Thời báo Epoch Times ngày 24/10 đưa tin: Hội nghị Trung ương 4 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã kết thúc, người dân không hề quan tâm đến cái gọi là “Kế hoạch 5 năm lần thứ 15” (Kế hoạch 15-5) mà ĐCSTQ đưa ra, mà quan tâm hơn đến sự thay đổi nhân sự cấp cao của ĐCSTQ. Một cựu nhân vật trong nội bộ thể chế của ĐCSTQ đã phân tích sâu về một số điểm đáng chú ý trong thông cáo của Hội nghị Trung ương 4. Ông cho rằng, trong thông cáo của Hội nghị Trung ương 4 chỉ có ba câu tiết lộ thông tin quan trọng.

Tin tức nội bộ: Quân quyền của ông Tập đã bị tước đoạt

Sau khi thông cáo của Hội nghị Trung ương 4 ĐCSTQ được công bố, đã dấy lên nhiều cách diễn giải khác nhau. Doanh nhân giàu có “Lão Vương”, người từng làm việc trong hệ thống Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia của ĐCSTQ, sau đó kinh doanh tại Bắc Kinh và hiện đang sống ở Canada, đã diễn giải thông cáo của Hội nghị Trung ương 4 trong một chương trình video, tổng kết mấy điểm đáng chú ý, thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Theo thông cáo của Tân Hoa Xã, hội nghị lần này đã xác nhận Trương Thăng Dân được thăng chức lên làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Đây là bổ nhiệm nhân sự cấp cao duy nhất được công bố tại hội nghị.

Lão Vương nói, về phía quân đội, họ đã không bổ sung đủ các ủy viên Quân ủy Trung ương. Ông nói đùa rằng, điểm này hoàn toàn không ngờ tới. ĐCSTQ mở Hội nghị Trung ương 4 mà cứ như không mở, khiến người ta cảm thấy bất ngờ, tốn kém bao nhiêu tiền bạc, huy động bao nhiêu quân đội, kết quả chỉ có Trương Thăng Dân được thăng làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, ngoài ra không có gì thay đổi. Trong khi đó, bên ngoài đều đang đồn đoán rằng quân quyền của ông Tập sẽ có sự thay đổi tại Hội nghị Trung ương 4.

Ông tiết lộ, một người có kênh thông tin cấp cao của ĐCSTQ đã gửi tin nhắn riêng cho ông, nói rằng quân quyền của ông Tập đã bị tước đoạt hoàn toàn.

Khi ĐCSTQ công bố ngày triệu tập Hội nghị Trung ương 4, họ đã thông báo rằng Hội nghị Trung ương 4 sẽ xem xét “Quy hoạch 5 năm” lần thứ mười lăm của Trung Quốc, tức là “Kế hoạch 15-5”.

Lão Vương tiết lộ rằng, một người hâm mộ của ông ở Bắc Kinh tên là Lão Từ đã gửi cho ông một email, cho ông biết tiếng nói của người dân Đại lục về Hội nghị Trung ương 4: Hoàn toàn không muốn xem “Kế hoạch 15-5”, không ai quan tâm đến điều đó, toàn là những lời sáo rỗng. Điều mọi người quan tâm là điều chỉnh nhân sự, ai lên ai xuống, đó mới là trọng điểm.

Ông nói, trong thông cáo của Hội nghị Trung ương 4 chỉ có ba câu là trọng điểm. Câu thứ nhất: Hội nghị quyết định bổ sung Trương Thăng Dân làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương; Câu thứ hai: “Hội nghị kêu gọi toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc trong cả nước, phải đoàn kết chặt chẽ hơn nữa xung quanh Trung ương Đảng với đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân…”; Câu thứ ba: Tham dự hội nghị lần này có 168 Ủy viên Trung ương và 147 Ủy viên Trung ương dự khuyết.

Quân ủy Trung ương lẽ ra phải bổ sung thêm 3 người, mọi người rất quan tâm xem 3 người được bổ sung là ai, nhưng kết quả là không bổ sung. Trương Thăng Dân, người được thăng làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, là thuộc hạ cũ “cứng cựa” của Trương Hựu Hiệp. Hiện tại, Quân ủy Trung ương chỉ còn lại 4 người, không tính Tập Cận Bình, trong Quân ủy những người mặc quân phục, từng cầm quân đánh trận chỉ có 3 người: Trương Hựu Hiệp và Trương Thăng Dân là Phó Chủ tịch Quân ủy, còn một Ủy viên Quân ủy là Lưu Chấn Lập, mà Lưu Chấn Lập lại là thuộc hạ cũ “đích hệ” của Trương Hựu Hiệp.

Vì vậy, Trương Hựu Hiệp tiếp tục kiểm soát hoàn toàn quân đội, giới lãnh đạo cao nhất của ĐCSTQ hiện tại không có bất kỳ ai trong quân đội có thể kiềm chế Trương Hựu Hiệp, các bộ phận chủ chốt đều là người của ông ta. Nếu ông Tập muốn bắt Trương Hựu Hiệp, có thể dùng thủ đoạn nào? Cho nên Tập Cận Bình hiện tại trong quân đội đã trở thành “tư lệnh trơ trọi”. Có tin nói rằng Cục Đặc vụ và Cục Cảnh vệ Trung ương đều đã bị kiểm soát bởi những người được điều động từ quân đội của Trương Hựu Hiệp. Nói cách khác, quân đội hiện tại đã thoát ly khỏi sự chỉ huy của “Trung ương Đảng với Tập Cận Bình làm hạt nhân”. Trên thực tế, tình trạng này đã xuất hiện từ trước Hội nghị Trung ương 4.

Lão Vương nói, hiện tại “súng đang chỉ huy Đảng, nhưng lại chỉ huy không được, bởi vì câu ‘đoàn kết xung quanh Trung ương Đảng với Tập Cận Bình làm hạt nhân’ trong thông cáo của Hội nghị Trung ương 4 đã chứng minh điều này, điều này cũng cho thấy Trương Hựu Hiệp chỉ kiểm soát được quân đội. Ba hệ thống Đảng, Chính quyền, Quân đội của ĐCSTQ, Đảng và Chính quyền không nghe theo quân lệnh, cho nên buộc phải mời ‘phe nguyên lão’ ra mặt, mà ‘phe nguyên lão’ cũng không thống nhất, họ thậm chí còn như nước với lửa.”

57 người vắng mặt tại Hội nghị Trung ương 4 đã đi đâu?

Lão Vương chỉ ra, điểm đáng chú ý thứ hai của thông cáo Hội nghị Trung ương 4 là số người tham dự hội nghị giảm mạnh một cách hiếm thấy.

Tính đến khi khai mạc Hội nghị Trung ương 4, lẽ ra phải có 205 Ủy viên Trung ương (khóa 20) và 167 Ủy viên dự khuyết. Nhưng số người tham dự mà chính quyền công bố là 168 Ủy viên Trung ương và 147 Ủy viên Trung ương dự khuyết. Điều này có nghĩa là 37 Ủy viên Trung ương và 20 Ủy viên dự khuyết vắng mặt, tổng cộng là 57 người.

Lão Vương cho biết, tỷ lệ Ủy viên Trung ương vắng mặt tại Hội nghị Trung ương 4 lần này cao hơn nhiều so với các hội nghị toàn thể trước đây. Điều này cho thấy chính quyền ông Tập càng chống tham nhũng thì càng tham nhũng, Ban Chấp hành Trung ương (bao gồm Ủy viên Trung ương và Ủy viên dự khuyết) là tập thể quản lý cao nhất của ĐCSTQ, vậy mà lại xuất hiện một lỗ hổng lớn như vậy. Trong đó bao gồm một số lượng lớn các Ủy viên Trung ương bị “ngã ngựa”, bị bắt và bị kiểm soát, đại đa số họ là người phe phái của ông Tập, đang ở trong trạng thái “mất tích”.

Hội nghị Trung ương 4 đã xác nhận quyết định kỷ luật khai trừ đảng tịch đối với 14 thành viên Ban Chấp hành Trung ương mà Bộ Chính trị đã đưa ra trước đó, bao gồm 10 Ủy viên Trung ương và 4 Ủy viên Trung ương dự khuyết.

Tháng 12 năm ngoái, Ủy viên Trung ương, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Du Kiến Hoa chết bất đắc kỳ tử, cộng thêm 10 Ủy viên Trung ương khóa 20 bị khai trừ đảng tịch, Hội nghị Trung ương 4 đã quyết định bổ nhiệm 11 Ủy viên Trung ương dự khuyết lên làm Ủy viên Trung ương: Vu Hội Văn, Mã Hán Thành, Vương Kiện, Vương Hi, Vương Vĩnh Hồng, Vương Đình Khải, Vương Tân Vĩ, Vi Thao, Đặng Diệc Vũ, Đặng Tu Minh, Lô Hồng.

Từ danh sách Ủy viên Trung ương dự khuyết khóa 20 của ĐCSTQ có thể thấy, 7 Ủy viên dự khuyết đã bị “bỏ qua” (không được bổ nhiệm) thay thế, họ là: Trung tướng Vương Lập Nham, Phó Tư lệnh Lực lượng Tên lửa; Trung tướng Vương Kháng Bình, Tư lệnh Lực lượng Hậu cần Liên hợp; Vương Gia Nghị, Thứ trưởng Bộ Giáo dục; Trung tướng Phương Vĩnh Tường, Chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương; Phương Hồng Vệ, hiện là Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Thiểm Tây, Bí thư Thành ủy Tây An; Thạch Ngọc Cương, Phó Bí thư Đảng đoàn Chính hiệp tỉnh Vân Nam; Trung tướng Thạch Chính Lộ, Tư lệnh Lục quân Chiến khu Bắc bộ. Những người bị “bỏ qua” có thể đã “gặp chuyện”.

Ủy viên Trung ương dự khuyết phe ông Tập bị “bỏ qua”

Lão Vương cho biết, 7 Ủy viên Trung ương dự khuyết bị “bỏ qua” khi bổ nhiệm thay thế cũng là một điểm đáng chú ý. Số lượng người trong Quân ủy ĐCSTQ đã giảm mạnh, trong tình hình Ủy viên Trung ương cũng “sụp đổ” như vậy, tại sao lại phải “bỏ qua” 7 vị trí Ủy viên Trung ương dự khuyết quan trọng như vậy?

Ông đã phân tích bối cảnh chính trị của mấy người bị “bỏ qua”. Vương Lập Nham, sinh năm 1962, năm 2019 giữ chức Phó Chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương, Chánh Văn phòng khi đó là Chung Thiệu Quân. Sau khi Vương Lập Nham được thăng làm Trung tướng, Phó Tư lệnh Lực lượng Tên lửa, thì Tư lệnh lúc đó – tức là cấp trên của ông ta – là Vương Hậu Bân. Nói cách khác, cấp trên trước đây của ông ta là Chung Thiệu Quân và Vương Hậu Bân, mà Vương Hậu Bân đã bị khai trừ đảng tịch tại Hội nghị Trung ương 4.

Ông còn nói, Vương Kháng Bình, sinh năm 1965, là “đàn em” của Hà Vệ Đông, xuất thân từ Quân đoàn 31. Tháng 6 năm 2021, ông ta giữ chức Phó Tư lệnh Chiến khu Đông bộ, Tư lệnh khi đó chính là Hà Vệ Đông (nguyên “nhân vật số hai” của Quân ủy), người vừa bị khai trừ đảng tịch gần đây.

Vương Gia Nghị, sinh tháng 12 năm 1965, xuất thân là giáo viên, từng là Hiệu trưởng Đại học Công nghiệp Tây Bắc, Hiệu trưởng và Bí thư Đảng ủy Đại học Sư phạm Tây Bắc, Giám đốc Sở Giáo dục Cam Túc, Tổng thư ký Tỉnh ủy Cam Túc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Thứ trưởng Bộ Giáo dục. Trong sự nghiệp của mình, Vương Gia Nghị từng là cấp phó cho (Bí thư Tỉnh ủy Cam Túc) Lâm Đạc và Doãn Hoằng, từng là Bí thư trưởng cho Lâm Đạc, là lực lượng dự bị điển hình của phe ông Tập.

Phương Vĩnh Tường, sinh năm 1966, phục vụ tại Quân đoàn 31 ở Phúc Kiến từ năm 1989 đến 2014, cấp trên trực tiếp của ông ta là Miêu Hoa. Tháng 3 năm 2024, ông ta vào Bắc Kinh, thay thế Chung Thiệu Quân giữ chức Đại Bí thư Quân ủy, là Đại Bí thư của Tập Cận Bình trong quân đội. Hiện có tin đồn nói rằng ông ta đã bị cách chức và đang bị điều tra, vì vậy ông ta đã bị “bỏ qua”.

Phương Hồng Vệ, sinh năm 1966, người Phú Bình, từng là thư ký cho Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Lưu Quốc Trung.

“Lão Vương” cho biết, 7 Ủy viên Trung ương dự khuyết bị “bỏ qua” toàn bộ đều là người của Tập Cận Bình.

Phân tích: Đấu đá nội bộ cấp cao của ĐCSTQ nóng bỏng, bên ngoài vẫn giữ bộ mặt “xã hội đen”

Trước thềm và trong thời gian diễn ra Hội nghị Trung ương 4, các tin đồn về việc Tập Cận Bình sẽ giao ra “quân quyền” tại hội nghị đã lan truyền khắp nơi, và cũng có nhiều phiên bản tin đồn về sự thay đổi trong Quân ủy.

Lão Vương tổng kết, cuộc đấu đá của giới lãnh đạo cấp cao ĐCSTQ trong những năm gần đây đã trở nên nóng bỏng là điều khách quan tồn tại, họ hoàn toàn không đạt được sự đồng thuận. Từ các Ủy viên Trung ương và Ủy viên dự khuyết vắng mặt, cho đến các Ủy viên dự khuyết bị “bỏ qua” khi bổ nhiệm thay thế, có thể thấy “vạt váy” (những người ủng hộ xung quanh) của Tập Cận Bình đã bị cắt sạch.

Ông mô tả ĐCSTQ hiện tại giống như: “Người cầm trịch (Tập Cận Bình) đã đánh mất ‘cây gậy đầu rồng’ (biểu tượng lãnh đạo), ‘song hoa đại hồng côn’ (ám chỉ Quân ủy Trung ương, chức vụ cao trong các băng đảng, tương tự như ‘enforcer’ hay ‘đả thủ’) rất mạnh thế, nhưng lại không thể lên ngôi, vì danh không chính ngôn không thuận. Phe ‘nguyên lão’ của ĐCSTQ thì mỗi người nói một kiểu (nguyên văn: ‘mỗi người kê một đơn thuốc’), không thể đạt được đồng thuận về nhân sự, về ban lãnh đạo. Sự đồng thuận duy nhất có thể đạt được là, băng đảng ‘xã hội đen’ ĐCSTQ vẫn phải giữ thể diện, không thể để xảy ra nội chiến, phải duy trì hiện trạng, phải để ông Tập ‘ra đi’ một cách thể diện.”

Ông nói, nhưng cái gọi là thể diện này không thể kéo dài quá lâu. “Lưỡng hội” của ĐCSTQ vào năm tới và Đại hội 21 sau đó, lại là cơ hội để họ “ra tay” – họ cần phải “giữ chỗ” từ trước, vì vậy “tiếng súng” sẽ không ngừng. Bất kỳ ảo tưởng nào cho rằng bên trong Đảng Cộng sản sẽ xuất hiện những nhân vật cấp tiến đứng lên hô hào, đều là không hiểu bản chất của băng đảng “xã hội đen” này. 

Theo Epoch Times