dư luận phẫn nộ tột cùng là cách hành xử của công ty. Chỉ khoảng 2 giờ sau khi Tiểu Nhạc qua đời, vào lúc 1 giờ chiều ngày 8 tháng 11, tài khoản làm việc của anh nhận được thông báo lạnh lùng: Cảm ơn bạn đã cống hiến 494 ngày làm việc, bạn đã rời khỏi công ty và không thể truy cập dữ liệu được nữa. Nói cách khác, ngay khi nhân viên vừa trút hơi thở cuối cùng, công ty đã lập tức xóa sổ anh khỏi hệ thống nhân sự.
Gia đình nạn nhân sau đó đã tìm thấy những đoạn tin nhắn ám ảnh trong điện thoại của Tiểu Nhạc, hé lộ môi trường làm việc khắc nghiệt mà anh phải chịu đựng. Anh thường xuyên phải làm việc đến 11 giờ đêm, thậm chí là 2 giờ sáng hôm sau.
Trong một đoạn chat vào tháng 6, khi được bạn hỏi cảm giác tan làm lúc nửa đêm, Tiểu Nhạc trả lời: Chán nản tột độ, tôi còn phải làm thông đêm ở công ty, ngày hôm sau miệng rỉ cả máu. Đến tháng 9, anh tiếp tục than thở: Càng ngày càng không muốn đi làm, tối qua làm việc đến mức chảy máu cam. Cô Tôn tin rằng đây chính là nguyên nhân quan trọng dẫn đến cái chết thương tâm của em trai mình.
Vụ việc đã làm bùng nổ một làn sóng giận dữ trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người chỉ trích sự tàn nhẫn của các doanh nghiệp và sự vô dụng của các tổ chức công đoàn tại nước này. Có ý kiến bình luận rằng nếu ở Hoa Kỳ, một công ty như vậy đã bị phạt đến phá sản, nhưng tại Trung Quốc thì đây lại là chuyện bình thường. Nhiều người trẻ thậm chí còn bày tỏ sự tuyệt vọng, cho rằng việc không sinh con đẻ cái chính là cách duy nhất để thế hệ sau không phải thừa kế sự nghèo khó và khổ cực như vậy.
Theo Apollo News